Re: World Cup đến rồi....Những bông Tulip đang mùa nở rộ. Xin chúc mừng các fan của ĐT TBN, 1 trận thắng xứng đáng quá. Xem xong người vẫn căng như dây đàn, chả ngủ được nữa. TBN: Đáng khâm phục, nhưng may mắn cuối cùng vẫn giành cho Hà Lan chứ không phải TBN các Bác nhỉ?. :mrgreen:
Re: World Cup đến rồi....Những bông Tulip đang mùa nở rộ. Một lần nữa chú bạch tuộc lại đoán đúng,niềm mơ ước của các chuyên gia cá cược.
Re: World Cup đến rồi....Những bông Tulip đang mùa nở rộ. Chú " Núi " XB nói là...thua tâm phục khẩu phục :lol: Công nhận cú đánh đầu của Puyol là không thể cản phá khi mà ngay cả Podolski cũng chỉ biết ôm cột dọc đứng nhìn... Tiếc cho Muller không có dịp thi thố ở trận này , đành chờ tranh 3 -4 vậy nhưng chưa chắc gặm được Uruguay khi họ đón chào Suarez trở lại.Đức chắc giành huy chương đồng là hợp lý nhất.
Re: World Cup đến rồi....Những bông Tulip đang mùa nở rộ. TBN chơi lối chuyền bóng ngắn làm Đức chạy theo lả cả người. Sang Hiệp 2 thì thủ lỏng lẻo để bị trái đánh đầu quá hay của Pujol. TBN ăn xứng đáng! Đức có lẽ kị rơ.
Re: World Cup đến rồi....Những bông Tulip đang mùa nở rộ. xin chia buồn tuyển đức chúc mừng tây ban nha. em mất ti tí
Re: World Cup đến rồi....Những bông Tulip đang mùa nở rộ. Ời... Thôi, em đi gom tiền để thanh toán Cafe cho ông tai_trau và chuẩn bị CD có chữ kí cho ông baohun00. Chơi mình đây.
Re: World Cup đến rồi....Những bông Tulip đang mùa nở rộ. Chúc mừng Tây ban nha.Như vậy ước muốn trận chung kết Hà lan-Tây ban nha đã thành hiện thực. ĐỨc đã thua đối thủ tâm phục khẩu phục.Vì họ đã chơi 1 trận dưới sức mình nhưng lại gặp đối thủ Tây ban nha chơi 1 trận hay nhất giải. Đừng buồn các cầu thủ Đức.Hẹn gặp tại Euro 2012 Ukraine-Poland.Đó mới là mục tiêu thật sự của Đội tuyển Đức trẻ trung.
Re: World Cup đến rồi....Những bông Tulip đang mùa nở rộ. theo em không phải Đức kị rơ mà là ông HLV muốn chơi đấu pháp phòng thủ ngay từ đầu. cho nên các bác thấy Đức trận này đá khác hẳn. chính vì ổng sợ thua. mà thực tế là ổng thua thật. công nhận kỹ thuật của từng cá nhân đội TBN là tốt thật, họ cầm banh và nắm thế trận. chỉ tiếc là cả đội bóng lớn như thế mà để 1 hậu vệ ghi bàn quyết định trong khi các nhân vật được giao trọng trách sút cầu môn thì tịt. nếu thủ môn Đức Neuer phản xạ tốt hơn tí vì tầm bay quả đội đầu gần và không khó thì chưa biết kết quả hiệp phụ thế nào nhé :wink:
Re: World Cup đến rồi....Những bông Tulip đang mùa nở rộ. Oài em ngủ giờ mới dậy ... đúng là người Đức bị lộ hết bài trong những trận trước rồi ...còn TBN thì giấu bài mãi trận này mới thể hiện ...
Re: World Cup đến rồi....Những bông Tulip đang mùa nở rộ. Bên này tôi nghe bình luận của ESPN commentators là các tay đá banh quốc tế xưa. Họ bảo chiến thuật của TBN làm Đức mệt nhoài và sau đó lộ sơ hở. Nhưng cú đánh đầu vào họ bảo đáng lẽ các hậu vệ Đức phải có đủ thì giờ bảo vệ khuôn thành vì trái banh lơ lửng khá lâu. Cũng xui cho Đức thôi!
Re: World Cup đến rồi....Những bông Tulip đang mùa nở rộ. Lại chúc mừng Baohun00 có bữa cà phê điểm tâm thơm tho. Vậy là World Cup 2010 có nhà vô địch mới và lần đầu tiên 1 đội Châu Âu vô địch khi giải diễn ra ngoài lục địa của họ. Trận chung kết giữa Hà Lan và Tây Ban Nha tưởng rất khó nay đã thành hiện thực rồi.
Re: World Cup đến rồi....Những bông Tulip đang mùa nở rộ. Vậy là cỗ xe tăng Đức lại 1 lần nữa bị tuột xích
Re: World Cup đến rồi....Những bông Tulip đang mùa nở rộ. Em thấy Đức không hề đá dưới sức mình , bóng đá là môn chơi tập thể của 22 cầu thủ cùng 1 trái bóng , nếu 11 cầu thủ của đội bạn mạnh hơn cầm giữ bóng nhiều hơn thì 11 cầu thủ còn lại lấy đâu ra trái bóng thứ 2 mà đá ??? Tây Ban Nha mạnh ở khu vực giữa sân , họ cầm bóng giỏi , chuyền giỏi , sáng tạo hơn trong các pha triển khai tấn công thì việc Đức không có bóng để đá nên chỉ lo chạy theo lối đá của Tây Ban Nha và lo phòng thủ là điều tất yếu.Cú đánh đầu dũng mãnh và ở cự ly gần như thế mà bảo Neuer phản xạ nhanh hơn để cứu thua là quá sức , ngay cả Podolski đứng ngay đó nhưng cũng chỉ biết ôm cột đứng nhìn thôi.Khi Đức chỉ lo phòng thủ thì những đường phản công sẽ suy giảm do các cầu thủ không thể dâng lên nhanh , do thiếu Muller sắc sảo và do tiền vệ đánh chặn Busquets quá hay. Triết lý bóng đá của Tây Ban Nha là thế , càng giữ bóng nhiều càng tốt , sáng tạo trong lối chơi nên luôn có nhiều miếng đánh khác nhau chứ không chơi theo kiểu lập trình như của Đức.Việc Tây Ban Nha sở hữu đến 5-6 cầu thủ đang đá cho Barca là vũ khí tối thượng cho lối chơi này đặc biệt là cặp tiền vệ tổ chức và dẫn dắt lối chơi Xavi - Iniesta cùng tiền vệ đánh chặn Busquest.Lối đá này cũng chỉ có 1 mình Mourinho với Cheasel & Inter mới có thể khuất phục được ( Lý giải tại sao Real lại rước Mourinho về dù Real trước giờ luôn trung thành với lối đá đẹp ) còn ở cấp đội tuyển có lẽ cũng chỉ có thể là các cầu thủ của Brazil mới đủ thể lực cũng như kỹ thuật khống chế lối chơi này thôi. Có lẽ nhiều bác hơi nhầm khi cho rằng các cầu thủ Tây Ban Nha lười di chuyển , trong các trận đấu họ luôn chiếm lĩnh thế trận nên bao giờ họ cũng di chuyển nhiều hơn đối thủ của mình ( thống kê luôn cho thấy rõ ) nhưng họ không di chuyển ào ạt , tốc độ ngoại trừ 2 hậu vệ biên nên người xem cảm giác thế.Họ di chuyển theo nhóm thông qua những pha phối hợp ngắn , những đường chọc khe và các cầu thủ luôn chạy vào các khoảng trống để đón nhận những đường chọc khe này. Ngay cả trong cah1 chơi phòng ngự thì Tây Ban Nha cũng chơi phòng ngự kỹ thuật nhất , chưa có đội bóng nào lọt vào chung kết mà chỉ có số thẻ vàng ít như Tây Ban Nha ( hình như mãi đến tứ kết họ mới dính thẻ vàng đầu tiên ) Các pha phá bóng của Tây Ban Nha cũng luôn có chủ đích cho đồng đội lao vào tranh chấp chứ không phải là...nhắm mắt phá. Để có được lối chơi này thì Tây Ban Nha là tập thể kết dính và mạnh nhất giải ( bộ khung Barca ) do 11 cầu thủ đồng đều về kỹ thuật , nhuần nhuyễn về lối chơi. Năm nay nếu Tây Ban Nha không vô địch thì có lẽ phải mất thêm rất lâu nữa mới có được 1 Tây Ban Nha quyến rũ , 1 Barca thu nhỏ quyến rũ thế này và ở trận chung kết thì Hà Lan cũng chưa thể là Chelsea hay Inter tinh quái để ngăn chặn lối chơi này và HLV của họ cũng chưa được như...Mourinho Em pháo chút cho đội bóng em yêu...các bác nhẹ tay nhá :lol:
Re: World Cup đến rồi....Những bông Tulip đang mùa nở rộ. Hà Lan vẫn có Sờ nai đơ để truyền bí kíp của Mou cho các đồng đội bác ah. Em cứ tưởng tượng trận CK mà Ramos vẫn đá tiền đạo cánh thế này thì chắc Robben lập hatrick mất.
Re: World Cup đến rồi....Những bông Tulip đang mùa nở rộ. Đức đá trận TBN thua là phải. Đức giải này chỉ giỏi đá phản công. Họ không giỏi gây sức ép toàn diện để ghi bàn. Lối đá kiểu này thua xa Đức thời 86-90, khi mà họ dâng lên tấn công gây sức ép toàn diện từ vạch giữa sân.
Re: World Cup đến rồi....Những bông Tulip đang mùa nở rộ. Cũng muốn chơi tấn công lắm bác sỹ ạ nhưng không tranh chấp được , làm chủ được ở khu vực giữa sân thì lấy bóng đâu ra mà chơi tấn công chẳng lẽ 2 quả bóng mỗi đội 1 quả hay là tấn công không bóng...thế có mà... :lol: Tây Ban Nha buộc Đức phải phòng thủ chứ không phải do Đức chủ động phòng thủ - em nghĩ là thế ạ
Re: World Cup đến rồi....Những bông Tulip đang mùa nở rộ. Chán quá thần tượng Đức lại thua TBN lần nữa.Đức dốc hết vốn liếng vào mấy trận trước rồi,đến hôm qua là hụt hơi. Với em thế là hết WC chả còn đội nào em thích nữa.Chắc năm nay TBN sẽ vô địch,thời này là thời của TBN. @caithang-đợi khi nào đúc tượng cầu thủ V-league thì mình góp cho gà nhà bác ui!!!!
Re: World Cup đến rồi....Những bông Tulip đang mùa nở rộ. Hê hê... em vừa phát hiện ra bác có nick giống y bạc tuộc Paul
Re: World Cup đến rồi....Những bông Tulip đang mùa nở rộ. có bác nào biết ở HN chỗ nào có bán bạch tuộc không ạ? em mua 1 con về nuôi chơi :lol:
Re: World Cup đến rồi....Những bông Tulip đang mùa nở rộ. Em cũng nghiêng về nhận định của bác baohun00. Rõ ràng là trong mùa world cup này Đức chỉ giỏi ở chỗ là phòng thủ bằng cả 11 người. Họ chỉ có lợi thế khi đã dẫn bàn trước, còn nếu lỡ bị thua trước thì sẽ như gà mắc tóc, ngay cả trận thua Serbia ở vòng bảng. Khi Đức dẫn bàn trước họ sẽ phòng thủ chặt, bắt sát người kiểu 2-3 người đè 1 người và đương nhiên nếu đối phương dâng lên tìm bàn gỡ hòa thì Đức rất dễ có thêm bàn thắng nhờ phản công, Anh bị thua 1-4 hay Argentina 0-4 cũng vì thế. Trận đêm qua Đức đã không làm được điều như đã thành công với Anh và Argentina. Về phần em, em rất bực mình với kiểu đá của Joachim Loew và rất sướng khi nhìn Tây Bán Nhà hạ Đức )
Re: World Cup đến rồi....Những bông Tulip đang mùa nở rộ. Em chỉ biết có chỗ bán lẩu bạch tuộc thôi ah ... Món này đang hot :mrgreen:
Re: World Cup đến rồi....Những bông Tulip đang mùa nở rộ. Từ sáng tới giờ em hắt hơi mấy chục lần.Chắc do dân Đức mang tên ra...chữi. Hic ...nghe nói họ tính làm lẩu hay ướp muối ớt rồi nướng"em" nữa cơ. @Baohun00:em tức bác lắm nhưng Đức thua nên đành...câm miệng thôi.