Các bác tẩu đến nỗi luôn mong vợ sang nhà ngoại, còn vợ em không biết có tẩu không, luôn mong em sang nhà nội cho rãnh :lol:
" Nhà em" đi vắng , e mở nhạc cho hàng xóm nghe ké :? . "nhà em " ở nhà , xin phép ! thì thầm thôi ạ ! Đôi khi phải "hy sinh" vậy đấy ạ ( nhà ngoại e lại ở xa quá để "nhà em" không về được ạ . Xui !) Thân ái
XEm nào Ban ngày em nghe bập bùng D590 nhé, Ban đêm em nghe vocal nhẹ nhàng loa Nhựt bổn nà, nói chung là rỗi lúc nào nghe lúc ấy nhưng càng về khuya không gian càng tĩnh lặng nghe càng phê!
Vậy để ở nhà CHị ấy mở TN hát Cẩm Ly nghe một mình phải hem chứ để ông ở nhà cứ audiopile với reference suốt nhức hết cái đầu :lol:
tại thằng nhóc nhỏ 2t của em, mỗi khi thấy em về là nó bật ampli & CD, hoặc mỗi khi thấy em lật ngữa ampli ra là nó tự động chạy đi lấy mỏ hàn & ổ điện cho em, hay là nó tẩu? :mrgreen:
Khi thấy bác lật ngữa ampli ra mà nó nói không còn gì để mod vì con mod rồi, mới gọi là nó tẩu như bác thôi. :mrgreen: Còn chuyện lấy mỏ hàn & ổ cắm điện là do bác hay sai vặt riết nó quen thôi chứ tẩu gì chổ này :roll:
Nhớ hôm trước em đi làm về thấy cái đầu DVD năm phơi bụng giữa nhà, hỏi thì thằng cu con nói là con tháo trước để bố về sửa. Vậy em tẩu hay nó tẩu các bác nhỉ :lol:
Vợ em thì ,mỗi lần e lấy mỏ hàn ra là nó chạy ra khỏi phòng ngay vì sợ mùi nhựa thông nhưng mỗi lần em tháo amp ra là nó lại mang cho e 1 cốc cà fê rồi cười rất khoái trí (chắc vì ko ị tra tấn cái lỗ tai vốn làm bằng Inox ).
..... còn Em thì vào phòng ngủ là mở nhạc nghe đến sáng .. thường thì mở nho nhỏ .. nhưng hôm nào Vợ Bảo thì bật dậy vặn lớn lớn cho hàng xóm nghe luôn ..( để tiếng hát át tiếng Bom) :lol:
Khổ thân E, thị trường bán amp SANSUI có hơn 2tr tý, mà E chờ lâu quá bỏ >7tr ra mua 1 con cũ rích về nghe đây này - Thế có coi bị tẩu nặng không các Bác. . Thế mà cái ông PC1 cứ đòi trả 3tr để mua lại chứ.
Chả biết các bác nghe nhạc như thế nào chứ em thì phải mở nhạc thật lớn rồi ra đường đứng nghe văng vẳng từ xa cho nó khoái :roll:
hèn chi lão này cứ cải nhau cái vụ âm với hình... ... khổ thân. mà nghe kiểu nì riết cũng quen bác nhể
dạo này cứ tối đến là Nhà e bẩu em ngủ với con để cố ấy " tẩu " như em hồi trước. bây giờ em chuyển sang nghe nhạc buổi sáng cho đỡ xung đột các bác ơi có bác nào nghe nhạc buổi sáng như em thì e mời sang nhà em chơi.
Em đi làm cả ngày, 7h tối về ăn cơm, tắm xong là khoảng 8h. Bật đèn đóm lên... Chờ 10 phút cho nó nóng nghe mới phê... 8h10 bắt đầu play, cũng vừa lúc xe bán kẹo kéo kiêm karaoke dạo 3000/ 1 bài hát véo von khắp mấy quán nhậu quanh chung cư nhà em, hát to đến nỗi em ngồi tít trong phòng lầu 1, đóng cửa kéo rèm vẫn nghe rõ mồn một bên tai. 8h11 phút tắt dàn máy! 1 tuần em được bình yên nghe nhạc khoảng 1-2 ngày cuối tuần, dạo này em tẩu nặng luôn rồi
Các bác nghe nhạc như thế thì có gì gọi là tẩu. Tẩu là khi nghe cái gì cũng thấy không hay... thay đĩa ra vô liên tục... kéo cái loa ra xa 1 tí, xích cái đầu lại gần 1 tẹo... quay tới quay lui cả tối... ... Thế mới gọi là TẨU...
Em chỉ ước một thảo nguyên đầy loa và tube, Một nông trường bát ngát Tango . Một dãy Trường Sơn trồng đầy trở xịn, một dòng sông đầy rẫy Cerafine, . Để nơi ấy tháng ngày em tu luyện, Xa bụi trần và quên lãng bóng hình anh ... :evil: :mrgreen:
Bác tu luyện xong thì giữa nơi ấy sẽ có thêm 1 chiếc IC to đùng spam chọc bác vui 1 chút thôi, bác ước mơ thế thì cả chợ Nhật Tảo và nhiều shop VNAV thất nghiệp đấy bác ạ.