Thế cũng tốt rồi bác ạ, rất hợp sở thích của em : ngoài bìa có cô gái chân dài, bên trong có thể có loa cột , nếu đọc không hiểu thì ngắm bìa, vợ bắt gặp thì bảo " anh.. anh đang đọc tạp chí âm ...âm.. .thanh " . Ờ mà bác anvn ơi, tạp chí "điện tử tiêu dùng" có nói nhiều về điện thoại di động và máy ảnh không ? Nếu không thì gay cho em quá: phải mua cả nghe nhìn và "điện tử tiêu dùng"
Em vừa mua TCNN Jan 09, đọc bùn mún chít. Các bác nghe xem bình luận về bài "Giọt nắng bên thềm" trang 117, cột hai, bài "Ngày xuân bàn về chuyện Nghe" nhé: "Nghe Tuấn Ngọc thủ thỉ với "Giọt nắng bên thềm" của Thanh Tùng người nghe cảm nhận sự phù du của một kiếp người." Đúng là bình loạn các bác ạ. Ông Thanh Tùng đọc câu này chắc lăn quay ra đất các bác ạ. Bác Anh Hai ra đi chắc đã đến lúc báo tử cho phần nghe của tạp chí này. Kính HETE
Các bác ơi, nghe bình về loa Audio Physic Kronos nhé (trang 106): "Với tư thế oai vệ, hiên ngang cùng trường âm lan tỏa mạnh mẽ như ánh hào quang mặt trời, hệ thống loa sàn Kronos là ngọn cờ đầu của hãng sản xuất hi-fi đến từ nước Đức "Audio Physik." - khái niệm với về trường âm ("lan tỏa mạnh mẽ") - khái niệm mới về âm học (âm thanh được ví như "ánh hào quang mặt trời") - khái niệm với về thẩm mỹ (loa "oai vệ, hiên ngang" - cứ như anh Nguyễn Viết Xuân í các bác nhỉ?) - định nghĩa lại (và hạ thấp) về hãng Physic Audio (hãng sản xuất hi-fi, trong khi hãng này người ta vươn tới tầm hi-end từ lâu rùi). Em định giới thiệu bài này tham gia tranh giải Cù nèo vàng các bác ạ. HETE
Thấy bác nói làm em càng sốt ruột,. trên đường từ nhà đến Cty chưa thấy có chỗ nào bán. Hàng khan hiếm quá. Truly,
Thôi bác đừng mua, để e để lại cho. Tình trạng: Nguyên bản chưa chọc ngoáy, chưa mod. Mới sử dụng 1 lần. Nếu ghép với mấy cuốn FHM là tuyệt vời... Giá thoả thuận. Bác thấy thế nào? :mrgreen:
Em đang ở SG, mua được rồi, đang nghiền ngẫm bác ơi. Tiếc quá, lỡ mất cơ hội mua giá rẻ. Hàng nguyên bản, chưa sửa chữa, analogue tuyệt đối
Bổ sung thêm vào danh sách của bác một khái niệm nữa là loa sàn (floor standing). Bài này chắc chắn 1000% là của một bác phóng viên nữ viết :mrgreen:
Buồn quá, chẳng còn hồi hộp chờ mong chờ mua tạp chí Nghe Nhìn như mấy năm trước, hiện nay số trang dành cho quảng cáo ĐTDĐ và máy ảnh máy quay phim càng nhiều và hầu như hết :x mấy cái này mình up date hết rùi tìm hiểu làm chi nữa, tạp chí Nghe Nhìn có thể hiểu là phục vụ cho máy nghe, máy nhìn, tháng này bận việc quá còn không nhớ là có số mới rồi đấy, không lẽ mua để sưu tầm :?:
Em rất đồng cảm với Bác :!: Vụ bình về âm nhạc trên NNVN thì giống y chang như văn mẫu :mrgreen: Và đây nữa nè:
Đây là số báo em không mua sau hơn 3 năm ko bỏ lọt số nào. Chất lượng đi xuống nhanh quá, toàn dạng bài "xe cán chết chó", chẳng có gì để đọc.
Các bác làm em háo hức quá cũng đua đòi mới sắm một tờ, dưng mà em vẫn để đó chưa đọc vì lên vnav nghe các bác nói thêm tí nữa chắc hết nội dung để đọc quá. Thôi thì coi như kiếm vài tờ báo tết để trong nhà nom cũng vui mắt .
Chắc là nhờ ông google dịch hộ rồi ...chế bản cho khỏe :mrgreen: Ơ, mà TCNN đang tuyển phóng viên, có bác nào máu thì nhào vô kìa
Mấy tháng rồi ghe các bác riview, em không mua nữa- không phải tiếc tiền đâu he. Em lại về mang những số xuất bản từ năm 200... ra đọc thấy phê.
Số tháng 1 này đúng là chuối thật,gần như ko có bài nào ra hồn(có lẽ được bài về Phim VN của tác giả kính cận tạm tạm)Có bài về sự nghe thì nhai lại gần như cái bài thiên đường ngộ nhận gì đó mấy số trước,nhưng văn phong nghèo nàn,quê cục hơn hẳn. Đã thế giá lại tận 29 khìn.
Sau vụ này, hy vọng là giá ở cửa hàng sách cũ giảm mạnh vì giá trị thông tin thấp, và các bác xem xong chán quá bán giấy vụn Tôi thì chỉ có các bản tới 2006, còn sau đó thì không mua làm gì cho tốn tiền và mất thời gian đọc
Thì để dưới sàn thì gọi là loa sàn chứ sao, chị Bạch khó tính thế nhể, sau này em cũng gọi đĩa lp (long play) là "chơi dai" :mrgreen:
Em mới lôi trong góc tủ ra đc mấy số ngày xưa, mỏng thôi, mà in giấy xấu chứ đâu đc như bâygiờ, nhưng đọc rất thiết thực chứ kg như bây giờ đọc chả có gì chỉ đc cái xem hình vui mắt.
Tạp chí Nghe Nhìn giờ đây kém quá. Giá lại tăng lên gần 30K. Đúng là đọc lướt 1 lần mà không thấy cái gì đáng đọc, toàn bộ là bài dịch với ngôn từ ngây ngô. Những số ngày xưa hay hơn nhiều. Sẽ vĩnh viễn không bao giờ mua Tạp chí Nghe nhìn nữa!!! Mà sao VNAV ta bao nhiêu bài viết hay, bao nhiêu người tài... ta không ra một tờ tạp chí nhỉ? Bao giờ mới có một tạp chí đúng nghĩa đây?
Dạ, nếu bây giờ chúng ta đọc TCNN mà cảm thấy dở thì là một điều rất đáng mừng đó chứ các bạn! Bởi vì người đọc bây giờ còn giỏi hơn người viết nữa! Do nhu cầu và xu hướng về giải trí âm thanh của chúng ta ngày càng nâng cao cùng với việc ăn nên làm ra, cho nên sẽ có điều kiện trải nghiệm nhiều. Vì thế người viết báo sẽ ngày càng tụt hậu so với kiến thức của thành viên mạng Nghe Nhìn VN. Hồi đó mình đọc đến số thứ 9/2003 là không muốn đọc nữa, vì sớm nhận ra được đây là một tờ báo thương mại, không có nghệ sỹ tính!