Tạm biệt Nam Phi - Hẹn gặp tại Brazil 2014...

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by tai_trau, 13/5/10.

  1. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi....

    Nhưng Uruguay thiếu vắng Suarez , sự thiếu vắng này sẽ ảnh hưởng lớn đến lối chơi của Uruguay bởi trong suốt 5 trận đấu vừa qua Suarez chính là điểm sáng nhất của Uruguay , kể cả pha dùng tay cản phá bóng trong trận gặp Ghana.
    Suarez hoạt động rộng , kỹ thuật tốt , dứt điểm tốt và là nhân tố chính trong bộ 3 tấn công của đội.
    Em dự đoán Hà Lan sẽ thắng trong 90 phút.
     
  2. haiauden

    haiauden Advanced Member

    Joined:
    18/4/09
    Messages:
    2.015
    Likes Received:
    2
    Location:
    HCMC
    Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi....

    Em thấy Hà Lan nhỉnh hơn Uruguay nhưng nếu Hà Lan đá như trận gặp Brazil thì người chiến thắng sẽ là Uruguay.
    Đơn giản vì Uruguay không sớm tự mãn như Brazil, lì lợm hơn Brazil và đá rắn - nhưng khôn hơn Brazil rất nhiều.
    Nếu Hà Lan gặp Uruguay ở tứ kết chứ không phải Brazil thì chú Robben giờ này chắc đang nằm trong bệnh viện :wink:
    Anyway, em sẽ ủng hộ Uruguay, người Nam Mỹ cuối cùng ở cuộc chơi này.
     
  3. paul

    paul Advanced Member

    Joined:
    27/4/06
    Messages:
    1.688
    Likes Received:
    38
    Location:
    TP HOCHIMINH
    Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi....

    Trong trận đấu này,khi Uruguay nằm ở thế dưới cơ,đội hình thiếu nhiều các cầu thủ chủ chốt vì thế chắc chắn sẽ mua 2 chiếc Huyndai Aero space để trước khung thành là cái chắc.Phía trên chỉ cắm Forlan để rình rập chờ Hà lan sơ hở.Nếu ko sẽ cò cưa tới hết giờ để đá 11m.Thử coi Hà lan sẽ tính toán các miếng tấn công như thế nào.Chỉ sợ lại giống như trận gặp Nhật bản,ăn may bằng 1 cú sút xa của Snejder.Nhưng dù sao thủ môn của Uruguay ko phải là người Nhật. :D
    Em thì vẫn tin rằng WC có quy luật của nó.Chỉ trong số Thất Đại gia(Brazil/Uruguay/Argentina/Đức/Ý/Anh/Pháp)sẽ lại lên ngôi thôi.Mong rằng Hà lan.Tây ban nha sẽ làm được giống như Pháp năm 1998.NHƯNG ...nên nhớ lúc đó Pháp lại là chủ nhà,có đủ thiên thời,địa lợi,nhân hòa và...cả sự bí ẩn của đội Brazil trong trận chung kết nữa. :?:
     
  4. bebibo

    bebibo Advanced Member

    Joined:
    13/11/09
    Messages:
    232
    Likes Received:
    8
    Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi....

    Em là fan của Hà Lan nên em chỉ cần đội mà e thích chiến thắng là e sướng, hehe, bất kể thắng kiểu gì, các bác cứ chê HL chứ Uruguay trận gặp Ghana xứng đáng thua 10/10 mà chả bác nào chê. Nghe các bác nói làm em thấy giống mấy thằng bờ lờ vờ trên VTV quá. Em thì chả nghĩ là HL ăn may, ko có bản lĩnh thì có ăn may mấy cũng thua bác ah. Chả thấy bác nào kêu Đức ăn may, nếu Anh mà gỡ 2-2 thì chưa chắc giờ này các cầu thủ Đức đã còn ở Nam Phi.
    Nếu VN mà gặp Hàn Quốc mà thắng theo kiểu cả trận phòng thủ với đội hình 10-0-0 rồi tự dưng đội bạn đá phản lưới nhà 1 quả thì các bác có sướng ko, e thì e vẫn sướng như thường.
     
  5. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
  6. paul

    paul Advanced Member

    Joined:
    27/4/06
    Messages:
    1.688
    Likes Received:
    38
    Location:
    TP HOCHIMINH
    Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi....

    Bác ơi!Em cũng là Holland fan đây ạ.Em yêu Hà lan từ năm 1978 ,lúc còn nhỏ và chỉ mới biết coi bóng đá.Và chỉ biết kết quả qua thông tin trên báo đài sau đó .Khi biết tin thua trận chung kết trước Argentina của Mario Kempes trong hiệp phụ với tỷ số 1-3,em đã rơi nước mắt...
    Nhưng có lẽ qua bao nhiêu kỳ WC,lần này Hà lan chơi kém thuyết phục và ko còn bản sắc Cơn lốc màu Da cam nhất.Nhớ biết bao thời của Gullit,Van Basten...hoặc sau đó là Beckham,Kluivert,Frank De Boer...đã tung hoành trên sân cỏ với lối đá tổng lực nhưng vẫn đậm chất kỹ thuật và quyến rũ.Tiếc. :(
    Nói 1 cách thật lòng,em thích trận thua của Hà lan trước Brazil 2-3 vào WC 1994 hơn là trận thắng 2-1 vừa rồi.
     
  7. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi....

    Em nghiện Hà Lan từ năm 88, sau đó vẫn yêu đến tận bây giờ nhưng em nghĩ khi Hà Lan kô được đánh giá là bay thì biết đâu họ lại cất cánh thì sao? Em nghĩ năm nay có thể họ vô địch đấy chưa biết thế nào? :)
     
  8. bebibo

    bebibo Advanced Member

    Joined:
    13/11/09
    Messages:
    232
    Likes Received:
    8
    Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi....

    Đúng là tất cả mọi người đều mê HL là do HL luôn đá cống hiến, thậm chí chưa bao giờ biết đến 2 từ thực dụng là gì.Em vẫn nhớ ở vòng loại WC ( 2006 thì phải) trận Hà Lan - BDN, trận đó HL dẫn 2-0 nhưng vì muốn ghi thêm 1 bàn nữa để chắc ăn mà cuối cùng bị Bồ gỡ hòa 2-2 nên ko vào dc vòng CK. Chắc hẳn các fan HL đều ko thể quên tại WC98, Hà Lan với Bergkam, Kluivert, anh em nhà Deboer và Cocu đá hay và quyến rũ thế nào trước Arg và Brazil, luôn luôn tấn công dù bất kể đối thủ là ai. Nhưng cuối cùng đều gục ngã. WC lần này HL đá ko dc như xưa, xù xì, xấu xí nhưng biết đâu đó lại là dấu hiệu để xóa đi biệt danh những kẻ thất bại vĩ đại. Nếu được như vậy thì nếu là fan của HL thì vẫn rất vui phải ko các bác.
     
  9. ttho

    ttho Advanced Member

    Joined:
    10/3/06
    Messages:
    768
    Likes Received:
    51
    Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi....

    Đó là vòng loại WC 2002. Lúc đó HLV của HL là Van Gaal, chỉ có Van Gaal mới để bị như vậy thôi.
     
  10. bebibo

    bebibo Advanced Member

    Joined:
    13/11/09
    Messages:
    232
    Likes Received:
    8
    Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi....

    Thanks bác, e nhớ nhầm.
     
  11. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    40
    Location:
    Hanoi
  12. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi....

    Nhìn kèo thì đúng là nặng quá bác Cai nhể...
    Hà Lan cũng hay nhưng làm gì hay đến mức độ có thể nuốt chửng Uruguay với 2 bàn cách biệt trong khi Uruguay do thiếu vắng con át chủ bài Suarez nhiều khi lại đá theo kiểu chặt chẽ chờ phản công thì đúng là dân độ ôm mặt khóc thật. :)
     
  13. audio5_06

    audio5_06 Advanced Member

    Joined:
    24/8/06
    Messages:
    2.983
    Likes Received:
    59
    Location:
    TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh.
    Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi....

    E cũng đang nghiêng về Hà Lan đây nè, kèo với mấy tay cơ quan uống bia tẹt ga.
    Tuy nhiên theo tỷ lệ của nhà cái đưa ra thì chả ai dám chắc kq sẽ đi tới đâu.
    :D
     
  14. Tranthiem

    Tranthiem Advanced Member

    Joined:
    25/4/08
    Messages:
    457
    Likes Received:
    9
    Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi....

    Đã chót yêu Braxin (hoặc đội nào đó) sẽ ghét cay ghét đắng đối thủ đã thắng, và tìm mọi cách để biện minh cho cái thua của Braxin-> đó là bình thường. Em chỉ bực nhất mấy tay bình luận viên và khách mời khi thể hiện trên VTV có hàng triệu người xem, thể hiện cái tôi của mình một cách thái quá (đáng xấu hổ), sau khi nghe bình luận 1, 2 trận đầu sau đó em toàn tắt tiếng, nghe nhạc, xem hình và không thèm nghe bình luận nữa.
    Em thì cũng không thích Hà Lan, nhưng bình tĩnh xem lại, nếu không có thực lực, không thể có may mắn.
    Các bác nhớ lại xem trận Đức thua secbia (hay trận này có bán độ chăng, đằng nào chả vào vòng sau, kiếm ít tiền ăn chơi) và thắng Anh trong khi trọng tài bỏ qua một bàn thắng ở thời điểm quan trọng và nhạy cảm.
    Nếu không có đôi tay của cầu thủ tiền đạo số 9 trong trận gặp Ghana thử hỏi Urugoay còn vào bán kết được không. Hay cũng tương tự như Angri của đội tuyển Pháp (quê em gọi đó là những chiến thắng đáng xấu hổ)
     
  15. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi....

    Theo em trong 1 trận cầu thì may mắn là 1 phần của bóng đá và cũng có vài kiểu may mắn :
    - May mắn do lối chơi của mình tạo ra , cái này thì thường những đội bóng nào chơi áp đảo , vây hãm đối phương liên tục sẽ có nhiều cơ hội hơn và may mắn cũng sẽ có đường tạo thành bàn thắng.
    - May mắn do đối phương tạo ra ( biếu , cho , tặng ) hoặc đúng hơn là rủi ro của đội bạn , cái này thì thường rơi vào những bàn đá phản lưới nhà , sai lầm không đáng có dẫn đến bàn thua.
    Với 1 đội bóng có thực lực mạnh được thể hiện trong 1 trận đấu thì em nghĩ họ phải áp đặt được lối chơi lên đối phương , tạo nhiều cơ hội vây hãm đối phương khiến đối phương chống đỡ để từ đó tìm kiếm bàn thắng.
    Quay trở lại với trận Hà Lan & Brazil , trận này có 3 bàn thắng thì cả 3 bàn đều xuất phát từ các tình huống khác nhau :
    - Bàn mở tỷ số của Robinho là kết quả của lối chơi áp đảo , xuất phát từ sự phối hợp ăn ý cùng cú dứt điểm đẹp và chính xác.
    - Bàn gỡ hòa của Hà Lan là do sai lầm của hậu vệ Brazil , đốt lưới nhà với tình huống không đáng có khi pha treo bóng của Hà Lan là vô hại.
    - Bàn ấn định của Sneijder là do tận dụng tốt cơ hội từ tình huống may mắn của cú đá phạt góc khi ai dám chắc là cầu thủ đội đầu ngược lại đến đầu của Sneijder là có chủ ý ???
    Điểm nhấn nữa của trận đấu này là nếu như hậu vệ của Brazil không bị thẻ đỏ thì với 11 cầu thủ Brazil cũng chưa thể biết chắc Hà Lan có bảo toàn được tỷ số này hay không tuy nhiên nếu nói về " Nếu " thì đúng là...vô cùng lắm bác nhỉ ?
    Khi em bình tĩnh xem lại các bàn thắng của Hà Lan thì thấy 2 bàn thắng của họ thì 1 bàn được biếu không , 1 bàn thì may mắn và đều xuất phát từ tình huống cố định chứ đâu phải do lối chơi đem lại...
    Ấy thế mà..Brazil lại về nước :D
     
  16. Steelman

    Steelman Advanced Member

    Joined:
    2/3/09
    Messages:
    2.017
    Likes Received:
    95
    Location:
    HẮC GIANG BANG
    Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi....

    Urugoay có sức lực, tốc độ, kỉ luật, chơi đoàn kết. :wink:

    Urugoay đang có tâm lí rất thoải mái :) .

    Trận tới, nếu phải Vote linh tinh, em Vote cho Urugoay.

    "Rồi chiều nào nắng tắt trên đê, toán quân xưa trở về, màu chiến y phai rồi..."

    Hay post bài trong lúc nghe nhạc nên hơi lẩm cẩm...híc..
     
  17. Tranthiem

    Tranthiem Advanced Member

    Joined:
    25/4/08
    Messages:
    457
    Likes Received:
    9
    Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi....

    Bàn thắng của Braxin quả thực là hay. Nếu cứ đá như hiệp 1 chắc Hà Lan thua không dưới 2 bàn. Nhưng Braxin lại không duy trì được thế trận. Tại sao vậy?
    Em chỉ đặt ra hai câu hỏi vui thế này:
    - Tại sao lại đá phản lưới nhà, phải chăng là sức ép ???
    - Sau bàn san bằng tỷ số Hà Lan thể hiện cũng không xuất sắc, nhưng Braxin cũng không ghi thêm được bàn thắng. Sau đó HàLan tận dụng được cơ hội và Braxin thua bàn thứ 2 khi trên sân đủ 11 người như Hà Lan.
    Đội thua thì đã thua rồi, đội thắng nói thế nào cũng dễ, tuy nhiên để thắng Braxin cũng không đơn giản.
    Em không phải Fan của Hà Lan nhưng em "cãi" chút cho vui nhé các bác :D
     
  18. cuocsongmusic

    cuocsongmusic Advanced Member

    Joined:
    9/1/10
    Messages:
    305
    Likes Received:
    1
    Location:
    HP Audio Club
    Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi....

    Theo em lối chơi của Hà Lan ở hiệp 2 rõ ràng ảnh hưởng nhiều đến kết quả trận đấu sau khi ở hiệp 1 họ biết rằng Dunga rất sợ Robben. Sang hiệp 2 Robben không đá kiểu đó nữa mà cả 1 đống ruồi vẫn chỉ nhìn và tang gia bối rối chỉ nhìn chực bu vào Robben.
    Ngày nay các cú đội bóng ngược mà được như bàn thắng thứ 2 của Hà Lan đến ở VN cũng ít sử dụng rồi. Rõ ràng là hiệp 2 Bra rất bối rối khi biên phải của HL đá khác và HL tận dụng luôn cả bài đã cơ bản không còn trong sách giáo khoa bóng đá. Đến lúc thua họ vẫn còn sợ Robben, mà chính vì anh này mà Bra không biết làm thế nào để ổn định đội hình kể cả trong tư tưởng chiến thuật, KaKa và Robinho cũng về biên đá với Robben thì còn gì là Bra nữa.
    Còn nhiều điều để bình luận nhưng nói chung Bra thua là vì Dunga sợ Robben. Dunga mà sợ rồi thì cả 11 ông trên sân đều không còn giữ nguyên phẩm chất nữa.
    Em cũng là Fan của Brazil nhưng THUA LÀ PHẢI.
     
  19. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi....

    Quan điểm của cá nhân em thôi nhé , vì thực ra mỗi người đều có đội bóng mình yêu thích và luôn bảo vệ đội bóng của mình chứ :D
    - Hiệp 1 rõ ràng là của Brazil khi mà họ chơi áp đảo hoàn toàn , ghi 1 bàn thắng , ngay cả Roben cũng không có lấy nổi 1 cơ hội nào để tung ra những cú cứa lòng sở trường của mình nhưng tại sao họ không thể duy trì được thế trận này thì có lẽ tất cả nằm trong hiệp 2.
    - Bàn đá phản lưới nhà xuất phát từ pha treo bóng của 1 tình huống vây hãm nhưng sức ép là quá nhỏ khi mà không có bất cứ 1 cầu thủ Hà Lan nào theo được đường bóng này , cũng như bật cao tranh chấp cùng cầu thủ Brazil để tạo thành sức ép. Vấn đề là hậu vệ lùi về đánh đấu phá bóng , còn thủ môn lại lao lên đấm bóng không hiểu ý nhau nên cú phá bóng của hậu vệ thiếu chuẩn xác dẫn đến bàn thua. Nếu 1 mình thủ môn xử lý hoặc 1 mình hậu vệ xử lý tình huống này thì em tin là sẽ không có bàn thắng và bàn thắng này chính là gáo nước lạnh dội vào tinh thần của Brazil khởi nguồn cho các sai lầm kế tiếp khiến chệch choạc trong lối chơi để thua bàn thứ 2.
    - Sai lầm của Melo dẫn đến thẻ đỏ chính là sai lầm em thắc mắc nhất khi mà trong tình huống theo bóng , phá bóng không được thì lại quay ra đạp giò Roben , quá xứng đáng để rời sân.
    - Tất cả các tình huống tiếp theo Brazil vẫn cầm bóng tấn công tốt hơn dù chỉ có 10 người , các tình huống của Hà Lan đều bị hậu vệ Brazil cản phá xuất sắc và điều khiến em thấy Hà Lan không thuyết phục chính là pha phản công cuối trận với 3 cầu thủ áo cam chỉ có 1 bóng áo xanh nhưng lại không thể ấn định 3 - 1...nếu như sau đó Brazil có bàn gỡ hòa thì chắc chắn người Hà Lan sẽ phải hối tiếc về pha hỏng ăn kỳ quặc này.
    Mời các bác xem lại Clip các tình huống của trận này :
    http://www.sggp.org.vn/thethao/worldcup ... /7/230047/
    Còn đây là số liệu thống kê của trận đấu : Thống kê kiểu này thú vị quá , cứ đưa chuột vào đâu nó lại hiện lên thông số...hihihi
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/footbal ... wcup.shtml
     
  20. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi....

    Các bác cứ nói đến may mắn làm gì, 1 phần kô thể thiếu trong bóng đá.
    Em chỉ khâm phục câu nói bất hủ của Johan Cruyff là đội mạnh hơn và chiến thắng chính là đội tấn công nhiều, gây được áp lực cho đối phương và tạo ra may mắn. Bóng cứ đập cột nhiều thủ môn đẩy ra thì ắt sẽ có người đá bồi. :lol:
    Brazil mà ép Hà Lan được đủ 90 phút thì đâu có thua ngược? Hà Lan mới là đội chơi hiệp hai hay nhất WC lần này :mrgreen:
     
  21. Sanh Trang

    Sanh Trang Advanced Member

    Joined:
    4/9/07
    Messages:
    1.649
    Likes Received:
    27
    Location:
    Saigon
    Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi....

    Chờ đợi xem trực tiếp mà phải nghe mấy ông BLV do VTV2 tổ chức mời trong trực tiếp lẫn cầu truyền hình càng lúc càng nghe làm sao ấy? Đội tuyễn "thầy bàn" này đúng là các "siêu..." . :lol:
     
  22. DoMinhDuc

    DoMinhDuc Advanced Member

    Joined:
    16/4/09
    Messages:
    1.568
    Likes Received:
    7
    Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi....

    Sắp bình luận rồi đấy ạ :lol:
     
  23. Sanh Trang

    Sanh Trang Advanced Member

    Joined:
    4/9/07
    Messages:
    1.649
    Likes Received:
    27
    Location:
    Saigon
    Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi....

    Hà Lan dẫn 1/0 rồi.
    Đá buồn ngủ quá. :lol:
    1/1 rồi.Hà Lan đá kỳ quá.
     
  24. baohun00

    baohun00 Advanced Member

    Joined:
    14/6/09
    Messages:
    11.267
    Likes Received:
    19
    Location:
    Xã Cắm Rút
    Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi....

    Có mình cháu với chú thức xem thôi :(
    Hà Lan và Uruguay năm nay chẳng có fan nào thích :lol:
     
  25. qtuanns

    qtuanns Advanced Member

    Joined:
    30/5/10
    Messages:
    831
    Likes Received:
    2
    Location:
    Gò Vấp-BRVT
    Re: World Cup đến rồi....và cả Samba lẫn Tango đã ra đi....

    Tiếc quá, Hà Lan để gỡ lại rồi!!
     

Share This Page

Loading...