Tẩy chay hàng trung quốc đi các bác

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by ttho, 2/6/11.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. ngoibet

    ngoibet Advanced Member

    Joined:
    9/11/09
    Messages:
    371
    Likes Received:
    73
    Location:
    HN
  2. n_nhoang

    n_nhoang Advanced Member

    Joined:
    29/7/06
    Messages:
    2.520
    Likes Received:
    20
    Ngồi đọc topic này tự nhiên lại nhớ lại sự kiện ngày 17-2-1979 và khí thế của những ngày đó :twisted:
    Đúng là "đất nước 4 ngàn năm vất vả và gian nan..."
     
  3. Jacky5555

    Jacky5555 Advanced Member

    Joined:
    13/12/05
    Messages:
    2.120
    Likes Received:
    721
    Location:
    Hanoi
    EM thấy post này vừa mới post ở 1 shop, mách lẻo các bác:

    Bác chủ gửi em những cd sau :

    Nhạc Phim Tam Quốc,Thủy Hử,Tây Du Ky 180k
    Violin Trung Quốc Fallin Love Awhile Hear 180k
    Nhạc Hòa tấu do dàn nhạc Trung Quốc chơi Dreamland hãng abc 220k
    SACD Đàn Tranh made China 400k
    Nhạc cụ Trung Quôc Elegance 180k
    Đàn tranh CD=180k
    DXD Đàn tranh Autumn Yearing Fantasia 650k


    :roll:
     
  4. HDhunter

    HDhunter Advanced Member

    Joined:
    13/1/10
    Messages:
    3.186
    Likes Received:
    22
    Location:
    Gầm cầu Long Biên
    Cái gì cũng ko nên thái quá dễ bị biến thành cực đoan các bác ạ,theo e thì việc dễ làm nhất là sử dụng các sản phẩm mà VN ta có thể sản xuất mà chất lượng hơn hàng tàu dù đắt hơn tý chút,mong mọi người có sự đồng lòng.
     
  5. ngocmekong

    ngocmekong Advanced Member

    Joined:
    11/10/09
    Messages:
    335
    Likes Received:
    0
    thiết thực nhất là đừng mua thêm loa User 520 mới nữa. loa không hay mà cứ PR riết cho thằng TQ. anh em nào lở mua rồi thì thôi vậy nhưng đừng khen nữa để giá nó xuống khoảng 4tr là vừa :p
     
  6. Sơn Halida

    Sơn Halida Advanced Member

    Joined:
    26/11/09
    Messages:
    913
    Likes Received:
    4
    Location:
    số 1 Vân Đồn, p. Trần Phú, tp Móng Cái, Quảng Ninh
    Gửi các Bác một bài thơ rất hay của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến

    Tổ quốc nhìn từ biển

    Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển
    Có một phần máu thịt ở Hoàng Sa
    Ngàn năm trước con theo cha xuống biển
    Mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa
    Đất Tổ quốc khi chập chờn bóng giặc
    Các con nằm thao thức phía Trường Sơn
    Biển Tổ quốc chưa một ngày yên ả
    Biển cần lao như áo mẹ bạc sờn

    Nếu Tổ quốc hôm nay nhìn từ biển
    Mẹ Âu Cơ hẳn không thể yên lòng
    Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa
    Trong hồn người có ngọn sóng nào không

    Nếu Tổ quốc nhìn từ bao quần đảo
    Lạc Long cha nay chưa thấy trở về
    Lời cha dặn phải giữ từng thước đất
    Máu xương này con cháu vẫn nhớ ghi

    Đêm trằn trọc nỗi mưa nguồn chớp bể
    Thương Lý Sơn đảo khuất giữa mây mù
    Thương Cồn Cỏ gối đầu lên sóng dữ
    Thương Hòn Mê bão tố phía âm u

    Nếu Tổ quốc nhìn từ bao thương tích
    Những đau thương trận mạc đã qua rồi
    Bao dáng núi còn mang hình goá phụ
    Vọng phu buồn vẫn dỗ trẻ, ru nôi

    Nếu Tổ quốc nhìn từ bao hiểm họa
    Đã mười lần giặc đến tự biển Đông
    Những ngọn sóng hoá Bạch Đằng cảm tử
    Lũ Thoát Hoan bạc tóc khiếp trống đồng

    Thương đất nước trên ba ngàn hòn đảo
    Suốt ngàn năm bóng giặc vẫn chập chờn
    Máu đã đổ ở Trường Sa ngày ấy
    Bạn tôi nằm dưới sóng mặn vùi thân

    Nếu Tổ quốc neo mình đầu sóng cả
    Những chàng trai ra đảo đã quên mình
    Một sắc chỉ về Hoàng Sa thuở trước *
    Còn truyền đời con cháu mãi đinh ninh

    Nếu Tổ quốc nhìn từ bao mất mát
    Máu xương kia dằng dặc suốt ngàn đời
    Hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất
    Dáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi

    (Trại viết Văn nghệ Quân đội Hạ Long 4/2009)

    Nguyễn Việt Chiến

    http://vnexpress.net/gl/van-hoa/2011/06 ... n-tu-bien/
     
  7. Teablue

    Teablue Advanced Member

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    4.259
    Likes Received:
    22
    Location:
    Sài Gòn
    Ngày này không còn được nhắc nhớ lại cho đến bây giờ và không biết đến bao giờ. :(
     
  8. Cau Yem

    Cau Yem Advanced Member

    Joined:
    5/1/07
    Messages:
    1.289
    Likes Received:
    14
     
  9. Tai_loi

    Tai_loi Advanced Member

    Joined:
    18/5/09
    Messages:
    115
    Likes Received:
    0
     
  10. Lamsaigon

    Lamsaigon Advanced Member

    Joined:
    5/12/08
    Messages:
    684
    Likes Received:
    20
    Location:
    VietNam/US.
    Em đã rớt nước mắt khi đọc bài thơ này, cảm ơn bác đã chia sẻ. Ôi mẹ VN ơi chúng con phải làm gì? Lại một đêm mất ngủ nữa rồi....Con xin lỗi mẹ những gì mẹ và cha đã cho chúng con nay....con xin lỗi cho sự bất lực và vô dụng của con.....
    Lamsaigon. :(


    Gửi các Bác một bài thơ rất hay của nhà thơ Nguyễn Việt Chiến

    Tổ quốc nhìn từ biển

    Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển
    Có một phần máu thịt ở Hoàng Sa
    Ngàn năm trước con theo cha xuống biển
    Mẹ lên rừng thương nhớ mãi Trường Sa
    Đất Tổ quốc khi chập chờn bóng giặc
    Các con nằm thao thức phía Trường Sơn
    Biển Tổ quốc chưa một ngày yên ả
    Biển cần lao như áo mẹ bạc sờn

    Nếu Tổ quốc hôm nay nhìn từ biển
    Mẹ Âu Cơ hẳn không thể yên lòng
    Sóng lớp lớp đè lên thềm lục địa
    Trong hồn người có ngọn sóng nào không

    Nếu Tổ quốc nhìn từ bao quần đảo
    Lạc Long cha nay chưa thấy trở về
    Lời cha dặn phải giữ từng thước đất
    Máu xương này con cháu vẫn nhớ ghi

    Đêm trằn trọc nỗi mưa nguồn chớp bể
    Thương Lý Sơn đảo khuất giữa mây mù
    Thương Cồn Cỏ gối đầu lên sóng dữ
    Thương Hòn Mê bão tố phía âm u

    Nếu Tổ quốc nhìn từ bao thương tích
    Những đau thương trận mạc đã qua rồi
    Bao dáng núi còn mang hình goá phụ
    Vọng phu buồn vẫn dỗ trẻ, ru nôi

    Nếu Tổ quốc nhìn từ bao hiểm họa
    Đã mười lần giặc đến tự biển Đông
    Những ngọn sóng hoá Bạch Đằng cảm tử
    Lũ Thoát Hoan bạc tóc khiếp trống đồng

    Thương đất nước trên ba ngàn hòn đảo
    Suốt ngàn năm bóng giặc vẫn chập chờn
    Máu đã đổ ở Trường Sa ngày ấy
    Bạn tôi nằm dưới sóng mặn vùi thân

    Nếu Tổ quốc neo mình đầu sóng cả
    Những chàng trai ra đảo đã quên mình
    Một sắc chỉ về Hoàng Sa thuở trước *
    Còn truyền đời con cháu mãi đinh ninh

    Nếu Tổ quốc nhìn từ bao mất mát
    Máu xương kia dằng dặc suốt ngàn đời
    Hồn dân tộc ngàn năm không chịu khuất
    Dáng con tàu vẫn hướng mãi ra khơi

    (Trại viết Văn nghệ Quân đội Hạ Long 4/2009)

    Nguyễn Việt Chiến

    http://vnexpress.net/gl/van-hoa/2011/06 ... n-tu-bien/[/quote]
     
  11. huy_av

    huy_av Advanced Member

    Joined:
    30/8/06
    Messages:
    9.737
    Likes Received:
    5
    Location:
    Xã Cắm Rút
  12. audiophile9002

    audiophile9002 Advanced Member

    Joined:
    1/3/09
    Messages:
    1.400
    Likes Received:
    5
    Location:
    Eo ơi ! Hà Lội fố..
  13. nomores23

    nomores23 Advanced Member

    Joined:
    19/12/08
    Messages:
    337
    Likes Received:
    25
    Location:
    Hà Nội
    Thấy một số bác quá tự ti và bàn lùi, nói là ko có khựa thì chết đói với khóc tiếng mán. Tuy rằng em cũng ko muốn trả lời, vì như thế thành ra tự hạ thấp bản thân em ngang bằng với các bác đó, em thấy xấu hổ và tủi thân vì quyền lợi chính trị, sức mạnh lá phiếu cũng như quyền lợi trước luật pháp và nghĩa vụ với đất nước của em lại ngang = với các bác đó. Âu cũng là cái giá của dân chủ.

    Em xin làm một cái thống kê các nguồn xuất nhập khẩu, và bạn hàng cũng như các đối tác nước ngoài đầu tư trên đất nước ta. Để các bác nắm rõ hơn về tình hình thương mại của đất nước. Cũng như để phủ định như ý kiến của các bác kia, rằng ko có khựa là chết dở. Em chỉ muốn nói rằng: "nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ" . Khựa nhập rất nhiều gạo và nông sản của Việt Nam, ko có Việt Nam thì khựa mới chết đói. Với dân số chiếm 1/6 dân số thế giới, nhưng diện tích canh tác của khựa chỉ chiếm 9% diên tích canh tác của thế giới, và thiếu lương thực là tất yếu. Nguồn em lấy của tổng cục thống kê và tổng cục hải quan Việt Nam.

    Việc tẩy chay hàng tàu thực ra rất đơn giản, có một số bác có ý kiến là nếu tẩy chay hàng tầu thì vứt hết đồ đã mua và đang dùng đi. Như thế là ko đúng, vì những thứ đó mồ hôi nước mắt mình làm ra mới mua được, sao lại vứt đi. Tẩy chay là một quá trình lâu dài, hạn chế nhu cầu cá nhân đi thì sẽ làm được thôi. Trước mua 10 cái áo tàu, thì nay mua 3 cái áo xịn. Trước mua hoa quả tàu ăn hàng ngày thì nay nhịn ăn tuần 3 lần mua hoa quả xịn thôi. Rất nhiều cách, quan trọng là mình có muốn làm hay ko.

    Đầu tư trực tiếp của nước ngoài được cấp giấy phép thời kỳ 1988 - 2009 phân theo đối tác đầu tư chủ yếu

    Số dự án Vốn đăng ký (Triệu đô la Mỹ) (*)

    Tổng số 12575 194429.5

    Trong đó:

    Hàn Quốc 2560 26880.4
    Đài Loan 2260 22618.8
    Ma-lai-xi-a 395 17202.3
    Nhật Bản 1247 17149.6
    Xin-ga-po 870 16345.7
    Hoa Kỳ 589 15403.1
    Quần đảo Vigin 495 15261.4
    Hồng Công (TQ) 740 8540
    Quần đảo Cay men 44 6758.4
    Thái Lan 284 6198.4
    Ca-na-đa 120 4932
    Bru-nây 95 4638.3
    Pháp 347 3895.4
    Hà Lan 144 3399.7
    Xa-moa 80 3394.4
    CHND Trung Hoa 810 2930.3
    Vương quốc Anh 146 2782.5
    Liên bang Nga 117 2321.7
    Síp 6 2211.6
    Ôx-trây-li-a 276 2070
    Thụy Sỹ 85 1745.7
    Lúc-xăm-bua 20 1017.2
    CHLB Đức 157 904.3
    Pa-na-ma 13 688.4
    Tây Ấn thuộc Anh 7 511.5
    Bơ-mu-đa 9 442.6
    Phi-li-pin 57 432.7
    Thụy Điển 26 414.7
    Ba-ha-ma 6 351.8
    Đan Mạch 85 336.2
    In-đô-nê-xi-a 31 327.8
    I-ta-li-a 50 233.8
    Ma-ri-ti-us 31 218.3
    Ấn Độ 44 199.3
    Quần đảo Cúc 3 141.9
    Quần đảo Cha-nen 16 117.2
    Tiểu VQ A-rập Thống nhất 1 112
    Ba Lan 10 107.6
    Niu-di-lân 26 93
    Bỉ 38 87.3
    Na Uy 25 86.3
    (*) Bao gồm cả vốn tăng thêm của các dự án đã được cấp giấy phép từ các năm trước.

    Thống kê số liệu xuất nhập khẩu năm 2009 của Tổng cục Hải quan cho thấy, chiếm hơn 80% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với các thành viên ASEM tập trung với Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Malaixia, Inđônêxia, Hàn Quốc, Đức và Ấn Độ. Trong đó, Nhật Bản là thị trường dẫn đầu về nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam với kim ngạch đạt 6,29 tỷ USD, tiếp theo là thị trường Trung Quốc 4,9 tỷ USD, Singapore: 2,08 tỷ USD,…Ở chiều ngược lại, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản là ba đối tác lớn nhất cung cấp hàng hoá cho các doanh nghiệp Việt Nam với tỷ trọng chiếm khoảng gần 60% kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ các thành viên ASEM.

    1/ Danh sách 42 nước thành viên ASEM có quan hệ thương mại với Việt Nam: Ấn Độ, Anh, Áo, Ba Lan, Bỉ, Bồ Đào Nha, Brunây, Bungari, Campuchia, Cộng hoà Séc, Cyprus, Đan Mạch, Đức, Estonia, Hà Lan, Hàn Quốc, Hungary, Hy Lạp, Inđônêxia, Ireland, Italia, Lào, Latvia, Lúcxămbua, Malaixia, Manta, Môngcổ, Myanmar, Nhật Bản, Pakixtan, Phần Lan, Pháp, Philippin, Rumani, Slôvakia, Slôvenia, Tây Ban Nha, Thái Lan, Thụy Điển, Trung Quốc, Xingapore.
     

    Attached Files:

  14. themask

    themask Advanced Member

    Joined:
    15/4/09
    Messages:
    547
    Likes Received:
    1
    Mịa kiếp cái thằng tung của,e hoàn toàn tán thành với chủ topic chúng ta hãy đồng lòng tẩy chay bọn TQ, tích cực kêu gọi mọi người hưởng ứng tẩy chay hàng hóa TQ, tẩy chay thực phẩm của TQ, thậm chí kiến nghị lên Đài truyền hình hạn chế chiếu film của TQ, khi mà những bộ film ảnh của TQ nói lên điều cao thượng điều nhân nghĩa thì ít mà chỉ thấy toàn là vong ân bội nghĩa, lừa thầy phản bạn, anh em ruột thịt sẵn sàng thủ tiêu lẫn nhau, tranh giành quyền lực..v.v.., Phải nói là vô số những điều vớ vẩn mà chúng ta chẳng nên tiếp thu, hãy bài trừ.
    Trước kia e cứ thích xem film của TQ vì lúc đó chỉ thấy được điều tốt đẹp trong fim mà bỏ qua những điều xấu xa thấp hèn, bản chất thâm độc, đê tiện của người TQ đươc thể hiện rõ nét qua chính fim ảnh của họ. (Xin lỗi nếu lời văn của e có phần quá khích)
    Bản thân e đang dự tinh mua một số món hàng từ TQ nhưng wa những việc mấy ngày gần đây e kiên quyết tẩy chay hàng TQ luôn, ko thèm làm ăn với bọn TQ nữa :twisted: , quyết nâng cao lòng tự hào dân tộc.
     
  15. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Hình như gió tạm đổi chiều trên 9 tầng mây nên topic này mới tồn tại đến bây giờ, muốn nó tồn tại lâu hơn thì xin hãy bình tĩnh và tỉnh táo. Lòng yêu nước cần được khích lệ nhưng không phải là quá khích.
    Không khéo quân ta tẩy chay quân mình trước ngay trong 4rum này. :( :mrgreen:
    Tôi chưa tẩy chay nhưng cố gắng hạn chế dùng hàng Tàu lâu rồi.
     
  16. Lamsaigon

    Lamsaigon Advanced Member

    Joined:
    5/12/08
    Messages:
    684
    Likes Received:
    20
    Location:
    VietNam/US.
    Mong hai bác đừng tranh cãi nữa mất hòa khí anh em thì không hay. :D
    Một vài bác thấy em nói sao mà yếu đuối, bi lụy thế. Nhưng thưa không, nhiều khi thực tế nó còn đáng buồn hơn như vậy nữa. Vì đây là diễn đàn audio nên những tranh luận liên quan chính trị không tiện nói ra ở đây, như vậy diễn đàn sẽ không đúng chức năng của nó. Nguy cơ nhỏ thì sẽ bị xóa bài hoặc khóa topic này lại, nguy cơ lớn là có thể những người có quyền có thể đóng VNAV này vĩnh viễn nếu mod không dọn dẹp kịp. Quyền những người này hơn mod của chúng ta rất nhiều em nói vậy các bác đã hiểu.

    Quê Hương, Tổ Quốc là gì ? Nó to tát và lớn lao quá, em lại không thích nói những chuyện lớn lao vì em bé nhỏ và hèn kém. Em chỉ biết nơi đó có con đường đến trường, có cây đa bến nước con đò, có mồ mả ông cha ta, có cha có mẹ, có anh em bạn bè, có cô hàng xóm xinh xinh. Có vợ con của ta, có quán ăn quen thuộc, có những cuộc offline vui audio với bạn bè..... Rất nhiều thứ đời thường hàng ngày ta vẫn sống với nó và không thể thiếu nó...Những thứ đơn giản đó gọi chung là Quê Hương Tổ Quốc. Cũng như khi ta yêu thương cha mẹ mình hay vợ con mình vậy không ai bắt ta phải yêu như thế nào? Cũng không ai bắt ta được yêu hay không được yêu những người thân của ta, vì đó là điều không thể. Vậy với tình yêu đơn giản và chân thành đó mỗi người chúng ta biết phải làm gì khi tổ quốc có chuyện cần đến chúng ta, tẩy chay hay không tẩy chay đã không còn là quan trọng nữa. Vì khi ta yêu con tim sẽ nói cho ta biết đâu là điều nên làm đâu là điều không nên và đâu là điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu.

    Cố thủ tướng Võ văn Kiệt nói một câu rất hay
    Ông cũng khẳng định: "Tổ quốc là của mình, dân tộc là của mình, quốc gia là của mình, Việt Nam là của mình, chứ không phải là của riêng của người cộng sản hay của bất cứ tôn giáo hay phe phái nào cả" ( trích BBC tiếng việt ngày 14/05/2007)


    Xin tặng bài thơ đơn sơ của Đỗ Trung Quân.

    BÀI HỌC ĐẦU CHO CON .


    Quê hương là gì hả mẹ
    Mà cô giáo dạy hãy yêu?
    Quê hương là gì hả mẹ
    Ai đi xa cũng nhớ nhiều?

    Quê hương là chùm khế ngọt
    Cho con trèo hái mỗi ngày
    Quê hương là đường đi học
    Con về rợp bướm vàng bay

    Quê hương là con diều biếc
    Tuổi thơ con thả trên đồng
    Quê hương là con đò nhỏ
    Êm đềm khua nước ven sông

    Quê hương là cầu tre nhỏ
    Mẹ về nón lá nghiêng che
    Là hương hoa đồng cỏ nội
    Bay trong giấc ngủ đêm hè

    Quê hương là đêm trăng tỏ
    Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
    Tiếng ếch râm ran bờ ruộng
    Con nằm nghe giữa mưa đêm

    Quê hương là bàn tay mẹ
    Dịu dàng hái lá mồng tơi
    Bát canh ngọt ngào tỏa khói
    Sau chiều tan học mưa rơi

    Quê hương là vàng hoa bí
    Là hồng tím giậu mồng tơi
    Là đỏ đôi bờ dâm bụt
    Màu hoa sen trắng tinh khôi

    Quê hương mỗi người đều có
    Vừa khi mở mắt chào đời
    Quê hương là dòng sữa mẹ
    Thơm thơm giọt xuống bên nôi

    Quê hương mỗi người chỉ một
    Như là chỉ một mẹ thôi
    Quê hương nếu ai không nhớ
    Sẽ không lớn nổi thành người.

    Lamsaigon :D
     
  17. Tomcat

    Tomcat Advanced Member

    Joined:
    3/12/09
    Messages:
    1.795
    Likes Received:
    7
    Các bác cứ tẩy chay đi còn....


    (Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa giao UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan của thành phố hoàn tất thủ tục về đất đai để Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam sớm triển khai Dự án tổng thể xây dựng Cung hữu nghị Việt - Trung tại xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

    Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tiếp thu ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thiện, phê duyệt Dự án tổng thể xây dựng Cung hữu nghị Việt - Trung theo quy định.

    Được biết, dự án Cung hữu nghị Việt-Trung do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì xây dựng.

    Dự án có tổng diện tích xây dựng khoảng 14.000 m2 với 2 tầng trên mặt đất và 1 tầng ngầm, gồm hội trường 1.500 chỗ, phòng họp, phòng đa chức năng, phòng làm việc, phòng khám chữa bệnh Trung y…
     
  18. searchervn

    searchervn Advanced Member

    Joined:
    15/9/06
    Messages:
    1.127
    Likes Received:
    1
    Location:
    Sài Gòn
    XX xin nói rõ:

    - Chủ đề này kêu gọi tinh thần yêu nước, tẩy chai hàng Trung Quốc để thể hiện sự phản đối bọn khựa gây hấn ở biển Đông
    - Ai cũng hiểu, hàng khựa đang hiện hữu rất nhiều ở Viet Nam, để tẩy chai thì cần làm từ từ, bớt từng chút một, nhưng dù sao, có làm còn hơn không
    - Việc quan điểm cao xa về giải quyết tận gốc rễ, không thuộc diện bàn luận ở đây, VNAV không phải là nơi bàn về quan điểm chính trị
    - Ai làm được gì tốt cho đất nước thì làm, mỗi người mỗi cảnh
    - Tất cả các post có ý khích bác, châm chọc, chê bai, quá khích... đều sẽ bị xóa không báo trước.

    Và ngay bây giờ, XX sẽ dọn dẹp các post trong topic này.
     
  19. Teablue

    Teablue Advanced Member

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    4.259
    Likes Received:
    22
    Location:
    Sài Gòn

    Attached Files:

  20. mucangchai

    mucangchai Advanced Member

    Joined:
    19/7/07
    Messages:
    334
    Likes Received:
    3
    Location:
    Vũng tàu & Friends (VTF )
  21. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    76
    Location:
    Bang chém zó
    Khổ quá, các bác cứ đao to búa lớn đâm ra lại cãi lộn lẫn nhau. "Câu chuyện bó đũa" ai cũng đã đọc cả rồi mà bây giờ như thế này thì hỏi Khựa bẩn đến gây hấn ta chống lại kiểu gì? Buồn!
    Theo em thì thế này, cái gì mua rồi cứ xài thôi (mình bỏ tiền ra mua chứ có xin được bọn Khựa đâu), cái gì không mua được cái của nước khác SX thì đành phải mua của Khựa (VD: như cái thứ mà chúng đang gõ phành phạch để tranh cãi với nhau đây thì đều của Khựa SX cả đó), cái gì có thể thay thế được bằng hàng của VN hay hàng của nước khác thì dù đắt hơn cũng cố lên chút xíu mà mua. Tất nhiên đói nghèo quá thì thôi đành nhắm mắt đưa... :mrgreen: thì cũng chả nên trách làm gì. Túm lại tùy theo điều kiện và hoàn cảnh có thể chúng ta hãy cố gắng tẩy chay hàng Khựa càng nhiều càng tốt. Đôi khi hiệu quả có thể chưa cao nhưng cũng để nói lên rằng chúng ta phản đối bọn Khưa bẩn đang gây hấn với Tổ quốc của chúng ta.

    @ Em muốn nhắc lại với các bác rằng, người dân Trung Quốc nói chung (hơn 1 tỷ người) không phải ai cũng như bọn Khựa bẩn này (bọn lãnh đạo Trung Quốc) quyết đang tâm xâm chiếm đất nước ta. Đó là chưa kể đến, người Việt ta cũng có đến 2-3 triệu Hoa Kiều đang sinh sống trên lãnh thổ VN, họ cũng yêu Tổ quốc và quê hương họ, nhưng họ cũng yêu Tổ quốc Việt Nam này và em tin rằng đa phần họ cũng không đồng tình với lũ Khựa bẩn đang hằm hè với Tổ quốc Việt Nam thân yêu của tất cả chúng ta. Theo em đa phần người dân Trung Quốc cũng yêu chuộng hòa bình, chưa kể rất nhiều người dân Trung Quốc ở các vùng Vân Nam, Tây Tạng, Tân Cương, Tứ Xuyên... còn chả muốn chịu sự lãnh đạo của bọn Khựa bẩn này nữa là. Cho nên ta tẩy chay hàng Khựa nhưng cũng nên tỉnh táo, tránh quá khích không đáng, gây ảnh hưởng đến diễn đàn!
    Kính các bác!
     
  22. metalhead

    metalhead Advanced Member

    Joined:
    15/2/07
    Messages:
    3.287
    Likes Received:
    31
    Nhiều lúc em ước 4rum mình có nút Like như trên FB :)
     
  23. tcqanh

    tcqanh Advanced Member

    Joined:
    11/9/07
    Messages:
    8.015
    Likes Received:
    92
    Location:
    Q3, Sài Gòn
    sếp lớn trả lời hợp tình hợp lý quá mà bác.

    mình là nước nhỏ, yếu thì phải vậy thôi. nhưng đây là vấn đề chính trị, không nên bàn nhiều. chiến lược quốc gia nó khác với chiến lược ngoài chợ... :wink:

    theo em, chẳng qua TQ cố tình làm nổi trước khi đại hội An ninh khu vực để xem phản ứng của Vn thế nào :mrgreen:

    riêng em thì đồ TQ hiện diện trong nhà là cực ít, chỉ có những thứ không có chọn lựa khác thì em mới xài đồ của họ.
     
  24. AV2

    AV2 Advanced Member

    Joined:
    2/2/09
    Messages:
    58
    Likes Received:
    27
    Bác này định hướng rất đúng. Thời bao cấp em đã từng theo bạn đi xách đá lửa, pin đèn, vỏ chăn, phích nước (lậu) trên biên giới về lấy tiền đi học, nhưng từ ngày kinh tế mở cửa thì những vật dụng trong nhà e cái nào có chữ khựa đều dần theo đồng nát (tuy nhiên đôi dép râu và cái mũ cối của chúng chắc vẫn phải ở lại các Bác ạ! nhưng E cũng không sử dụng lâu rồi)
     
  25. nguyenlequan

    nguyenlequan Advanced Member

    Joined:
    19/8/08
    Messages:
    734
    Likes Received:
    8
    bác nhắc chính xác , hiện nay nói được thế này là sướng lắm rồi , ko nên nói quá , còn muốn nói thật sự thoải mái , để sau đi , bây giờ chưa thích hợp
    :D
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...