Đọc Topic này em thấy nhiều Bác có ý kiến rất hay và rất nghiêm túc trên tinh thần xây dựng... Nhưng bên cạnh em thấy có Bác buồn cười quá, nếu không thích thì đừng đọc, thậm chí chưa đọc cũng đứng ra phê bình này nọ, rồi cuối cùng bảo ủa NNVN số tháng này có gì o? Rồi lại đọc và lại la toán lên. Đem nghe nhìn VN so sánh với các tạp chí StereoPhile, WhatHIfi ( chứng tỏ mình giỏi Anh Văn :lol: ) là quá khập khiển Đóng góp ý kiến xây dựng nghiêm túc thì em thấy hay, chứ góp ý theo kiểu " tám ' thì càng làm cho người ta buồn cười thêm...
đọc xong mà ko có ý kiến thì cũng ko được bác ạ, chỉ có AE trong diễn đàn là những người có thể hiểu và chia sẻ với nhau được thôi, và lại trong thâm tâm ai cũng chỉ muốn có cái gì đấy hay hơn để đọc mà bác (tất nhiên là em nói riêng về vấn đề "nghe" thôi nhé). Sự thật thì đây là topic vừa xả stress, vừa "tám", trong đó có cả mục đích "làm cho người ta buồn cười thêm..." mà...hihihih, có gì ko phải mong các bác lượng thứ
Tâm lý người sử dụng của mình từ xưa đến nay vẫn vậy, mong rằng sẽ dần thay đổi. Do tâm lý mua cái người ta bán chứ không phải mua cái mình thích nên khi mang về có không thích vẫn ngậm bồ hòn làm ngọt. Vì cũng chẳng biết la toáng lên với ai, hơn nữa hàng hóa thay thế hoàn toàn không có, thế thì biết làm thế nào. Tuy nhiên đây cũng không phải là hàng hóa thiết yếu nên bỏ được các bác ah. Nó cũng như thuốc lá ấy mà, nghiện, bỏ, bỏ, nghiện lại, bỏ, nghiện lại tiếp. Thôi xin phép các bác em về đọc TCNN đây.
Em lại nghĩ so sánh là đúng chứ bác, K đề cao tạp chí nước ngoài làm chuẩn, nhưng rõ ràng 1 tạp chí chuyên ngành Tây họ có những cái hơn thì mình nên học hỏi quá, các tạp chí đó đều có quảng cáo, .... nhưng có lẽ k như NN
Em thấy BBT chưa tìm được những cộng tác viên là các chuyên gia trong từng lĩnh vực thôi. Mây tập san nghe nhìn của Nhật mà em được đọc(xem hình là chính ) thì phần nhiều là giới thiệu về CD (30%), ý kiến của các chuyên gia về các sản phẩm cũ, mới (30%), phần còn lại thì quảng cáo sản phẩm mới, gương người tốt việc tốt ( ai làm được cái gì hay, cải tạo được cái gì tốt hơn, hoặc dự án của những người nổi tiếng...). Cũng mong BBT có những cải tiến về nội dung và hình thức để mọi người vẫn có những món ngon đề thưởng thức. Em có ý kiến là thêm các thông tin về những audiophile nước ngoài đang sống ở VN xem họ nghe và thưởng thức âm nhạc cũng như thiết bị như thế nào. Kính.
Quan sát từ đầu tới giờ, tôi có cảm giác bác chich_bong_oi có thành kiến nặng nề với NNVN thì phải??? Giọng văn của bác (và một số bác nữa) hình như không chỉ dừng lại ở mức phê bình mà chuyển sang mạt sát rồi. Không tin các bác cứ ngẫm lại mà xem. Ai ví sản phẩm trí tuệ của các bác làm ra chỉ để thằng cu nó tè bậy hay không hữu ích bằng việc mua bỉm cho con thì các bác nghĩ sao? Tôi cũng làm báo, đọc bài các bác viết chợt cảm thấy chạnh lòng thay. Thiết nghĩ, cái gì quá đà cũng chẳng hay đâu. Nói thực, lúc đầu chỉ vào đây đọc thôi, nhưng cuối cùng chặng đặng đừng nên đành phải góp ý vài dòng. Xin hết!
Cái này thì còn phải xem lại bác ạ. Cảm ơn bác đã có ý kiến, em cũng xin dừng mọi nhận xét về NNVN ở đây. Cheers
Theo tôi topic này lập ra chỉ nhằm đóng góp cho TCNN và phần nào giúp AE xả stress thôi. Chưa thấy feedback từ TCNN đâu chỉ thấy anh em nặng lời với nhau trên 4rum. Tranh cãi cho vui, mỗi người mồi quan điểm, k nên nặng lời với nhau làm gì các bác ạ. Có thể do cao hứng quá lời tôi cũng có lúc vậy. Tôi nghĩ nếu topic này k còn bổ ích Mod nên đóng topic này lại. Thân
Em rất tán thành ý kiến của Bác Tiger và hoàn toàn hoan nghênh Bác Hoangpts, Công nhận Topic này cũng như diễn đàn là dân chủ đối với mọi người, anh em không nên nặng lời với nhau, nhưng mình lại quá nặng lời với một người thứ ba ( NNVN ) thì sau, chẵn khác nào nói xấu người sau lưng, lại dùng văn phong diễu cợt, mạt sát thì càng không nên. Em không nặng lời với ai cả, bởi vì em yêu diễn đàng này nên muốn nó nghiêm túc và được mọi người quý trọng...
Vâng ! Bác làm nghề báo bác thấy chạnh lòng! Nhưng khi chạnh lòng như thế bác có suy nghĩ về người đọc ko? Em thì em thấy mấy ông làm báo NN ko chạnh lòng rồi đó! Họ lạnh lùng dịch bài, họ lạnh lùng tăng giá, họ lạnh lùng quăng quảng cáo một cách trơ trẽn! Họ ko cần biết người đọc suy nghĩ ra sao! Họ chỉ biết đến tiền! Hãy xem những tờ báo khác xem, họ có trơ trẽn quảng cáo đến thế ko? Coi thường độc giả thì đừng trách độc giả nói lời cay đắng! Một nhà báo sống bằng nhân tâm khác rất xa một nhà báo viết vì tiền ! Hãy tôn trọng bạn đọc trước khi kêu họ tôn trọng mình! Còn việc tại sao vẫn có người đọc trong khi miệng nói là ghét! Đơn giản thôi! Nếu con bạn nó hư hỏng bạn sẽ làm gì ? Đánh nó một trận rồi dạy dỗ nó nên người hay là đuổi cổ nó đi ra khỏi nhà để hư càng thêm hư? Cái nào gây hậu quả nghiêm trọng hơn? Chắc ai cũng biết! Đừng coi những bài viết trong đây là lời cay đắng! Nó chỉ là roi vọt để báo NN thay đổi tốt hơn mà thôi ! Xin đừng đem bài" Không yêu đừng nói lời cay đắng" ra hát vì nó vô nghĩa!
Em thấy các bác "tranh cãi" quá, em cũng xin có mấy lời góp ý về TCNN : Trước đây em cũng là fan của TCNN vì nó mang lại nhiều điều bổ ích và mới lạ. Tuy nhiên gần đây (Khoảng 2 năm), thì TCNN đã giảm số lượng bài viết về audio, mà có thì chủ yếu là quảng cáo cho một số audio shop. Còn Visual thì cũng chủ yếu tập trung vào điện thoại, máy chụp hình mà mấy cái đấy em không quan tâm lắm vì đẫy rẫy trên mạng - ít có cái gì gọi là kiệt tác và đáng để đọc hết. Em thấy cái bảng giá điện thoại là vô duyên nhất hê hê. Dù sao đi nữa thì TCNN cũng là tờ tạp chí tiên phong và duy nhất? về lĩnh vực này, cho nên họ cũng xứng đáng để nhận được lời khen ngợi và động viên, ít nhất là của em . Tuy nhiên hiện tại em đã có VNAV (Các bác mod đừng xóa đi nhé :wink: ). Có thể là vì lý do kinh doanh nên các bác TCNN mới làm thế thôi. Em nghĩ là khi nhu cầu tăng cao, một tạp chí thực thụ dành cho giới audiophile của Việt Nam sớm muộn cũng sẽ có thôi. Trên đây là những nhận xét vô tư của em và em, nếu có đụng chạm bác nào ở đây thì cũng xin rộng lòng tha thứ. Thân.
Thực lòng mà nói, cũng chính vì những tờ tạp chí mà mình ngày có nhiều kiến thức hơn, trước đây chưa có TCNN tôi phải ra sạp báo cũ hoặc chỉ mua nhữnh tờ báo nào có nói về thiết bị âm thanh là mua, VD: Tiếp thị Sài gòn, Tin Học, Mua sắm..., phải nói hay nhất là TTSG mặc dù chỉ ngắn ngủi 1 trang nhưng tôi vô cùng thích thú, các bạn chắc cũng từng biết đến cái tên Chu Vĩnh... cũng may tôi đọc sớm nên tôi vẫn còn yêu âm thanh, dàn máy, chứ nếu đến hôm nay tôi mới đọc TCNN thì chắc là chỉ tặc lưỡi thôi.Nói một cách chính xác là TCNN những năm 2003,2004 thì hay tuyệt ( Tôi có đầy đủ không thiếu một số, thâm chí tôi ở tỉnh lẻ thiếu số 01;02;03 tôi phải nhờ người bạn gái ở Sài gòn đến tận trụ sỡ mua giùm) còn từ 2006 trở lại thì chỉ đọc một lần rồi thôi chứ có biết tìm cái gì trong đó đâu >thân
Hơ hơ bác này nói chính xác à. Các bác không mua, không đọc thì thôi, phán nhiều làm giề chớ! Người ta vẫn xuất bản, vẫn có độc giả -> người ta tồn tại bt không bị đào tải tức là không trái với quy luật sinh tồn rồi! Mà nhắc các bác tí: đấy là tạp chí NGHE NHÌN nhé, không chỉ có NGHE đâu! Mà giá tiền có 25k VND tức khoảng 1,6$ thôi mà, các bác bỏ ra chưa đến 2$ mà chê nhiều quá, các bác mua Stereophile mấy chục $ có kêu gì không? Nó cũng tạp nham đấy nhé.
"Chu Vĩnh Đại Sư" vẫn thường hay lên VNAV với nick VitxxxX , nhưng lúc này chẳng thấy viết lách gì??? Mấy Mod Sài Gòn mời được "Đại Sư" này tham gia nhóm Review VNAV là ổn lắm vì nghe "ổng" nói vẫn còn nhiều điều hay lắm
Hơ hơ bác ơi , tài nguyên rồi cũng phải cạn kiệt chứ , khai thác mãi rồi , lấy đâu ra nhiều đề tài gần gũi mãi , cần thiết cho mọi ngừoi mãi đựoc . Em hỏi các bác nhé : bác mới có ngừoi yêu , đi chơi có thích ko? gần nhau có thích ko? thích quá đi chứ :lol: . Nhưng rối có mấy bác giữ đựoc cái trạng thái tinh thần đó khi đã ruớc nàng về dinh, sống với nhau thêm vài năm , thậm chí chưa đến , nàng bảo đi chơi thì có khi còn càu nhàu ,chả bù cho hồi xưa .... :cry: TCNN cũng vậy thôi , đã từng là niềm đam mê của rất nhiều ngừoi , lúc đó ta yêu , ta quý . Khi nó không đem lại cho ta những sự mới mẻ , những sự say mê nũă, thì ta lại hắt hủi , thậm chí càu nhàu , mắng nhiếc , để đi tìm những cái thứ khác ... Cũng giống như vợ-chồng vậy thôi , khác với hồi xuă yêu nhau lắm ... nghĩ mà buồn cho ta và buồn cho cả TCNN Làm sao đây , để cho tình cảm lại như ngày xưa nhỉ ? Phải đổi mới thôi , chịu khó tìm tòi học hỏi thêm thôi ,khó cũng phải làm , vì cái ông chồng độc giả bây giờ khó tính lắm , già rồi :lol: . Vợ thì ổng khó bỏ , chứ TCNN thì ổng bỏ ngay đựoc đấy :lol: Hãy cố gắng vì sự phát triển của audio nuớc nhà : hỡi những ông chồng già (độc giả) khó tính và những bà vợ TCNN . Đừng để mất đi thời vàng son ... Hãy hâm nóng lại tình yêu đê :lol:
Quá đúng Bác Thao_prosound. Hãy thể hiện thiện ý xây dựng của mình bằng cách viết một bài thật hay về Audio( về chủ đề gì cũng được) rồi liên lạc với ban biên tập NNVN nêu ý kiến góp ý, xin đăng bài và xin làm cộng tác viên. Nếu họ ok thì quá tốt, từ đây về sau sẽ có nhiều sự thay đổi vì được sự ủng hộ của nhiều cao thủ tâm huyết từ VNAV.( nhuận bút từ từ bàn tới). Còn nếu họ nói không thì nên hiểu là: chúng tôi không cần hoặc chưa cần cộng tác viên vì báo dỡ vậy mà vẫn bán chạy ào ào. Lúc đó bác nào muốn đọc NNVN chất lượng hơn thì phải đợi thêm 5 năm nữa sẽ có phiên bản mới NNVN MK2 chuyên nghiệp hơn dành riêng cho các Bác. Riêng em nếu là ban biên tập NNVN thì chuyện mời cộng tác viên để bài viết thêm phong phú và đa dạng em đã làm từ lâu rồi vì mấy tờ báo hàng đấu VN như: Tuỗi trẻ, Thanh Niên... xuất bản một ngày vài trăm ngàn bản mà người ta còn phải cần tới đội ngũ cộng tác viên, huống hồ là NNVN. Bác nào có kiến thức, kinh nghiệm về Audio bàn bạc thử một lần xem sao.
Hâm nóng lại tình yêu bằng cách sâm mắt, sâm môi, sữa mũi, hút mỡ bụng, tăng cân ( tăng trang mà nội dung giảm ) ... không mê Hâm nóng lại tình yêu bằng cách nâng cao tay nghề nấu nướng, chăm sóc chồng con, dịu dàng tý... mới mê . Hình tượng tý có gì các bác cho em xin chữ tha 8)
Em vẫn thích 1 chữ TÂM . Tốt thì khen , dở thì chê , nhưng chê phải có thiện chí xây dựng . Những người bị chê thì phải thành tâm đúc rút kinh nghiệm . Không 1 cái gì là toàn vẹn cả , nhưng sẽ tốt đẹp hơn nếu như mỗi người cùng chung bàn tay , chung nhiệt huyết để cùng tiến tới tuơng lai . Chỉ ngồi mà cãi nhau ... chẳng để làm giề
Vậy thì đợi 5 năm sau để đọc NNVN có chất lượng tương xứng với cái tên của nó nha các Bác vì bây giờ NNVN vẫn còn bán chạy lắm. Hết biết luôn.
Nói chung chả có cái gì mới cả, toàn viết sơ xài có thể gọi là báo lá cải nhưng lại độc quyền, kiểu không có chó bắt mèo ăn...................
Số NN mới nhất của em là 11/2005 nên em chả ý kiến gì hết, vẫn thấy TCNN rất hay :mrgreen: Mới lại dạo này mỗi ngày đọc vnav đã toát hết cả mồ hôi rồi nên em ko có nhiều thời gian đọc TCNN nữa.