bác viết bài này đang ngồi cười anh em mình kìa bác :lol: Cái này là viết đúng thế vì có chấm ngắt hàng nghìn nghiêm chỉnh nha các bác! Có thế mới sốc mới làm cho các bác nhớ tới S520 chứ, và bác ấy chả cần nhuận bút đâu, chỉ cần sau bài này bác ấy phụ thu tiền chợ cho gia đình 10usd/ đôi S520 X doanh số thôi! :mrgreen:
Em đọc xong tạp chí NNVN số này xong choáng luôn vì giá bán của em đó. Chắc đợt này Usher 520 sẽ bán chạy đó -Marketing :?:[/quote] bác viết bài này đang ngồi cười anh em mình kìa bác :lol: Cái này là viết đúng thế vì có chấm ngắt hàng nghìn nghiêm chỉnh nha các bác! Có thế mới sốc mới làm cho các bác nhớ tới S520 chứ, và bác ấy chả cần nhuận bút đâu, chỉ cần sau bài này bác ấy phụ thu tiền chợ cho gia đình 10usd/ đôi S520 X doanh số thôi! :mrgreen:[/quote] Trong hoạt động báo chí thường đính chính khi sai sót mà báo Nghe nhìn hình như chưa đính chính bao giờ k biết có phải do chưa có phóng viên viết chuyên mục này. Nếu tôn trọng độc giả số tới nên có mục đính chính. Nếu chưa có PV em xin xung phong. Hi Hi
Khen là có đưa tin mạng nghe nhìn Vn tổ chức thi ampli đèn SUMO nè bác! Chúc cả nhà cuối tuần thật vui!
Đính là đính thế nào bác, số trước khen "loa ABC không có đối thủ trong tầm 10.000usd" thì vài số sau lại có kiểu "load XYZ là lựa chọn tốt nhất trong tầm tiền 10.000 usd", cứ "chính xác" hoài thì báo NN còn đâu thời gian để... viết bài mới. :mrgreen: Em xì spam tí
Đã là báo NN thì các bác chỉ được nghe & nhìn thôi ! vì nói hay bàn luận nhiều (24 trang rồi ) mà nó cũng chẳng áp phê hay thay đổi gì cả!, buồn thật
Cái vụ 37.000$ là một chiêu thức PR hoàn hảo, ít ai làm nghề quảng cáo có thể làm được như thế! Trong quảng cáo có 2 cách để người ta nhớ mãi một sản phẩm đó là quảng cáo gây thiện cảm và phản cảm! Quảng cáo xà bông Dove là một ví dụ, hầu như ai cũng ghét cái cảnh một cô em ngồi nói chuyện về cục xà bông dove hoàn hảo tới nỗi "Ông xã tối cũng lén lấy đi tắm" hầu như bà con ai cũng ghét và chính vì ghét nên nó được ghi nhớ muôn đời! Cặp loa này cũng thế, chỉ cần ghi nhầm giá thế là chúng ta xúm vào đập, nhưng quên mất là thằng cha là PR đang ngồi cười khà khà vì hắn đã làm cho chúng ta chỉ nhớ mỗi cặp loa đó trong tờ báo nghe nhìn, không cần biết cặp đó sẽ bán được bao nhiêu cặp, nhưng việc nó được ghi nhớ trong tâm trí đọc giả thì nó được xem là rất thành công trong việc PR. :wink:
thì em nói rồi mà, hắn đang cười rất to! :lol: Mà tháng này bác đã lén vợ mua được tờ nào chưa? hay đang bận giao liu CDP trên luxman?
Em đang ở CPD contest! Lát nữa sẽ ra mua tờ TCNN cuối cùng của năm 2008 và đây cũng là tờ báo cuối cùng có tên của bác Lê Kim Thạch, vì thế ý nghĩa của nó rất lớn trong việc sưu tập! :mrgreen:
Cái lỗi này chỉ có bác tám mới cho đó là chiêu PR thôi! Bác nói như phán. Không ai đi PR kiểu như thế. Còn vụ xà bông Dove là bác tám suy diễn thôi. Nếu tôi là hãng loa, tạp chí ghi nhầm giá tôi kiện chứ tôi đâu có gật gù tâm đắc nghe giải thích đó là kiểu PR - càng làm thiên hạ ghét, càng bán được hàng - Hình như bác tám quen lớn trong ngành báo hoặc ít nhất cũng có vai vế với tạp chí nghe nhìn, nên bác biết chuyện hậu trường khá rỏ, và nghe bác nói bác còn được tặng tạp chí NN nữa mà. Mua làm chi cho tốn tiền.
Thôi bác đừng nể, em sợ từ "nể" lắm! Em đồ rằng bác Kim Thạch cũng chỉ vì "nể nang" mà không vực dậy được tờ báo NN! Hi vọng sự ra đi này sẽ có ích cho báo ...khác! :wink: Nói chung là chúng ta nên dõi theo bước chân của bác Kim Thạch để biết đâu sẽ là tờ báo chuyên về Audio trong tương lai!
Cặp loa ở trang bìa là Gallo Nucleus Reference 3.1. Thông số: trở kháng 8 om,độ nhậy 88dB. Dùng ampli 100W/ch ở 8 om đánh có được không,bác nào biết loa này ngoài HN bán ở đâu cho em biết để em qua nghe thử nhé. Thanks all.
Chiều nay nhận được cú điện thoại của bưu điện, thế là hết giờ em chạy ra nhận số tháng 1/2009. Cô bán báo thỏ thẻ "30k anh ạ". Trước đôi mắt ti hí cố mở to của em, cô ấy nói đại loại là lên giá, hay Tết tiếc gì đó. Liếc thấy giá bìa là 28,800, nhẩm tính là bằng 2 suất cơm bụi. Tự nhiên thấy mình nhỏ mọn quá. So đo 1 thú vui với mấy bữa cơm bụi tầm thường. Thế là có báo mới đọc. Mở lướt qua mấy trang đầu về các thứ điện thoại, em thấy thật là hãnh diện khi chỉ bỏ ra có 30k mà có ngập thông tin toàn về những đồ siêu khủng, những thương hiệu như Burmester, Meridian, Canton Karat, Coran-Johnson, BO ...nhảy bổ vào cặp mắt thèm thuồng của em. Quyết định đọc kỹ vài bài, bao gồm về bác Burmester và Meridian..., thấy hình như mình đang đọc lại báo cũ. Lật, lật, lật,...thấy ngay mấy hình bắt mắt của Loinmichay Audio. Hay đây, đọc cái nào. Hừm, lại thấy mấy dòng cu cũ đâu đó trên mạng. Bài viết về Loa tinh hoa của Tung Của, thấy bác Loinmichay cầu kỳ thật, vác hẳn thợ Tàu sang Tây để làm thùng loa, phun sơn nọ kia. Nhìn lạ mắt. Tìm mãi chẳng biết củ loa họ lấy ở đâu ra. Em chợt hy vọng mong manh có khi nhập driver từ VN chăng? Một lát sau, hết bài. Chả biết loa đánh thế nào, chất âm ra sao. Nhưng tóm lại là loa hay! Không tin hả, mua về mà nghe... Lật, lật, lại lật. Có bài dạng "HN tản mạn ký", lại đọc thử xem sao. "Ngày xuân bàn về chuyện nghe", thấy có cả Duy Mạnh, Ngọc Sơn, Tuấn Ngọc, Minh Vương, Minh Cảnh, Thúy Cải và...Chế Linh. Ái chà, đại ý bác ý viết, mỗi ca sỹ nọ họ đều có cái hay, âm nhạc là mang lại sự cảm nhận cho mỗi cá nhân. Nên khen chê cũng tùy cảm nhận. Đọc xong thấy ...thế nào ý. Nếu ở ngoài Lối Cũ, em sẽ nói là bài viết tào lao chi khươn. Tiếp bài viết về phim Việt, review mấy bộ phim về làng quê Việt Nam. Tóm lại là chê, vì nó không "mang tính điển hình trong hoàn cảnh điển hình" như trong Chí Phèo. Đọc xong em lại thấy cảm giác...tào lao. Còn gì nữa, à "Thị trường điện tử" thấy thông tin là bà con ta mua sản phẩm nghe nhìn hết hơn 1% của 55 tỷ USD, chắc cũng nhiều đấy. Còn gì nữa?? Hết rồi. Em gấp cuốn tạp chí lại, tự nhiên "lại hiện ra trong đầu" 2 suất cơm bụi. Rồi lại thấy mình nhỏ mọn quá. Ai lại so sánh thế bao giờ.... P/s: Thấy có thông tin tuyển dụng của tạp chí. Yêu cầu văn bằng đơn giản. Tự nhiên em mơ mộng. Nhưnn tuyển phóng viên lại yêu cầu tiêu chí có ngoại hình đẹp. Nhìn lại bản thân, thở dài...
Bác taitrau viết hay quá! Nhiều khi mua về cho đủ bộ sưu tập, em mua từ đầu, giờ cứ đến đầu tháng là lại đi lùng mua Tạp chí oto xe máy với cả nghe nhìn. Mà đến hôm nay Hà Nội đã có đâu cơ chứ. Bài viết thì đa phần là quảng cáo, quảng cáo cho audio thì còn đỡ, còn có tí thông tin mà đọc, đây toàn quảng cáo điện thoại, laptop, toàn những cái em ... ứ cần. chán thế :lol: . Vẫn biết là thế, mà vẫn thích mua.
Tờ 01/2009 này không thấy tên bác Kim Thạch nữa đúng y như bác 208 nói. Bác ấy ra đi nội dung tờ này càng nghèo nàn thêm. Tờ đầu năm mà nội dung dở tệ có lẽ dở nhất từ trước tới giờ
Số này ít cá tính nhất từ trước đến nay. Em đồ rằng NNVN dạo này sẽ tuyển thêm phiên dịch tiếng Anh nhiều đây. Có mỗi 1 vài bài viết của phóng viên nên em đọc kỹ, thì lại lửng lơ như em đã nói ở trên. Ai đời, cái nhà bác Nguyễn An Tương Vi viết về cái sự không chịu đi xe buýt của dân ta là "do tính...sĩ diện"!!. Chắc bác ý chửa đi xe bus bao giờ. Nào là chậm giờ, nào là lạng lách, nào là bỏ bến cho khách chạy theo trối chết trong tuyệt vọng, rồi thì xe chật cứng, con gái đứng thì hay sợ bị va chạm 1 cách "vô tình", v.v và v.v. Rồi bác ấy viết tiếp .."Làm sao cho thanh niên hiểu rằng: Đi xem tuồng là những người trí thức...". Hầy dà, em chết mất, ai chả biết tuồng trước kia là dành cho giới quan lại phong kiến cung đình, dưng mà để nó được yêu thích lại ép người xem như thế thì em bó tay... Bác Kim Thạch ơi, em bắt đầu nhớ bác rồi đó. @bác paul: bác đừng trêu em nữa, em sẽ nhịn 2 bữa cơm bụi là lại dôi ra được 1 số báo chứ gì. :mrgreen:
Nhìn thân hình xong rồi chán mà lại nhịn cơm bụi á??? Chết dở, bên em đang cần ng mẫu nam chụp ảnh bán khỏa thân đấy. Dạo này an toàn lưới điện có vẻ đang có vấn đề :lol:
Em thấy trong số báo tháng 1 này còn có bài viết về ...vi tính nữa chứ! Nhưng đọc xong thì em mới phát hiện ông Téc-nô-lô-di này là một ông thầy phiên dịch chánh hiệu ...máy móc! Vì đơn giản là không ai gọi "clock speed" là "tốc độ đồng hồ" ngoại trừ chương trình EVtrans. :wink: Có lẽ nên đổi tên thành "Tạp chí Dịch Nghe Nhìn". :wink: