Tản mạn audio phile và mùa thu

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by dungAD, 27/9/13.

  1. dungAD

    dungAD Advanced Member

    Joined:
    4/2/10
    Messages:
    211
    Likes Received:
    130
    Location:
    Bắc Giang
    Em gọi chung anh em mình là Audio phile chỉ đơn thuần là người đam mê âm thanh chứ không hẳn là đẳng cấp hay gì cả cho dễ đặt tên thôi, với mong muốn chia sẻ tâm tư tình cảm và những bài hát, câu hát, câu thơ hay về mùa thu.
    Sáng nay se lạnh, em vừa lắp xong cặp mono block 300B PSE. Vươn vai đứng dậy chợt nghe thây tiếng chim sâu trong vòm sấu trước nhà. Bước ra bancol nhìn xuống thấy lá rụng nhiều chợt nhận ra thu đã đến lâu rồi.
    Xuống nhà thấy bà xã đang lục tìm áo ấm cho 2 đứa con đi học, vừa khẽ khẽ đọc đôi câu thơ về mùa thu của Xuân Diệu. 2 câu thơ mà mình luôn đọc mỗi dịp thu về năm nay quên chưa lên tiếng:
    Đã nghe rét mướt luồn trong gió
    Đã vắng người sang những chuyến đò.
    Chết thật, quá giữa thu rồi, có nghĩa đông sắp về tới đầu ngõ.
    Giật mình nhận ra, mình lắp cặp ampli đèn này từ đông năm trước, nghe hay vào cuối xuân, nhận thấy không ổn vào giữa hè và gỡ tung ra làm lại, tăng đèn, cho thêm thuốc bổ. giải quyết ù, xì, hàn đi hàn lại hỏng thêm 1 số linh kiện, điện thoại cho bác Hiền feeling nhờ chỉ giáo, tạm ổn vào sáng nay…. Quá giữa thu rồi.
    Đóng cửa phòng nghe nhạc, chạy ra quán café góc phố quen thuộc nơi thành phố hạng 3 nhỏ bé, Bắc Giang Citi ngồi uống một mình trước lúc đi làm để phê và tự phê, bỗng nhận thấy:
    Ngày còn nghe bộ dàn nho nhỏ trong phòng ngủ, chẳng để ý dây dợ, bóng bánh, trầm bổng ra sao là khi em nghe được nhiều âm nhạc, cho em được nhiều cảm xúc nhất. Khi nắng, mưa qua khung cửa phòng ngủ, khi thức dậy buổi sáng trước lúc đi làm, khi nghỉ ngơi buổi tối. Những bài hát hay và những rung động chân thật của âm nhạc mà em thu lượm được lại chính nơi này.
    Từ ngày có đôi loa thật to - bass tận 15 inh, phòng nghe thật to – tận 30m2, mono block đánh riêng từng kênh, bóng đèn nhiều loại để cắm rút, đồ anh em đem đến để test tung cũng nhiều thì em chẳng còn nghe được bản nào cho ra hồn. Sáng nghe dấm nghe dúi rồi chạy xuống lo cho mình, cho con trước giờ xung trận. Tối tranh thủ nghe được vài bài thì vợ gọi xuống trông phòng khách. Nghe thì phải ngồi vào giữa chứ không chạy lung tung vừa làm vừa thưởng thức được vì loa to, khoảng cách rộng mà ngồi lệnh không xong. Phòng nghe thì cách âm nên không có tiếng chim hòa vào bản nhạc. Nghe đến lúc buồn ngủ thì phải xuống phòng thành ra lại khó ngủ…
    Có khi lại phải quay về với kiểu: sắm 1 bộ nho nhỏ, nghe trong phòng ngủ nho nhỏ, mức âm lượng nho nhỏ để nghe bất cứ lúc nào ta thích và nghe bất cứ bản nhạc nào mà ta thích, dù người khác không thích hoặc chưa thích. Ngủ quên cũng chẳng sao vì công xuất thấp, tỏa nhiệt ít ?
    Đi tìm hạnh phúc thật khó khăn, càng lên cao càng thấy mình kém hạnh phúc ?
    Em chợt nhớ ( ko biết có chính xác không vì không có nguồn trích dẫn ) khái niệm về hạnh phúc của Các Mác: Hạnh phúc là đấu tranh. Con gái của ông thì cho rằng: Hạnh phúc là sự hài lòng.
    Ứng vào audio phile: Đấu tranh trong phối ghép thiết bị, tái tạo hiệu ứng âm thanh tuyệt vời hay hài lòng khi nghe 1 bản tình ca ….. là 2 khái niệm khác nhau về hạnh phúc.
    Nếu hài hòa cả 2 khái niệm thì không biếtcó khi nào đạt được không?
    Em thích khái niệm của con gái Các Mác hơn. Đơn giản em thích là vì khái niệm này đơn giản …và vì đấu tranh đơn thuần thì khó có hưởng thụ đích thực. Thưởng thức âm nhạc chỉ đơn thuần là thư giãn.
    Lan man nhiều, giờ em vào chủ đề chính kẻo mùa thu qua mất, mong muốn anh em mang đến những câu hát, câu thơ hay về mùa thu. Em xin đề trước:
    Thu đã về cùng bao thương nhớ
    Hàng sấu cũ rơi đầy lá vàng.
    Phố cũ của tôi - Phú Quang.Tùng Dương ca.
     
    Tags:

Share This Page

Loading...