Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi.... http://forum.bkav.com.vn/showthread.php?t=9465
Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi.... Các bác xem công thức sau có đúng không nhé . 1. BRAZIL won the World Cup in 1994, before that they also won in 1970. Adding 1970 + 1994 = 3964 2. ARGENTINA won its last World Cup in 1986, before that they also won in 1978. Adding 1978 + 1986 = 3964 3. GERMANY won its last World Cup in 1990, before that they also won in 1974. Adding 1974 + 1990 = 3964 4. BRAZIL also won the World Cup in 2002, before they also won in 1962. Adding 2002 + 1962 = 3964 5. Therefore if you want to know what nation is going to win the World Cup in 2010, you only have to subtract 2010 from the magic number that we have determined 3964. 3964 minus 2010 = 1954. In 1954 the World Cup was won by GERMANY!!! probably not scientific.. but pretty interesting.
Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi.... Vâng.Nhưng năm nay Hà Lan đá chuối quá bác ạ.Ngay cả trận gặp Brazil cũng là do đối thủ tự thua thôi. Em ko chơi Philips nữa và chuyển sang...Telefunken thôi.
Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi.... Nhưng cuối cũng là Đức hoặc TBN vô địch nhé bác. Em dự đoán thế kô biết bác có cùng quan điểm với em kô?
Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi.... Con những giải khác thì sao hả bác? VD như 1998, 2006, ... :lol:
Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi.... Phù...nhẹ cả người vì chỉ là hình ghép chứ nếu quả thật như vậy có lẽ người Đức phải sớm gọi điện cho Mourinho để hỏi thăm sức khỏe ông ấy :lol:
Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi.... Có lẽ giống bác ạ Tây Ban Nha - Đức = Chung kết sớm Hà Lan không khéo lại toi với Uruguay thì đúng là vui thật là vui
Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi.... WC kỳ này, nổi bật nhất không phải là Đức, TBN,... mà chính là các đồng chí trọng tài :wink: Sau Anh, Mexico, đến lượt Paraguay lên tiếng đòi công bằng. http://vietnamnet.vn/thethao/201007/Par ... oi-920255/ Bác TT người Nhật thổi trận Hà Lan - Brazil cũng bỏ qua rất nhiều lỗi và thẻ phạt của Hà Lan trong các tình huống Brazil tấn công nguy hiểm. Chán :wink:
Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi.... Xưa nay em rất yêu thích bóng đá tấn công ,giải nào có đội tấn công hay là em thích đội đó .Đối với em xem bóng đá cũng giống nghe nhạc ,bản nhạc nào đem lại nhiều cảm xúc là em thích .Ở ơ rô 2008 đội TBN đá rất hay em thích ,nhưng giải này TBN chán quá cậy giữ bóng tốt nên hễ ăn bàn là chuyền về nhiều hơn chuyền lên ,làm những cổ động viên trung lập xem rất ức chế vì chẳng còn pha bóng nào hay nữa .Kể cả ngày kia Đức có thua đi chăng nữa thì đội Đức ở giải này vẫn là đội đá cống hiến nhất ,đem lại nhiều cảm xúc cho người xem nhất .EM THÍCH.
Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi.... Tôi đồng ý với bác.Về đội Đức vượt qua liên tiếp 2 đội hàng đầu thế giới như Anh rồi Brasil bằng chiến thắng thuyết phục với lối đá tấn công suốt trận.Họ dẫn bàn nhưng không hề co cụm về thủ.Đối phương tấn công để tìm bàn gở.Họ dập tiếp từng trái một. Xem trận đấu với Argentina họ đưa tỉ số lên 2/0 rồi 3/0 thầy trò Maradona thất thần tuy thời gian cũng còn trên 15', sau một số cố gắng tuyệt vọng tìm bàn thắng danh dự để le lói chuyện thần kỳ,người Đức đặt dấu chấm hết bằng bàn thắng thứ 4 .Argentina đành khuất phục.Dầu gì trận đấu này phải ghi nhận thầy trò Maradona đá với lối đá đẹp nên trận đấu không có những vết đen.Họ thua một cách đàng hoàng nên để lại sự tiếc nuối trong lòng người hâm mộ. Do đó đội Đức dầu có vô địch hay không nhưng đây cũng là thành tích đáng ngưỡng mộ.Và nếu họ đoạt cúp vô địch lần này thì đẹp và xứng đáng hơn cách mà đội Italia đoạt vô địch năm 2006 nhiều.
Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi.... trước trận Đức và Achentina em cứ tiếc cho cả 2 vì đội nào vào bán kết em đều thích ,nhưng sau khi xem trận đấu xong em thấy đức thực sự xứng đáng cho chiến thắng .Đến đêm xem xong trận TBN và paragoay em thấy tiếc công mình đã thức đêm .
Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi.... Em nghĩ chỉ là những nét đẹp mang tính cá nhân hay nói đúng hơn là các cá nhân đẹp Chúng ta ko thấy một vẻ đẹp của bóng đá có tư duy, có chiến thuật thông minh sắc bén, một đội ngũ đẹp.
Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi.... Hơ...hơ...Người Đức hết vịn vào " Ngài " bạch tuộc Paul bây giờ lại đến...ở dơ :lol: http://www.bongda.com.vn/World-Cup/Tin- ... _o_do.aspx
Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi.... Công nhận báo chỉ bây giờ là cải kinh quá các bác nhể. Cái gì cũng moi lên được.
Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi.... Cháu tưởng Argentina thua trận này giống như 1 cú đấm của Mohammed Ali ( Theo như lời Maradona ) chứ ạ , để thua gì mà tan nát 4 bàn không gỡ , suốt cả trận với các cầu thủ siêu hạng nhưng lại thi đấu quá cá nhân toàn vấp phải bức tường phòng ngự có tổ chức và rất khoa học của Đức.Không nói đến kết quả nhưng về thế trận thì đây là trận đấu tồi tệ nhất của Argentina , nó thể hiện rõ cái tài cầm quân của Maradona.Các siêu sao trong đội hình thỏa sức thể hiện cá nhân chứ không hề có tổ chức , chiến thuật bài bản gì cả...ngay cả khi bị dẫn 2 - 0 cũng chẳng có được sự điều chỉnh lối chơi. Trận thua này không những phải cúi đầu mà theo cháu Maradona lên từ chức cho...phải đạo.
Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi.... Tối nay xem tin tức truyền hình,bây giờ xem trên Vnexpress : http://www.vnexpress.net/GL/The-thao/2010/07/3BA1DB7B/ Rỏ là người Argentina vẫn yêu quý đội tuyễn của họ và Maradona.Thắng thua trên trướng đấu thể thao là chuyện bình thường.Toàn đội Argantina đã chiến đấu từng trận một cách đàng hoàng.Maradona dầu đã là thiên tài bóng đá cũng không thể phút chốc trở thành HLV tài ba tuy ông ta đôi khi có quá lời để lên dây cót tinh thần các tuyễn thủ.Có chăng là giới truyền thông đưa người ta lên tận mây xanh rồi khi thất bại thì lời bình phẫm thật là cay độc. Thái độ của người Argentina đã an ủi phần nào các tuyễn thủ của họ đang can đãm trở về chấp nhận sự trừng phạt của quê nhà. :wink: Một sự kiện rất đẹp thể hiện tinh thần thể thao chân chính. Nhân sự kiện này chợt nhớ đến ngày trở về của đoàn quân Domenech!!!Họ là một đoàn quân chiến bại hoàn toàn về mọi mặt.
Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi.... Con những giải khác thì sao hả bác? VD như 1998, 2006, ... :lol:[/quote] Em cũng không phải là người nghĩ ra cái này. Vậy thôi đành chờ kết quả vài bữa tới xem sao
Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi.... Maradona có một điểm rất hay mà các HLV tài ba khác chưa có được đó là khơi dậy tinh thần thi đấu cống hiến của cầu thủ. Như Scolari cầu thủ Chelsea đá cho bay khỏi ghế. Sự nhạy bén về chiến thuật có thể học tập tích lũy kinh nghiệm được còn động viên tinh thần của cầu thủ không phai ai cũng học được.
Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi.... Phải công nhận dân Argentina đáng yêu thật các bác ơi, gặp nước khác thì không biết thầy trò Maradona sẽ như thế nào? http://vnexpress.net/GL/The-thao/2010/0 ... page_2.asp
Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi.... Em thì thấy chẳng qua là dân Argentina họ quá sủng ái Maradona thôi! Đúng là tài năng khi là cầu thủ của ông ấy rất đáng tôn làm thần tượng nhưng cũng chính vì thần tượng quá nên con người ấy đã xuống cấp nghiêm trọng 1 thời gian trước đây. Giờ đội tuyển đã như thế mà họ vẫn tôn vinh Maradona thế này thì chả mấy chốc đội tuyển ấy rồi cũng sẽ đi theo vết chân của các con "Gà sống thiến" mà thôi!
Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi.... Bàn về trận bán kết khuya nay đi các bác ơi.Em nghe nói kèo Hà lan chấp nữa một phải ko các bác. Em dự đoán trận này sẽ hòa trong 120' sau đó Uruguay sẽ thắng bằng 11m.(Mặc dù em vốn là fan của Hà lan)
Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi.... Anh thì nghĩ khác, mình đã không làm được gì mà không bị trách cứ còn ủng hộ thì càng cảm thấy áy náy và sẽ tìm cách để vượt lên chính mình, dù sao Maradona cũng không phải là con người tầm thường không có lòng tự trọng.
Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi.... Điều này tôi cũng nghi có thể xảy ra vì đội Hòa Lan lần vừa rồi có lẽ ăn may chứ chưa thấy rõ tài nghệ lắm.
Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi.... Em ủng hộ ý kiến này vì Hà Lan chưa chứng tỏ đc gì hết, chỉ là ăn may đội Brazil thôi.