Theo thống kê cả 4 trận knock-out của TBN đều có tỉ số 1-0 đội bóng của HLV Del Bosque là nhà VĐTG nhưng ghi được ít bàn thắng nhất với chỉ 8 bàn thắng (phá rất sâu kỉ lục của Italia năm 1938, Anh năm 1966 và Brazil năm 1994 cùng có 11 bàn).
Cũng cần nhắc thêm: năm 1938 và năm 1966 có 16 đội tham dự.Năm 1994 có 24 đội tham dự.Từ 1998 đến nay có 32 đội tham dự (số trận đấu nhiều hơn.Đội vô địch phải đấu 7 trận).
Johan Cruyff lên tiếng... "Tôi cảm thấy đau lòng khi Hà Lan chọn cách xấu xí như thế hòng đạt mục tiêu của mình". http://vnexpress.net/GL/WorldCup/2010/07/3BA1E038/
35 trận kèo trên tan tác, có phải kỷ lục của WC k các bác ? http://vietnamnet.vn/thethao/201007/35- ... ac-921420/
Ảnh hưởng của WC tới mọi hoạt động của xã hội: Bao nhiêu phụ nữ mang thai ngoài dự tính vì Iniesta? http://www.vnn.vn/thethao/worldcup2010/ ... ta-922079/
Mấy tay VNAVer coi xong trận CK này khg biết có ...cải thiện được chiện chăn gối khg như báo viết khg nhỉ? :lol:
Để em xem lại trận CK này 10 lần rồi sẽ báo cáo riêng cho bác Regu xem kết quả cải thiện kô. Nhưng em em là làm gì có kết quả nào mà báo cáo. Xem xong trận này mệt chết ..ịa rồi còn làm được gì nữa. Báo chí loạn ngôn quá rồi.
World Cup 2010 đã khép lại.Em xin được tổng kết lại một số điều theo cá nhân em. -Đội Tây ban nha vô địch xứng đáng 95%(Bị trừ 5% vì ghi ít bàn thắng quá.) -Đội gây thất vọng nhấtháp,Ý và cả Anh nữa. -Đội gây hụt hẫng nhất:Brazil(để thua Hà lan trong hiệp 2 đầy bí ẩn mà tới giờ giới mộ điệu vẫn ko hiểu lý do.) -Đội thi đấu tận tụy nhất:Uruguay -Đội thi đấu ấn tượng nhất : Đức. -Đội thi đấu dễ thương nhất: Tây ban nha. -Đội gây thiện cảm nhất: Ghana. -Đội chơi xấu nhất:Hà lan. -Cầu thủ xuất sắc nhất:Forlan -Cầu thủ gây thất vọng nhất: Rooney -Cầu thủ nhìn hiền lành nhất:Ozil -"Cầu thủ "chơi tệ nhất:đa số trọng tài ở giải lần này. -Cầu thủ chơi "xấu" nhất:Suarez (dùng tay đẩy bóng ra khung thành.) -HLV "chảnh" nhất:Maradona -HLV ở dơ nhất:Loew -HLV ít bày tỏ cảm xúc nhất:HLV Nhật(em ko nhớ tên) ... Mời các bác tiếp ạ.
Để em tiếp sức bác Paul vài câu , các bác đừng mắng em nhé : - HLV cá tính nhất : Ngài râu kẽm Del Bosque - Trái tim hot nhất : Xavi ( Tây Ban Nha ) - Bộ não ấn tượng nhất : Iniesta ( Tây Ban Nha ) - Thủ môn xuất sắc nhất : Iker Cassilas ( Tây Ban Nha ) - Cặp tiền vệ tấn công hay nhất : Xavi - Iniesta ( Tây Ban Nha ) - Cặp tiền vệ phòng ngự hay nhất : Alonso - Busquests ( Tây Ban Nha ) - Hậu vệ phải hay nhất : Ramos ( Tây Ban Nha ) - Cặp trung vệ hay nhất : Puyol - Pique ( Tây Ban Nha ) ........................... Ơ hơ...sao toàn Tây Ban Nha thế các bác nhể :lol: Em chuồn đây....
Em nghĩ Busquest chỉ ở mức trung bình thôi, con Puyol cũng vậy khi bị tiền đạo đối phương áp sát thì Puyol rất lúng túng.
Cổ động viên quậy nhất : Jimmy Jump/ TBN, nhào vào sân trước trận CK. Cổ động viên hot nhất : Larissa Riquelme/ paraguay Khỏa thân luôn.
[quote="TrieuSon Em nghĩ Busquest chỉ ở mức trung bình thôi, con Puyol cũng vậy khi bị tiền đạo đối phương áp sát thì Puyol rất lúng túng.[/quote] Bác TrieuSon đừng trách bác Baohun00(Fan TBN điên cuồng mà.)Đối với bác ấy thì nguyên đội hình TBN là đội hình tiêu biểu của WC 2010 lun đấy.
Bác TrieuSon đừng trách bác Baohun00(Fan TBN điên cuồng mà.)Đối với bác ấy thì nguyên đội hình TBN là đội hình tiêu biểu của WC 2010 lun đấy. [/quote] Em thì cũng là Fan của Barca và TBN đây, nhưng em thấy Puyol nhiệt tình thì có nhưng vẫn còn rất lúng túng em thấy khả năng cần quét của Puyol thì tốt nhưng khả năng chuyền bóng thì rất tệ và có cảm giác sợ sệt, không bình tĩnh. Còn Busquest thì yếu quá, nhưng do TBN còn có Xavi, Iniesta cầm bóng nhiều nên áp lực lên Busquest không nhiều nên em đánh giá Busquest chỉ mức trung bình thôi. Chắc tại bác Baohun00 bị nghiện rồi nên đôi khi mắt mờ nhìn không ra đó bác ơi.
Em thì cũng là Fan của Barca và TBN đây, nhưng em thấy Puyol nhiệt tình thì có nhưng vẫn còn rất lúng túng em thấy khả năng cần quét của Puyol thì tốt nhưng khả năng chuyền bóng thì rất tệ và có cảm giác sợ sệt, không bình tĩnh. Còn Busquest thì yếu quá, nhưng do TBN còn có Xavi, Iniesta cầm bóng nhiều nên áp lực lên Busquest không nhiều nên em đánh giá Busquest chỉ mức trung bình thôi. Chắc tại bác Baohun00 bị nghiện rồi nên đôi khi mắt mờ nhìn không ra đó bác ơi.[/quote] Cũng không thường đâu các bác: - Đá đội hình chính thức của barca, nay lại được chon vào đội tuyển TBN, chắc là các huấn luyện viên cũng không xxx gì khi chọn họ? -> chắc lương cao (quy ra tiền Việt, lương 1 tuần em làm cả đời chẳng bằng), - Cái hay dở cũng như chơi audio -> vừa tai người này, không vừa tai người khác - Bình thường nhưng mà họ vô địch -> họ để thua ít bàn nhất tại WC lần này
Vâng!Đội Tây ban Nha tuy vô địch thế giới nhưng trong đội hình chưa hẳn ai cũng xuất sắc.Nếu khách quan hơn 1 chút thì chí ít phải như thế này mới đồng đều hơn. Đội hình tiêu biểu World Cup 2010 Nhà vô địch giải, Tây Ban Nha, giành thế áp đảo với 5 cầu thủ trong đội hình tiêu biểu theo bình chọn tờ Bóng đá quốc tế. 1/Thủ môn Iker Casillas (Tây Ban Nha). Phong độ xuất sắc của thủ môn đội trưởng giúp đoàn quân xứ sở bò tót chỉ bị thủng lưới hai bàn trong 7 trận. Theo FIFA, anh xứng đáng với phần thưởng Găng vàng World Cup 2010. 2/Hậu vệ phải Phillipp Lahm (Đức). Với tốc độ và khả năng đi bóng lắt léo, thủ quân tuyển Đức thường làm mê hoặc giới hâm mộ qua các pha đột phá nguy hiểm và kiến tạo cơ hội. 3/Hậu vệ trái Fabio Coentrao (Bồ Đào Nha). Cầu thủ của CLB Benfica là một phát hiện lớn tại World Cup 2010, dù Bồ Đào Nha chỉ đi tới vòng 16 đội. Với lối chơi công thủ chắc chắn, Coentrao đã làm nản lòng không ít tiền vệ nguy hiểm của đối phương. 4/Trung vệ Carles Puyol (Tây Ban Nha). Chắc chắn, mạnh mẽ trong phòng ngự, cầu thủ của CLB Barcelona đã góp phần vô hiệu hóa các hàng công xuất sắc của Bồ Đào Nha, Đức và Hà Lan. Ngoài ra, anh chính là tác giả bàn thắng quyết định trong trận bán kết. 5/Trung vệ Diego Lugano (Uruguay). Phong độ xuất sắc của Lugano là một phần nguyên nhân giúp Uruguay chỉ để thủng lưới 2 bàn cho đến trước vòng bán kết. Anh vắng mặt trong trận thua Hà Lan 2-3 do chấn thương. 6/Tiền vệ Bastian Schweinsteiger (Đức). Ở World Cup lần này tiền vệ 25 tuổi nổi lên như thủ lĩnh tuyến giữa mới của Đức, thay thế vai trò của Ballack. Anh tung được khá nhiều đường chuyền dọn cỗ, đồng thời thể hiện khả năng giữ nhịp ngày một tiến bộ ở tuyến giữa. 7/Tiền vệ Xavi (Tây Ban Nha). Các phương án tấn công của Tây Ban Nha thường thông qua chân Xavi nên dù không ghi được bàn thắng, cầu thủ này vẫn giữ vai trò rất lớn đằng sau thành công. 8/Tiền vệ André Iniesta (Tây Ban Nha). Những pha đột phá, chuyền bóng và ghi bàn của Iniesta cũng là thứ vũ khí nguy hiểm của Tây Ban Nha. Bàn thắng quyết định trong trận chung kết là một minh chứng khi các trung phong Villa và Torres không có duyên ghi bàn. 9/Tiền đạo phải Thomas Mueller (Đức). 5 bàn thắng và 3 đường chuyền dọn cỗ cho thấy khả năng lập công rất tốt của ngôi sao 20 tuổi. Anh xứng đáng với danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ trẻ hay nhất. 10/Tiền đạo trái David Villa (Tây Ban Nha). Chơi chính ở vị trí trung phong nhưng nhiều lần Villa dạt sang biên trái để chơi như một tiền đạo cánh. Bàn thắng đầu tiên của anh tại World Cup năm nay (bàn solo vào lưới Honduras) cũng xuất phát từ cánh trái. 11/Trung phong Diego Forlan (Uruguay). Vừa nổi bật với vai trò thủ lĩnh, vừa biết ghi bàn ở những thời điểm quyết định và dẫn đầu danh sách lập công cùng nhiều chân sút danh tiếng, tiền đạo của CLB Atletico Madrid đã có một giải đấu thành công với đội tuyển Uruguaya. Các chuyên gia của FIFA đã không lầm khi trao cho anh danh hiệu Quả bóng vàng World Cup. Nhưng theo em thì thay Puyol bằng Lucio của Brazil thì hợp lỳ hơn.
@bác Paul & @bác TrieuSon : - Thứ nhất là em không hề ca ngợi riêng 1 mình cá nhân Puyol hay Busquest , em ca ngợi 1 cặp nên em nghĩ 32 đội bóng năm nay không có cặp trung vệ cũng như cặp tiền vệ trụ nào xuất sắc như thế.Chỉ để lọt lưới 2 bàn suốt giải đấu cùng với việc càn quét , cản phá tranh cướp bóng ở giữa sân cung cấp bóng cho 2 tiền vệ Xavi - Iniesta thỏa sức múa thì thử hỏi họ không phải là hay nhất thì còn có ai hay hơn nữa ??? - Nếu xét về cá nhân từng người thì đội hình hay nhất World Cup 2010 có tên Puyol vậy liệu những bình chọn trên là sai lầm ??? Chưa mắc 1 sai lầm nào suốt giải đấu thậm chí còn có bàn thắng kết liễu tuyển Đức ở bán kết thì thử hỏi đó có phải là cá nhân xứng đáng nhận danh hiệu đó không ạ ? - Còn về Busquest các bác không nhận ra khả năng của anh ta ở giải này bởi đơn giản anh đá cặp với Alonso suốt giải trong sơ đồ của HLV và đá hơi thấp hơn Alonso 1 chút để còn hỗ trợ hàng phòng ngự . Nếu các bác xem lại clip trận chung kết với Hà Lan ở 2 hiệp phụ khi mà Bosque rút Alonso ra thay vào đó là Fabregas thì chỉ còn duy nhất 1 mình Busquest ở giữa sân mới thấy được Busquest đã chơi những phút còn lại đó hay như thế nào , thậm chí Hà Lan còn chẳng có nổi lấy cơ hội để mà phản công nữa. - Pique thì đúng là không thực sự nổi bật bởi ngoài khả năng không chiến kém thì anh này còn là tác nhân gây ra bàn thua ở trận gặp Thụy Sỹ nhưng đứng 1 cặp với Puyol thì đúng là...ai hơn được họ ??? Có những cầu thủ luôn thi đấu rất nổi bật , gây sự chú ý đến người xem bằng các pha độc diễn siêu hạng nhưng chưa hẳn em thích , bởi phía sau họ là ai ? Bóng đá hiện đại ngày nay khu vực giữa sân là quan trọng nhất , muốn tấn công , ghi bàn thì buộc phải qua được khu vực giữa sân này mới có thể gây nguy hiểm cho đối phương. Công việc dọn dẹp , càn quét , thu hồi rác ( bóng ) , ngăn chặn nguy hiểm đều do những công nhân cần cù lao động , họ lăn xả , miệt mài chấp nhận những nguy hiểm sau những va chạm , đổ máu sau những tình huống tranh cướp bóng ( nhìn cú song phi của De Jong vào ngực Alonso mới biết )...Họ là những tiền vệ trụ , hy sinh 1 cách thầm lặng ít được ca ngợi : Alonso , Busquest , De Jong , Val Bomel , Schweinsteiger...nhưng nếu không có họ thì các tiền vệ công hay tiền đạo dù hay đến đâu cũng đều tịt ngòi. Ôi cái tên Marcos Senna...1 mình anh gánh vác cả khu vực giữa sân của Tây Ban Nha , giúp cho những Xavi - Iniesta - Villa - Torres tỏa sáng rực rỡ tại Euro 2008 nhưng cũng có được nhắc đến và vinh danh đâu ? Họ là những người quét rác...nhưng nếu không có họ thì sẽ không có 1 con đường hay 1 góc phố đẹp đẽ vào mỗi sáng thức giấc !