Re: World Cup đến rồi....Bò Tót húc Xe Tăng văng xuống mương Ối giời ơi...Forlan Suýt nữa thì toi với chú này nhé ! Chào nhé Uruguay...bộ ba tiền đạo đáng yêu Forlan - Suarez - Cavani Chúc mừng tuyển Đức dù thắng trận này xứng đáng nhưng chắc chắn họ sẽ còn nhớ mãi cú sút phạt cuối cùng của Forlan !
Re: World Cup đến rồi....Bò Tót húc Xe Tăng văng xuống mương Hay quá trời. căng thẳng quá, Forlan thật tuyệt vời, thảo nào SIR nhai kẹo mấy bữa trước cứ tiếc mãi. Nhưng quan trọng hơn là Đức đã thắng. và người ta nhớ Forlan với pha sút phạt đập xà ngang. Chú ruốc Paul đã rất lưỡng lự khi về với Đức nên cục diện trận đấu quá hay và đầy khó khăn cho ĐT Đức. Còn mai không phải là ĐT Đức và ruốc Paul sẽ dự đoán sai, Hà Lan sẽ đăng quang. Bác Hun còn đó không?
Re: World Cup đến rồi....Bò Tót húc Xe Tăng văng xuống mương Bác BLV ấy nói là Forlan thi đấu không có gì nổi bật
Re: World Cup còn 1 trận.... Xe Tăng lại được mạ đồng. Sau 1 tháng ăn bóng đá ngủ bóng đá,đi làm bàn chuyện bóng đá,online bàn bóng đá trên 4rum VNAV,giờ chỉ còn 1 trận đấu nữa là hết,cảm xúc thật bồi hồi,vui vì ko còn ngủ gật trên bàn làm việc vì đêm thức xem đá bóng,vui vì ko còn bị vợ cằn nhằn,và vui vì từ mai trở đi lại đựơc ngủ ngon hơn.Nhưng buồn vì ko còn được chém gió,bóng bàn trên VNAV,ko được đọc những dòng cảm xúc của bác Mike khi trời mưa và ko biết có thua độ mà vác Cd bán 2,3 lần trong 1 tháng.bác baohun00 thì sưu tập CD thắng độ của bác duchangbai,và 1 số bác khác.nhớ lắm những dòng cảm xúc của bác sangtrang lúc 0h00,thức đêm thật thú vị vì có các bác.jờ chỉ còn 1 trận...bao jờ cho đến Euro 2012 anh em mình lại gặp nhau nhỉ?chúc cho các bác khoẻ,và vui,ko biết có bác nào sụt cân ko?em thì béo nên! :mrgreen:
Re: World Cup còn 1 trận.... Xe Tăng lại được mạ đồng. -Hôm nay sẽ xuất hiện nhà vô địch mới.Sẽ có những cãm xúc trái ngược dành cho người Hà Lan và Tây Ban Nha.Hân hoan trên đỉnh vinh quang sau bao nhiêu thế hệ trông chờ.Bùi ngùi tiếc vì đấu trường khắc nghiệt :"Thành bại,bại thành.Phút chốc hóa hư không." đành lở hẹn khi vinh quang đã rất gần.Lịch sử bao giờ cũng có điểm nhấn khắc nghiệt,trong thể thao cũng vậy. -Sau trận khuya nay,cuộc sống sẽ trở về với mọi lo toan đời thường.Chỉ còn chút hương vị thoang thoảng khi các fan gặp nhau.Và sẽ còn buồn đôi khi chợt nghĩ về bóng đá nước nhà.Bức tranh không có gì sáng sủa.Chỉ tiếc cho các bác chỉ vì tìm cãm giác mạnh lao vào cuộc đỏ đen.Bây giờ phải gặp khó khăn cực nhọc hơn khi đa số bị "cháy túi" hoặc "nợ nần". Chúc các fan hạnh phúc.
Re: World Cup còn 1 trận.... Xe Tăng lại được mạ đồng. Trước giờ bóng lăn, thư giản đi các bác ah. Nhà văn Kim Dung bày binh bố trận World Cup 201019:10 11/7/2010 Sơ đồ chiến thuật 4 - 3 - 3 với các vị trí sắp xếp như sau: Quách Tĩnh Hư Trúc - Âu Dương Phong - Nhậm Ngã Hành - Đoàn Dự Tiêu Phong - Trương Vô Kỵ - Vi Tiểu Bảo Vi Nhất Tiếu - Đông Phương Lệnh Hồ Xung THỦ MÔN: Quách Tĩnh Công phu Song thủ hỗ bác xuất quỷ nhập thần, bắt bóng 2 tay như 1. Dù ở trong tình huống đối mặt với 4-5 cầu thủ đối phương anh vẫn dư sức chống đỡ. Mấy chục năm thủ thành Tương Dương đã chứng tỏ khả năng là chốt chặn cuối cùng cực kỳ hiệu quả của anh. CẶP HẬU VỆ BIÊN: Do 2 huynh đệ Hư Trúc và Đoàn Dự đảm nhiệm. Nguồn công lực dồi dào bậc nhất thiên hạ sẽ giúp cho 2 anh quán xuyến 2 hành lang trái phải không hề mệt mỏi suốt cả trận. Đặc biệt Đoàn Dự càng chạy càng khỏe. Tấn công giỏi, phòng thủ tốt, điểm yếu duy nhất của 2 chàng này là rất dễ bỏ vị trí nếu như Vương Ngữ Yên hay Mộng Cô xuất hiện. CẶP TRUNG VỆ: Trung vệ 1 giao cho Âu Dương Phong Khả năng của anh thì khỏi bàn cãi. Chưa kể anh còn có tuyệt chiêu chổng ngược đầu. Bóng bổng cỡ nào mà đối phương nhìn thấy 2 cái giò của anh đạp tới thì có cho vàng cũng không dám đội. Ngoài ra với biệt hiệu Tây Độc, những hậu vệ khét tiếng nhất Serie A về tiểu xảo cỡ Materrazi cũng phải chịu thua anh! Trung vệ 2 do Nhậm Ngã Hành đảm nhận. Già nhưng vẫn còn gân. Có tài chỉ huy, óc phán đoán tốt, nhận định tình huống nhạy bén sắc sảo. Anh chính là một bản sao của Paolo Maldini ngày nào. TIỀN VỆ TRỤ: Không ai hơn Trương Vô Kỵ ở điểm này. Cửu Dương thần công xài hoài không hết biến anh trở thành chiếc máy cày cày nát khu trung tuyến. Điểm yếu: Tính tình hiền lương nên hầu như không bao giờ dùng tiểu xảo chơi xấu. Rất dễ bị dụ nếu đối phương là gái đẹp. TIỀN VỆ CON THOI: Vi Tiểu Bảo Gã này chỉ có môn Thần hành bách biến bôi dầu lên chân chạy là giỏi, rất thích hợp làm chiếc cầu nối giữa tấn công và phòng thủ. Đặc biệt mánh khóe thủ đoạn của gã bổ sung rất tốt cho tính trung hậu chất phác của Trương Vô Kỵ. Điểm yếu: Rất dễ bị mua độ. TIỀN VỆ CÔNG: Đệ nhất nam tử trong truyện Kim Dung: Tiêu Phong Ở anh hội tụ tất cả các điểm mạnh của 1 thủ lĩnh: lối chơi đơn giản, khả năng phán đoán nhanh nhạy, ứng biến tốt, sức mạnh càn lướt, thể lực dồi dào, uy tín và tầm ảnh hưởng cao, khả năng bùng nổ lớn, sút tốt 2 chân và đánh đầu. Hơn nữa có anh bên cạnh, Vi Tiểu Bảo sẽ có ít nhiều kính phục, không dám bán độ. TIỀN ĐẠO CÁNH TRÁI: Đông Phương Bất Bại Biến ảo ly kỳ, nhanh như điện giật, khả năng làm xiếc với trái bóng cực cao. "Anh" thường xuyên dạt vào trung lộ, trở thành 1 tiền đạo lùi, cầm bóng đột phá, đồng thời làm bàn rất ổn. Điểm yếu: Vì vấn đề giới tính nên "anh" rất dễ bị thu hút với khí chất đàn ông của Tiêu Phong. Khả năng đồng đội bị "anh" quấy rối khá cao. TIỀN ĐẠO CÁNH PHẢI: Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu Khinh công xuất quỷ nhập thần. Anh thường hay đổi cánh với Đông Phương Bất Bại khiến cho hàng thủ đối phương rối loạn, không thể đuổi bắt. TIỀN ĐẠO CẮM: Lệnh Hồ Xung Tuy anh không có sức khỏe càn lướt như voi rừng Drogba nhưng lại có sự dẻo dai của báo đen Eto’o. Đồng thời khả năng chớp thời cơ ghi bàn bằng Độc Cô Cửu Kiếm của anh không thua kém gì những sát thủ cỡ siêu Pippo hay Sheva. Điểm yếu: Nổi hứng lên là không tuân thủ sơ đồ chiến thuật gì cả HUẤN LUYỆN VIÊN: Cái này phải giao cho Đông Tà Hoàng Dược Sư. Khả năng bày binh bố trận của ông kỳ tuyệt thiên hạ. Theo VietNamNet
Re: World Cup còn 1 trận.... Xe Tăng lại được mạ đồng. Rạng sáng ngày mai E sẽ cổ vũ đều cho lối đá đẹp và ủng hộ cả 2 đội tuyển. Hà Lan hay TBN vô địch đều xứng đáng và hy vọng có bữa tiệc bóng đá. E dự đoán 1-1 sau 90' và Hà Lan sẽ đăng quang.
Re: World Cup còn 1 trận.... Xe Tăng lại được mạ đồng. Hôm nay em đi Hà lan vì TBN chất hòa nên em làm 3 chai trận này , Bác audio5_06 có làm tý xem cho nó máu ko :lol:
Re: World Cup đến rồi....Bò Tót húc Xe Tăng văng xuống mương Em cũng thấy thế ạ. Tuy chú Forlan thi đấu thì cũng được được, nhưng vẫn có người khen người chê nên đánh giá "không có gì nổi bật" thì cũng là hợp lý. Còn chừng nào bình luận bóng đá như anh ấy, bị toàn dân thiên hạ chửi mà vẫn chường mặt ra nói nhảm thì mới đáng goi là "nổi bât" Tối nay dù Hà Lan hay Tây Ban Nha vô dịch em cũng ủng hộ hết vì họ đều xứng đáng. Xin chúc mừng cho một nhà vua mới sắp lên ngôi!
Re: World Cup còn 1 trận.... Xe Tăng lại được mạ đồng. E từ bỏ rồi, E không muốn mình mất đi cảm hứng của 1 trận CK đẳng cấp và cân tài cân sức. Mấy trận trước thử vận may xem đau tim lắm Bác à.
Re: World Cup còn 1 trận.... Xe Tăng lại được mạ đồng. 90 phút cho 4 năm chờ đợi... 1 trận đấu của mọi cảm xúc , nụ cười chiến thắng trên tột đỉnh vinh quang hoặc những giọt nước mắt nghẹn ngào tiếc nuối , trái tim của ai đó có thể thắt lại khi nhìn thấy đội bóng thân yêu của mình thất bại hoặc run rẩy vỡ òa cảm xúc khi thấy họ giơ cao chiếc cúp vô địch trong niềm hân hoan chiến thắng... Với riêng Tây Ban Nha - Đội bóng em yêu trước trận cầu lịch sử này thì nó mang quá nhiều ý nghĩa , quá nhiều cảm xúc nếu như đội bóng này giành chiến thắng cũng như thất bại... TÂY BAN NHA - BÂY GIỜ HOẶC KHÔNG BAO GIỜ
Re: World Cup còn 1 trận.... Xe Tăng lại được mạ đồng. Tặng các bác trước trận chung kết đêm nay Chúc các bác may mắn!
Re: World Cup còn 1 trận.... Xe Tăng lại được mạ đồng. Có bác nào yêu Hà Lan như bác này không “Tại sao tôi muốn Tây Ban Nha thắng đêm Chủ nhật này ư? Không phải bởi vì tôi không yêu Hà Lan, mà bởi tôi yêu đội bóng ấy và lịch sử của nó quá nhiều” http://www.bongda.com.vn/World-Cup/Tin- ... dich_.aspx
Re: World Cup còn 1 trận.... Xe Tăng lại được mạ đồng. Em cũng yêu Hà Lan và chưa bao giờ thích TBN. Tối nay thắng thua thế nào do hên sui vì em nghĩ 2 đội chả hơn nhau mấy, nhưng em vẫn mong HL vô địch.
Re: World Cup còn 1 trận.... Xe Tăng lại được mạ đồng. Theo Shep Messing (phát ngôn viên đá banh của ESPN cho WC 2006) TBN có khuyết điểm ở hàng hậu vệ mặc dù chơi bóng tốt hơn. Ông ta tiên đoán sẻ là 1 trận đấu high score phần thắng nghiêng về Hòa Lan 3-2. Nghe vậy thấy củng khó xảy ra vì TBN từ đầu trận đến giờ chỉ cho vô 2 trái! Tôi sẽ vote cho Hòa Lan .. đội banh tổng lực năm 1974 thuở nào bây giờ thay hướng. Đội TBN không học bài học của HL đi đá tổng lực coi chừng bị sự nhanh nhẹn của Wesley Sneijder, khả nằng lừa bóng của Arjen Robben và lì lợm Dirk Kuyt chọc thủng.
Re: World Cup còn 1 trận.... Xe Tăng lại được mạ đồng. Em vẫn tin Tây Ban Nha vô địch đêm nay, các bác chờ xem!!
Re: World Cup còn 1 trận.... Xe Tăng lại được mạ đồng. Tây Ban Nha đang đá thứ bóng đá của chính người Hà Lan , mang trong mình dòng máu của Thánh Johan Cruyff bởi gần 1 nửa các cầu thủ Tây Ban Nha đều xuất thân từ lò đào tạo La Masia nhưng họ không hoàn toàn như thế bởi lối đá này còn có sự hiện diện đặc trưng vùng Catalan bởi con người Pep Guardiola bằng lối chơi của Barca. Barca là đội bóng đặc trưng nhất của triết lý bóng đá Johan Cruyff với thời kỳ huy hoàng từng được mệnh danh là " Dream Team " với biết bao cầu thủ đẳng cấp nhưng linh hồn của họ khi đó vẫn là Pep Guardiola ( Người con xứ Catalan ) Em vẫn nhớ ngày trước Hà Lan chơi tổng lực với phong cách các tiền vệ , tiền đạo của họ luôn nhận bóng trong tư thế quay lưng lại với khung thành đối phương để nhả bóng về cho các cầu thủ tuyến dưới dồn lên ào ạt tạo thành cơn lốc tấn công. Với Barca thì khác hoàn toàn , triết lý bóng đá của Johan Cruyff được con người Catalan hoàn thiện hơn , nâng lên 1 tầm cao hơn nhờ sự thông minh , chính xác như chính những nhát kiếm , cú né người trong trò chơi đấu bò tót đặc trưng của vùng này. Họ thể hiện việc đó bằng những đường chuyền ngắn , những pha đan bóng qua lại đạt độ chính xác rất cao , dùng kỹ thuật để giữ bóng tỉa những đường chuyền xẻ nách hàng thủ tìm kiếm bàn thắng. Hà Lan đêm nay nếu không bẻ gãy được hàng tiền vệ Tây Ban Nha thì cũng sẽ vẫn chịu chung hoàn cảnh như Đức , chỉ lo phòng ngự và nhờ vào sự tỏa sáng bùng nổ của 2 cá nhân rất giỏi phản công là Sneijder & Roben. Thực tế nữa cho thấy là Tây Ban Nha vẫn là đội bóng duy nhất vào đến chung kết nhưng lại không chơi với 1 đội hình hay chiến thuật nào cố định hết nên sự bùng nổ trong lối chơi của họ có thể đến bất cứ lúc nào. Ngài Râu Kẽm vẫn là người vô địch trong những lần thay người hiệu quả bởi ông đang có trong tay những cầu thủ vô địch Em té đây...hehehe P/S : Bác nào ôm Hà Lan thì ới em nhé
Re: World Cup còn 1 trận.... Xe Tăng lại được mạ đồng. Vậy thì lão phải sửa vế sau của Topic thôi, em cũng rất mong mấy chú Bò sữa giật cúp vàng Thân,
Re: World Cup còn 1 trận.... Xe Tăng lại được mạ đồng. Em thì ít bóng đá nên cứ tin con bạch tuộc Hehe
Re: World Cup còn 1 trận.... Xe Tăng lại được mạ đồng. Đội Mỹ thắng TBN 2-0 ở Confederations Cup năm ngoái, cũng tại Nam Phi còn Thụy Sỹ thắng TBN 1-0 đầu giải, mới có 2 đội thắng TBN thôi, chắc tối nay thêm Hà Lan thắng TBN cho đủ quá tam 3 trận thua ....Hơn nửa Hà Lan cũng trên chân Mỹ và Thụy Sỹ ... he he
Re: World Cup còn 1 trận.... Xe Tăng lại được mạ đồng. Bác TrieuSon ơi... Bác cho em biết chủ đề nhạc mà bác yêu thích bác nhé...để em thay mặt Uruguay gửi đến bác kèm lời chúc mừng cho giải 3 của tuyển Đức ạ. Trân trọng P/S : Ghét quá cơ cú sút phạt cuối cùng của Forlan Hôm qua Uruguay mà có thêm 1 tiền đạo cỡ này chắc chắn sẽ đè bẹp Đức : http://www.bongda.com.vn/World-Cup/Vide ... uguay.aspx
Re: World Cup còn 1 trận.... Xe Tăng lại được mạ đồng. TBN bị Vua sân cỏ chiếu bí. TBN có nhiều điềm gở quá chắc không may rùi : Trọng tài Howard Webb. Trọng tài 36 tuổi đã được FIFA chỉ định là người điều khiển trận chung kết giữa Hà Lan và Tây Ban Nha. Đây là một vinh dự lớn lao cho Webb bởi ông sẽ trở thành người đầu tiên điều khiển 2 trận chung kết quan trọng nhất trong năm (trước đó là trận chung kết Champions League vào tháng 5.2010). Tin tức về việc Webb bắt chính trận chung kết báo hiệu điềm không may cho các cầu thủ Tây Ban Nha bởi trọng tài người Anh là người điều khiển trận đấu giữa họ và Thụy Sỹ tại vòng bảng, trận thua duy nhất cho đến nay của đội tuyển xứ bò tót ở World Cup 2010. Ở trận đấu đó, Webb bị báo chí Tây Ban Nha chỉ trích dữ dội vì công nhận bàn thắng trong tư thế việt vị của Gelson Fernandes cũng như bỏ qua một số quả penalty cho Tây Ban Nha. Phản ứng trước thông tin này, tờ Marca rên rỉ: “Tin xấu: Webb sẽ điều khiển trận chung kết”, còn tờ AS gọi quyết định của FIFA là “gây tranh cãi”. Tờ El Mundo Deportivo cho rằng Webb sẽ “gợi lại những ký ức buồn cho Tây Ban Nha”.
Re: World Cup còn 1 trận.... Xe Tăng lại được mạ đồng. Em mong cho Tây Ban Nha vô địch, chí ít thì cũng còn một đội bóng đá cống hiến cho khán giả.
Re: World Cup còn 1 trận.... Xe Tăng lại được mạ đồng. Dạ em có mặt, ý bác là sao ? :lol: Em bắt Hà lan vô địch. Bác và bác nào thích nhận độ với em đi ạ. Em có cái này :arrow: Cặp đĩa đôi nha. :lol: