Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Mấy bác Nam mỹ giờ định cư trên VNAV hết rồi bác ơi! :lol:
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Thế là trận này em thắng bác à , Làm trận sau ko anh :?:
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Đức nhất định không để cho thầy trò Maradona được một trái làm hành trang về nước. Tỉ số 4-0 làm cho đội Anh cũng đở tủi. :wink:
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Đội Đức đá như thế mà bác còn mơ TBN dự trận chung kết nữa à.Thôi bác ơi.WC năm nay là của người Đức rôì.Sau trận vừa rồi thì Đức mới xứng đáng là những nhà vô địch nhất.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Hẹn gặp người Đức ở bán kết nhé Lối đá của Tây Ban Nha hoàn toàn khác so với Brazil và Argentina bác ơi :lol: Brazil & Argentina nhảy múa bằng những đôi chân của các cầu thủ còn Tây Ban Nha nhảy múa bắng những pha phối hợp ngắn nhanh đến chóng mặt...khì khì... Sẽ là 1 nỗi thất vọng dành cho người Đức ở bán kết ! Tự nhiên kèo Tây Ban Nha lên cao quá...chấp Paraguay 1 trái rưỡi... :lol:
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Coi các giải WC gần đây sau thập niên 90's thì mới thấy các đội đoạt giải phải có các đặt tính sau, theo thứ tự nhá các bác. Nhờ các bác góp ý thêm vào ... 1. Kỷ luật thép toàn đội, không ích kỷ. 2. Kiên nhẫn 3. Thể lực dồi dào 4. Phòng phủ vững 5. Công hay, nhất là counter attack. 6. Chót là tài nghệ cá nhân Các đội như Hòa Lan, Đức là tiêu biểu đại diện cho 6 đặc tính trên. Còn các đội như Nhật, Mỹ, Ghana chỉ có đạt cao lắm 4 trong 6 điều kiện trên. Đến gần đây mới thấy lối đá bóng cá nhân đẹp, vờn bóng hoa mỹ, đã chìm vào dĩ vãng. Đội Brazil cá nhân hay như thế mà còn thua cả Hoà Lan thì khi thấy Đức (hay hơn Hòa Lan nhiều) và Argentina kết cuộc không làm tôi ngạc nhiên lắm. Sau trận Pháp-Brazil 3-0 ngày nao, lòng tin vào cách đá Nam Mỹ của tôi đã hoàn toàn thay đổi!
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Argentine đá rườm rà. Chiến thuật đơn điệu, thua là phải.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Hai đội Braxin và Argentina bị loại là do huấn luyện viên trình độ quá kém, chỉ ngang Mai Đức Chung chứ chưa nói là kém hơn. Một ông thì dao búa còn lại một ông trong đầu toàn cocain thử hỏi huấn luyện chiến thuật gì nữa. Hai ông HLV nắm trong tay dàn cầu thủ bán đi cũng đc gần 1 tỷ USD mà ko biết phải làm gì, quá thất vọng.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Đúng là không ai học được chữ ngờ. Nói thật Hà Lan cũng may mắn chứ chẳng có gì ấn tượng
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Em thấy hơi tội cho Messi, cuối năm nay thất bát rồi
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Lần này Cậu bé Vàng không còn ống thuốc lào để hút chứ nói chi đến ống xì gà hay mất sổ gạo ! :lol:
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Đúng là bóng đá - Nếu bạn thắng họ sẽ đưa bạn lên thiên đường. - Nếu bạn thua họ sẽ đạp bạn xuống địa ngục. Họ là tất cả nhưng họ cũng không là gì cả bởi đơn giản...đó là bóng đá
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi chiến thắng của Đức dựa vào sức mạnh đều cả 3 tuyến, hàng tiền vệ kiến tạo cho tuyến trên ghi bàn còn tuyến phòng thủ phải nói rất xuất sắc không cho các cầu thủ Achen cơ hội nào để ghi bàn. Một chiến thắng rất xứng đáng
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Chắc trận tứ kết cuối cùng k mấy bác thích và chọn kèo dưới :?:
Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi.... Còn trận Para mới Tây Bán Nhà có bác nào thức xem kô? Em lo là nó nhạt nên có khi đi ngủ.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Bình luận của báo Tuổi Trẻ: Thua Đức 0-4, Argentina lấm lưng trắng bụng TTO - Khi trung vệ Arne Friedrich (3-Đức) ghi bàn thắng thứ ba cho tuyển Đức ở phút thứ 73, coi như World Cup 2010 đã chấm dứt với Maradona và các học trò của mình. Người ta vẫn dùng khái niệm cách mạng để nói về tuyển Đức của Joachim Loew, khi đoàn quân trẻ của ông đã làm thay đổi cách nhìn cố hữu của số đông về một cỗ xe tăng lù lù tiến. Nhẹ nhàng, tươi mát, uyển chuyển và cũng đầy mưu mẹo, những chiến binh trẻ Đức đã phong tỏa hết những gì được xem là tinh túy nhất của ứng viên Argentina để ung dung lấy vé vào bán kết. Trận đấu tưởng khó, hóa ra lại quá dễ dàng với người Đức. Ít ai ngờ rằng Argentina lại lấm lưng trắng bụng trước một đối thủ được đánh giá thấp hơn mình. Dấu ấn nào của Maradona? Phải đến trận đấu này người ta mới có thể hiểu đến tận cùng khả năng cầm quân của Maradona. Thiên tài với đôi chân làm xiếc và cả bàn tay của Chúa đã không cho thấy chút dấu ấn nào trên băng ghế chỉ đạo. Khi Messi hoàn toàn bị phong tỏa bởi Khedira (6-Đức) và Schweinsteiger (7-Đức); khi Mascherano (14-Argentina) không làm tốt vai trò tiếp đạn cho họng súng bốn nòng Di Maria (7) - Higuain (9) - Teves (11) - Messi (10); khi Bastian Schweinsteiger tỏa sáng như một ông chủ đích thực ở tuyến giữa, thì Maradona chỉ có một động tác duy nhất: kéo Di Maria sang cánh phải với một ý đồ chiến lược không thực sự rõ ràng. Những sự thay đổi người sau đó của Maradona chủ yếu tăng cường cho hàng công (Aguero vào thay Di Maria), trong khi dễ dàng nhận ra Argentina không có một nhạc trưởng thực sự châm hỏa cho những tiền đạo khủng ở tuyến trên. Khi cần một Veron xuất trận, Maradona lại cất anh này rất kỹ trên băng ghế dự bị. Người ta vẫn đồ rằng, việc LĐBĐ Argentina chọn Maradona làm thuyền trưởng chỉ nhằm giúp Argentina nhận cái thần của ông hơn là khả năng chuyên môn. Nhưng ngay cả khả năng truyền lửa từ đường pitch, hơn 90 phút trên SVĐ Green Point, người ta vẫn không thấy Maradona thắp lửa bằng cảm xúc thường có của ông. Không một dấu ấn nào từ Cậu bé vàng ở trận thua vở mặt này của Argentina. -Làm tắt điện siêu sao Xét về bình diện chất lượng cầu thủ, Đức không thể sánh bằng Argentina. Tevez, Higuain, Macherano và dĩ nhiên, Lionel Messi là những món hàng đắt giá trên thị trường chuyển nhượng mà so với họ, những Muller, Khedira, Podolski, Oezil chỉ là những ngồi sao hạng hai. Nhưng, chính những ngôi sao hạng hai đó đã biết cách làm tắt điện chùm sao sáng của Argentina. Schweinsteiger rất ít khi có mặt trong vòng cấm đối phương. Anh lùi sâu ở phần sân nhà, áp sát Messi, chiếm lĩnh những vị trí chiến lược có thể trở thành điểm nóng, cùng với Khedira cắt đứt hoàn toàn sự liên lạc giữa tuyến hai và hàng tiền đạo của đối phương Đây là trận đấu thất bại nhất của Messi khi anh không thể hiện được một pha qua người nào có thể gây khó cho hàng phòng ngự Đức. Và, theo đó, Tevez, Higuain, Di Maria... cũng tắt điện theo. Và dù cầm bóng 54%, sút cầu môn 20 lần (so với Đức 46% thời gian cầm bóng, 18 lần sút cầu môn), Argentina không một lần cho thấy họ có thể chọc thủng lưới thủ môn Neuer. Schweinstaiger - chiếc cầu nối quan trọng của tuyển Đức mới thực sự là ngôi sao sáng của trận đấu này. Với 84 đường chuyền trong 90 phút, anh vượt qua đồng nghiệp Macherano ở phần sân bên kia với chỉ 75 đường chuyền. Khả năng đánh chặn của Schweinsteiger đã làm cho tiền tuyến của người Đức hoàn toàn yên tâm để toàn tâm tấn công, ghi bàn... -Điều tiết trận đấu Các chuyên gia bóng đá thế giới nhận định trước trận đấu rằng, Argentina sẽ rất khó đá với những đội bóng chơi nhanh. Mà Đức ở mùa giải này lại là đội bóng như thế. Đó chính là cuộc cách mạng của Joachim Loew, hay chính xác hơn, là cách JochimLoew nối dài triết lý của Klinsmann. Đánh phủ đầu ngay từ đầu khi đối phương chưa kịp dàn quân, ở phút thứ ba, Đức đã chọc thủng lưới Romero. Và sau đó, họ dễ dàng điêu tiết trận đấu theo ý mình khi mà Argentina tấn công ngày càng bế tắc. Dĩ nhiên, đó không phải là một thế trận phòng ngự phản công bởi tuyển Đức lên xuống nhịp nhàng. Họ cầm bóng ít hơn một chút so với đối thủ, tấn công khi cảm thấy có thể tìm kiếm được bàn thắng, còn không là những đường chuyền vỗ ngang tìm kiếm cơ hội... -Khả năng giải quyết tình huống Suốt trận, tuyển Đức chỉ có sáu cú sút trúng cầu môn, nhưng lại ghi đến bốn bàn thắng, một hiệu suất kinh khủng. Trực tiếp xem trận đấu, có thể thấy người Đức rất biết cách chắt chiu cơ hội. Họ không vội vàng khai hỏa dù Schweinsteiger, Podolski, Oezil... đều có khả năng sút xa tốt. Cứ di chuyển từng nhóm, bật nhả hoặc đột phá làm rối loạn hàng phòng ngự Argentina để rồi tiếp cận khung thành và nhả đạn. Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của Friedrich là một điển hình. Bật nhả với Podolski bên cánh trái, Schwensteiger đi bóng lắt léo qua một loạt hậu vệ Argentina thay vì thảy bóng ngay vào vùng cấm cho khá đông những chiếc áo đen trong đó. Và khi khoảng trống đã thênh thanh, anh "dọn mâm cỗ" cho trung vệ Friedrich... xơi với một động tác chạm nhẹ để bóng đi vào khung thành trống. Nhìn chung, đây là ngày của Đức. Và Argentina đã thua toàn diện, từ tinh thần chiến đấu, khả năng xoay chuyển, tận dụng tình huống và thậm chí là cả chất lượng con người cụ thế. Miroslav Klose đã có thêm hai bàn thắng ăn mừng lần thứ 100 khoác áo đội tuyển. Sau ba kì World Cup, anh đã sánh ngang huyền thoãi Gerd Mulle với 14 bàn thắng ở sân chơi này, và chỉ còn kém Ronaldo của Brazil đúng một bàn khi trước mắt anh còn đến hai trận đấu. Liệu sẽ có một kỉ lục mới ra đời ở World Cup lần thứ 19 này? Phút 3. ARGENTINA - ĐỨC 0-1! Schweinsteiger đá phạt từ cánh phải, Muller lao vào đánh đầu mở tỷ số cho Đức. Phút 68, tỉ số là 2-0 cho Đức. Podolski thoát xuống rồi căng ngang cho Klose đệm bóng từ cự ly gần vào lưới trống. Phút 74, tỉ số là 3-0 cho Đức, Schweinsteiger đi bóng cực kỳ xuất sắc xuống sát biên rồi căng ngang cho Friedrich đệm bóng ghi bàn. Phút 89, Klose đánh đầu tung lưới Argentina nâng tỷ số lên 4-0.
Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi.... Đúng vậy. Bác tai buồn quá nhe? Bác dán lời ai điếu tiển biệt cho Samba và Tango trên chủ đề topic.
Re: World Cup đến rồi, bàn tán đi nào các bác ơi Dự kiến cho giấc mơ của em : 1. Sẽ bay 1 tăng vô Xài Guyềnh...ôm và hun bác(trong Ban bánh khảo) :lol: 2. Tuyệt đối không hôn 2bác râu xồm ( một bác HN tóc xoăn, bác kia HP..không tóc) :lol: Nhưng, giấc mơ khủng của em không thành thực..
Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi.... Theo suy đoán của cá nhân em về trận đêm nay, TBN sẽ theo 2 ông lớn Nam Mỹ về nước.
Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi.... Suy đoán của cá nhân em thì ngược lại với bác, TBN sẽ vào bán kết. Torres ơi, ghi bàn đi..i..i!
Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi.... Khiếp...nhà cái lên kèo vùn vụt Tây Ban Nha chấp Paraguay 2,5 trái :lol:
Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi.... Khiếp, chấp thế thì ai lấy kèo trên đây, em thích TBN lắm cũng chả dám nhận.
Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi.... Em lấy kèo trên chứ ai Ai cản nổi Villa ghi bàn