Đề nghị bác Tám không được tiếc tiền đã lỡ mua NN mà nói xấu tùm lum hết. Em ứ tin, ...bao giờ bác chụp hình đầy đủ cái bài nào hay hay đưa lên đây thì em mới tin bác được
Em nghĩ nó sẽ thành Tạp chí Nhìn không thôi Kụ ạ, toàn Alô đắt tiền viền kim cương lóng lánh , Laptop, Đi Gi Tồ Camera và hình mấy em Teen không hà :mrgreen: Thân,
nếu chỉ chuyên tạp chí Nghe... thôi như các tạp chí nước ngoài, cụ nghĩ số người mua là mấy nào ? nhìn bao giờ cũng " đã " và hiệu quả hơn là " nghe trong tưởng tượng " chứ ?
Em nghe các bác chê TCNN quá. Trước giờ em chửa dám mua một cuốn nào, chỉ toàn đi đọc ké thui mà đã thấy phê lém rồi. Bác nào chán muốn thanh lý ve chai thì cho em biết để em còn mở rộng tầm mắt và cho ra vẻ audiophile tí ah. Thân
Cuối tuần mời bác lên em, ta bàn hợp đồng thanh lý TCNN nhá Biết đâu cuối năm em lại kiếm được món hời để ăn tết :lol: Thân,
Hi, hi, tuần này em có cái hẹn với cụ tcqanh rồi. Híc, tuần rồi em cho bác í leo cây nên tuần này phải sang tạ lỗi. Chắc tuần sau em mới rảnh được. Em sẽ hẹn bác sau nhá Thân
Anh Wildbird ngày 10 offline với hội HD đi, em tặng cho anh 7 cuốn từ số 1 Tháng 12/2002 đến số 9 Tháng 9/2003: Số 01 (12/2002): lần đầu tiên phát hành tại VN. - Đèn điện tử, sự hồi sinh kỳ diệu. - SACD, bước đột phá trong công nghệ ghi âm. - Loa có tốt, nhạc mới hay. - Công nghệ Plasma. Số 02 (01/2003): - HOME THEATER, đưa cả rạp hát về nhà. - Thú chơi dĩa than. Số 03 (02/2003): - Niềm say mê sáng tạo âm thanh. - Triển lãm Hi-end Pháp. - Digital Recorder. - Oscar 2003, khi những tên tuổi lớn trở lại. Số 04 ((04/2003): - Nữ hoàng đèn điện tử. - Bangkok, hifi tour. - Đầu dĩa CD thượng hạng. - Dây tốt, nhạc hay. - Lựa chọn camera. :mrgreen: - Oscar thời chiến. Số 05 (05/2003): - Phá tiếng, xu hướng thời thượng. - Một ngày đi chợ second hand. - Chuyện làng chơi audio. - :mrgreen: ... lại máy ảnh kỹ thuật số. Số 06 (06/2003): Số 07 (07/2003): Em làm lạc đâu mất òy. Số 08 (08/2003): - Du hành vào thế giới mini. - Hai kênh - đa kênh, định dạng nào cho âm nhạc? (còn phải hỏi. ) - Goldmund Millennium, niền tự hào của Thụy Sỹ. - Chơi ampli đèn cần biết. Số 09 (09/2003): - Chọn công sut ampli. - Khi ba đại gia cùng lên tiếng. - Loa bookshelft giá rẻ. - Hovland Radia. - Hongkong hifi tour. Em chỉ có nhiêu đó tặng anh.
Híc, em chỉ sợ tiền cước cao quá thì em lại phải làm nô bộc lại cho Tín Thành thì em chít mất. Cám ơn bác về lời đề nghị này nhưng mờ để em suy nghĩ thêm xem sao :roll: :wink: Thân
Hi, hi, cám ơn em trước nhé. Nhưng lỡ không đi offline thì có được nhận TCNN không ... vì anh chưa biết có sắp xếp thời gian không nên hổng dám hứa
Các bác cho em hỏi để em còn đi tìm mua tạp chí nghe nhìn: - Số mới tháng 1 năm 2009 có giới thiệu loại điện thoại nào chụp ảnh tốt,nghe nhạc hay (vợ em đang yêu cầu vì nàng thường xuyên theo dõi tạp chí nghe nhìn cùng contrai), ngon bổ rẻ không - Có loại máy ảnh compact nào chụp ảnh tốt ngon bổ rẻ không - Ngoài ra nếu bây giờ tạp chí Nghe Nhìn không hay thì nên mua tạp chí nào xuất bản bằng tiếng Việt để xem về thiết bị âm thanh bây giờ hả các bác (em không thạo ngoại ngữ các bác ơi!)?
Cám ơn em nhiều đã giúp anh tập tễnh bước theo chân các anh em audiophile VN vì ..... có xem qua và sở hữu TCNN :lol: Thân
Dạ đâu có gì đâu anh Hiền. Còn anh thì giúp em được bán hàng trên mạng Nghe Nhìn VNAV năm 2008 nên doanh thu năm vừa rồi cao hơn những năm trước làm Sơn Đông Mãi Võ. Hi hi... Em còn mang ơn anh nhiều mà. Đủ thứ! Cùng với anh, cũng có anh Doitmyself cũng khuyến khích em mở shop giống như anh vậy. Chưa có dịp trả ơn. Nghĩ hoài chưa biết tặng cho ân nhân những gì đây! Thế anh Wildbird có bít uống beer không?
Hơ, có gì đâu, chừng nào em xong cái nhà mới thì gộp cả hai vào làm một đãi luôn chầu hoành tráng nhé. Bia bọt thì cũng biết uống chút chút thôi nhưng mà hổng có ghiền, nhưng mờ anh hổng có quen ăn hối lộ à nhen, tội chết Thân
Cái lày em thấy trên bàn sếp em, bình thường dấu kỹ lắm, sao mấy hôm nay toàn vứt trên bàn! Sẵn tiện lấy đọc ...ké! :wink:
Tạp chí "điện tử tiêu dùng" đi bác,mỗi tập 1 em siêu mẫu ngồi ngay ngoài cửa. Bác cũng ko nên tự tin quá về trình độ...tiếng Việt của mình,vì có thể khi đọc tiếng Việt của tạp chí này,bác cũng có thể ko hiểu được đâu. Ko hỉu sao vậy mà vẫn in được thành báo để bán nhỉ?
Em cũng chuyển sang đọc ké NNVN từ lâu lắm rồi Vì em quá "phê" chuyên mục thử máy: Sau khi mô tả chi tiết bộ dàn được phối ghép để nghe thử vv...vv... đến tiết mục nghe thể loại nhạc classic thì thế nào cũng sẽ xuất hiện các từ "bi tráng", "bi hùng"... đọc "phê" chịu hổng nổi
Đề nghị hấp dẫn như thế này mà anh wildbird còn suy nghĩ thêm nữa sao!????. Chì e rằng khi anh ok thì bộ này đã không còn. Em vẫn còn giữ từ số đầu tiên đến giờ. Thỉnh thoảng đọc lại số cũ vẫn thấy được nhiều điều bổ ích.