Em không hề thần tượng hóa bất cứ đội bóng hay cá nhân nào ở kỳ World Cup này nhưng những gì thực tế cho thấy thì phải công nhận nó. 32 đội tuyển với 352 cầu thủ chính thức ( em chỉ tính 11 cầu thủ /đội ) thì đội hình hay nhất World Cup có đến 5 cầu thủ của Tây Ban Nha thì thử hỏi họ không hay thì còn ai hay hơn họ ? Những vị trí hay nhất , tốt nhất họ đều có mặt đủ : Thủ môn , Trung vệ , Tiền vệ , Tiền đạo và nếu xét kỹ lưỡng hơn thì cái tên Ramos còn nhiều ấn tượng hơn Lahm ( Đức ) ở vị trí hậu vệ phải hoặc nếu sơ đồ của World Cup này xét theo 2 tiền vệ trụ thì Alonso cũng sẽ là người đá cặp cùng Schweinsteiger chứ còn ai khác nữa ?
Còn E đang có cảm giác thấy tiếc quá, nhanh hết quá, vẫn thòm thèm vài trận nữa. Dù hiện tại người ngợm cũng te tua ra rồi, lên CQ cứ gật gù và hay trốn đi ngủ trộm. :mrgreen:
Trận CK chưa lần nào như lần này, E bỏ tất cả để cổ vũ công tâm cho cả hai đội, dù muốn Hà Lan vô địch, và muốn TBN thắng để cá độ thắng. Hết giừo trận CK đê lại cho E sự nuối tiếc - không ngủ được - nhanh quá. Và vòng CK với 4 trận đấu cũng để lại cho người xem quá nhiều cảm xúc cũng như sự nuối tiếc hay thẫn thờ khi kỳ vọng vào 1 ĐT nào đó??... Đâu đó tiếng kèn Vuvuzela cứ vọng về,,,,,
Em thì ngược lại WC đá hoài mà không hết :lol: - Chất lượng quá thấp, nó không để lại chút ấn tượng nào hết ngoại trừ tiếng ooo như ong vỡ tổ mà thôi .
Đã 99 trang rồi, cố để đạt kỷ lục 100 trang đi các Bác :lol: . Sorry lần đầu tiên trong đời em xì - pam
Pha ghi bàn của Iniesta giúp Tây Ban Nha thắng Hà Lan 1-0 trong trận chung kết và lần đầu tiên giành cúp vàng World Cup: Hình ảnh Tây Ban Nha vô địch WC: và bạch tuộc Paul thành nhà "tiên tri" đại tài, tiếng tăm lừng lẫy khắp thế giới không kém gì đội vô địch:
Iniesta là vị thánh ở Catalunia, nhưng Iker Casilas mới là tấm gương của đạo đức, cầu thủ kô thuốc lá, nhậu nhẹt rượu bia và rất chịu khó tập gym này là rất khó kiếm ở thời điểm hiện tại trong 1 thế giới xô bồ.
[/quote]... nhưng Iker Casilas mới là tấm gương của đạo đức, cầu thủ kô thuốc lá, nhậu nhẹt rượu bia và rất chịu khó tập gym này là rất khó kiếm ở thời điểm hiện tại trong 1 thế giới xô bồ. [/quote] Nhưng em nghe dân audio bên TBN đồn Iker lại nghiện Audio nặng bác ạ.
... nhưng Iker Casilas mới là tấm gương của đạo đức, cầu thủ kô thuốc lá, nhậu nhẹt rượu bia và rất chịu khó tập gym này là rất khó kiếm ở thời điểm hiện tại trong 1 thế giới xô bồ. [/quote] Nhưng em nghe dân audio bên TBN đồn Iker lại nghiện Audio nặng bác ạ. [/quote] Vâng, nó lành văn mạnh đấy chứ bác thangviet :mrgreen: . Nhân tiện nói đến tấm gương cầu thủ em xin mạn phép như sau theo em là đáng học tập nhất ngoài Casilas ra: 1- Michel Platini 2- Michael Owen Thân
Vầng bác, nhưng bên Anh thì ok và vấn đề cá độ kia họ cho là bình thường nên hổng có sao, quan trọng là đi bar, vũ trường...kia kìa. :lol:
Em thấy Rooney cũng là biểu tượng để giới trẻ Anh noi theo đấy chứ Cuộc đời cầu thủ cả về tài năng sân cỏ cũng như tính cách con người thì em thích nhất : Zinadine Zidane - 1 phong cách điềm đạm như chính cách cầu thủ này chơi bóng.
Em thì lại thấy kính trọng Michel Platini nhất.Khi làm cầu thủ thì là 1 người kiệt xuất với đạo đức tác phong cũng khó ai bì.Sau khi giải nghệ làm HLV đội tuyển Pháp.Bây giờ thì leo lên chức Chủ tịch UEFA.Từ cổ tới kim có cầu thủ bóng đá nào được thành công vang dội như ông.
Vâng, bác Paul, cho dù quan điểm của bác với em khác nhau trong rất nhiều lĩnh vực nhưng vụ Platini thì em rất giống bác. Dù người đội trưởng mẫn cán qua 3 kỳ World Cup của Pháp này chưa đạt được danh hiệu nào ngoài chức vô địch EURO năm 84, nhưng với em, có được xem trực tiếp giải WC năm 86 trận Pháp - Brazil thì kô thể nào quên được con gà trống Gô Loa đích thực và em thần tượng đến tận giờ. Dù Roberto Baggio của Ý em cũng rất thích nhưng "Đuôi ngựa thần thánh" lại theo đạo Phật và rất trầm tính. Đến giờ, để xếp tiền vệ tấn công hay nhất mọi thời đại em vẫn chọn Platini. Thân
Em trân trọng kính mời 2 bác : Paul & Mike Chủ Nhật này ( Buổi sáng ) ra cafe Hi-end giao lưu gặp gỡ nhân dịp em đón Shirley của bác Mike về làm lẽ và cũng là dịp để em tiễn Kẻ Hủy Diệt cùng Các Vocal nữ của em về nhà mới ạ Sự hiện diện của bác Paul & bác Mike sẽ là niềm vui khó tả của anh em hội nhóm tứ xứ chúng em
WC đã qua, nhịp sống đã trở lại bình thường như mọi ngày mà sao thấy các bác vẫn còn bình luận WC xôm tụ quá, chắc topic này sẽ kéo dài đến tận 2014 luôn ! hãy chờ xem... :lol:
Bác ơi , bác mở giúp lại bọn em cái Topic bên kia để bọn em chuẩn bị cho cuộc chiến Ngoại Hạng vào tháng 8 ...xanh xanh đỏ đỏ được không ạ Bên đó bị lock rồi bác ạ Cám ơn bác nhiều.
Cái đó em lock thì phải có nhiệm vụ mở chứ :wink: . Sao bác có muốn em tạo topic mới về V-League đề các bác bàn luôn không ? :lol: