Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi 9h, trận đấu giữa Argentina-Đức có nhiều nét tuy không tương đồng nhưng liệu có thể xảy ra kết quả giống trận Brazil-Hà Lan các Bác? Tỷ lệ chấp của Châu á là 1/4. E vẫn hy vọng rằng với "Cậu bé vàng" dù vất vả những cũng cố để mà thắng trận này.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Theo em thì trận đấu của Argentina vs Đức sẽ kịch tích và khốc liệt hơn trận Brazil vs Hà lan nữa.Sẽ có nhiều bàn thắng và thẻ phạt hơn. Em ko thích Argentina nhưng vẫn vote cho họ.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Những cái chết được quyết định bằng loạt sút 11m luân lưu luôn để lại rất nhiều cảm xúc bác ạ.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Em k bênh vực gì bác Melo, nhưng quả thực là bác Robben nhảy dựng lên và nhăn nhó lăn lộn tuyệt vời
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Pha quay chậm cho thấy bác Milo (sau trận đấu với Hà Lan bác này đổi tên thành Milo ca cao sửa) dậm bồi nguyên chân đinh lên đầu gối bác Robben lúc đó đã ngã sau cú khoèo chân từ phía sau đang nằm trên sân cỏ.(cú dậm này được xem là ác ý có thể loại Robben khỏi giải vì tái phát chấn thương đầu gối nên bị thẻ đỏ trực tiếp).Do pha quay chậm này nên Brasil không thể khiếu nại.Người ta chỉ tiếc là bác Milo nóng nảy không kìm hãm được ức chế tâm lý do bàn đội đầu tung lưới nhà rồi bị Hà Lan dẫn 2/1, cái màn đong đưa chân làm xiếc với trái bóng và cú té ngã lăn lộn của Robben.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi He he, em k nói đến riêng vụ đạp đùi đó, nói chung toàn trận kia, cú ngã nào trông bác Robben cũng thảm thương lắm cơ
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi http://buzzytimes.com/felipe-melo-got-s ... en-robben/ Chắc em phải nhờ thằng Melo sang đây, thầy Cai nằm cho nó dẫm 1 phát bằng giầy đinh xem có đáng không Sau đây là thư của Matthaeus gửi Maradona (do Vietnamnet đăng lại), đọc tình cảm phết: "Diego thân! Anh không chỉ là một cầu thủ xuất sắc, đối với tôi, anh còn là một con người tuyệt vời. Mỗi khi nhắc đến anh, tôi thường nhớ đến trận giao hữu giữa chúng ta trong năm 1992, trận Bayern Munich gặp Sevilla. Đó là thời điểm khó khăn nhất của anh với những vấn đề xung quanh ma túy và những mối quan hệ bạn bè. Nhưng anh vẫn trở lại sân cỏ. Ở trận đấu đó, tôi đã thấy anh chơi bóng với tất cả niềm đam mê của mình. Sau trận đấu, chúng ta đã cùng nhau ăn mừng. Tôi nhớ, anh đã đứng cả lên bàn để nhảy múa. Và bữa tiệc chỉ kết thúc vào 5 giờ sáng. Mệt rã rời nhưng đó chính là một trong những khoảng thời gian vui vẻ nhất trong sự nghiệp cầu thủ của chúng ta. Chúa đã ban tặng cho anh một kỹ năng chơi bóng tuyệt vời. Diego, anh chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong khoảng 20 năm anh thi đấu. Đó cũng là điều mà anh từng nói với tôi. Tôi là cầu thủ số 1 trong mắt anh. Có thể, anh đã đúng. Năm 1986, với tư cách là đội trưởng, anh đã dẫn dắt ĐT Argentina giành chức vô địch World Cup. Bốn năm sau, tôi cũng thành công với ĐTQG Đức. Cho dù anh là một cầu thủ có lối chơi đậm chất kỹ thuật, còn tôi thiên về sức mạnh. Nhưng điểm chung mà chúng ta cùng làm được là ghi danh vào lịch sử bóng đá thế giới. Trong cuộc sống, tôi biết anh đã mắc nhiều sai lầm. Nhưng với tôi, dù sao thì anh cũng chỉ là một con người. Và tôi biết con người thật của anh, qua những năm tháng làm đối thủ của anh trên sân bóng. Đối với tôi, anh vẫn là một người bạn thực sự. Anh đã tham dự trận đấu chia tay sân cỏ của tôi và điều đó khiến tôi cảm thấy hạnh phúc. Cách đây 3 tháng, tôi đã gặp anh. Và tôi đã bắt gặp một Diego hạnh phúc. Tôi có thể cảm nhận thấy điều đó trong ánh mắt và nụ cười của anh. Tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó và vui mừng khi thấy rằng, anh đã thực sự làm chủ được cuộc sống của mình. Đáng ra, tôi phải chúc mừng anh. Nhưng thứ Bảy này, anh và Argentina sẽ đối đầu với ĐT Đức của tôi. Và anh biết chắc chắn rằng điều tôi muốn là chúc mừng các cầu thủ Đức. Tất nhiên, tôi cũng muốn chúc mừng tình bạn giữa chúng ta sẽ ngày càng đằm thắm… Chúc anh mọi điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống! Bạn của anh, Lothar!"
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Xem trận Brasil vs Hà Lan tối qua em thấy: sau khi dẫn 1 bàn và làm mưa làm gió ở hiệp 1, dẫn đến anh em nhà KAKA sau đó đá hơi bị "chảnh", coi thường đối phương. Đến khi bị gỡ 1-1 rồi 2-1 thì đâm ra mất bình tĩnh (thẻ đỏ của Melo, Kaka thường rất hiền lành cũng không giữ nổi bình tĩnh). Brasil tối qua cho thấy thiếu hẳn độ "lì lợm" và bản lĩnh nên thua. Cầu mong tối nay "cậu bé vàng" dẫn dắt đoàn vũ công TANGO rút kinh nghiệm, cầu mong tối nay ông Trời phù hộ Messi ghi bàn.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Bác Mát thao đòn tâm lý hay quá, bác Maradoping giờ cũng già giơ hơn rồi, k bị kích động nhiều như trước
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Theo sách của 'Thầy". Tối nay mọi sự nghiệp có liên quan đến bóng đá của "cậu bé vàng" chấm dứt ah. Nhưng cũng bán cải nhiều như khi "Cậu" ấy xuất hiện. :lol: Ai mà được phong chức "Cậu" là linh lắm đó
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Chiến luôn, mai làm bát phở sáng có trứng cho nó sung nhá
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi OK, em ko biết bắt kèo này kèo nọ, cửa trên cửa dưới, chấp bóng gì đâu nhé, chỉ lấy thắng - thua thôi, cứ hết trận.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Hiệp 1 trận HL-Bra hôm qua theo em là hiệp đấu hay nhất của mấy bác samba trong bao nhiêu năm qua. Em phê trận tối qua quá, vì em là fan của Hà Lan, không thích Brazil lắm.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Em để nghị 7h tối nay, các bác SG cùng em ra quán bia chia phe thành 2 đội cá độ vài chai bia chơi. Từ đầu giải đến giờ, em thường xuyên xem đá bóng ở nhà hoặc ở ....khách sạn.................chán :evil:
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi đó là trận chung kết lý tưởng, nhưng em đợi sự bất ngờ của bóng đá :lol: , nó luôn xuất hiện.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Em khoái achentina vì mê maradona Tối nay mà ác hen thua chắc em nghỉ coi các trận còn lại quá :mrgreen:
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Ơ...thế bác Dương cho là Đức kém Argentina nhiều lắm sao :lol: Nếu Đức có vật ngã Argentina thì cũng là chuyện bình thường thôi chứ không quá bất ngờ như Hà Lan thắng Brazil ạ
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày Tây Ban Nha tiến gần đến cúp vàng... Ai cản được David Villa ghi bàn ? Đến lúc này thì Tây Ban Nha xứng đáng đoạt danh hiệu Fair Play của FIFA bởi từ đầu giải đến giờ họ mới bị dính duy nhất 1 thẻ vàng
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Tự nhiên ngồi nghĩ lại thấy 4 năm nữa WC sẽ tổ chức tại Brazil, có khi nào FIFA bỏ nhỏ: " Mấy chú vào tới tứ kết thôi, tụi tôi sẽ cho mấy chú tổ chức WC lần tới ". Sao thấy mình đa nghi quá. Hic
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Nếu Đức vào thì em zui,nếu Ar bị loại thì em lại bùn :lol: Cổ vũ đội nào bây h. Nếu Đức đá như trận với Anh thì ...đá đâu thắng đó,ko phụ thuộc vào lối đá của đối phương Nhưng nếu chỉ là 1 thời điểm xuất thần của xe tăNG thì trận tối nay chắc phải cò cưa lâu. Thôi thì hồi hộp chờ bóng lăn,mong đừng mất điện,và nhất là đừng mất sóng tv(truyền hình cap HN dịp vừa rồi chuối quá các bác ạ)