Re: Lại một bài tập làm văn gây choáng... Khổ thân bác, chỉ vì một lần chủ quan duy ý chí của cô giáo mà có lẽ nước Việt ta đã lỡ mất một văn tài. Giá như không có điểm 4 và lời phê đó, giá như bác đừng uất ức quá..hỡi ôi..
Re: Lại một bài tập làm văn gây choáng... Bố khỉ, có mấy chân nhỉ? ông Trời có chân không? Bác Thanh Chi trả lời dùm đi. :mrgreen: @ClassA: văn tài??? bác lôi từ này đâu ra vậy? ==> Bây giờ ông khivang đã là văn kiện rồi sao?
Re: Lại một bài tập làm văn gây choáng... Hơ! Người ta hỏi trước mà. Hà hà. Bác trả lời trúng em ... khen giỏi. :lol: @Câu này em chuyên dùng để đố thằng em của em. Tất nhiên là đố đểu vì trả lời kiểu ... mèo nào cũng tiêu với em. :lol: :mrgreen:
Re: Lại một bài tập làm văn gây choáng... Em đồ rằng cô giáo này chưa xem qua những phim như:"Bim trắng tai đen" hay những tác phẩm như "Tiếng gọi nơi hoang dã" nên cho rằng đã là loài vật thì không thể nào được xem như người bạn được!Nhưng,hổ thẹn thay cho loài người chúng ta ,có quá nhiều trường hợp con người đối với bạn bè,dù là thân nhất còn thua xa những gì mà những con vật bốn chân kia mang lại cho những người bạn hai chân của nó đấy! :wink:
Re: Lại một bài tập làm văn gây choáng... - 3 con mèo: có 12 chân. - ba con mèo: có 4 chân. - ba con Mèo: có 2 chân. Chính xác đó, bác tin không? :lol: Trời ơi, có dạng chân ra không thì bảo??? :mrgreen: Bậy giờ hỏi lại Thanhchi nè: ba con mèo, có mấy đuôi?
Re: Lại một bài tập làm văn gây choáng... 3 con mèo có 12 chân nếu không có con nào què. Ba của con mèo có 5 hoặc 3 chân, nếu không phải thế thì lấy đâu ra con mèo. :lol: :lol: :lol:
Re: Lại một bài tập làm văn gây choáng... Mở bài: em thấy cô giáo cho điểm kém là đúng đấy chứ :lol: Thân bài: Các bác ko để ý rồi tên môn học rồi, môn Văn là để học các tác phẩm văn học còn môn TẬP LÀM VĂN là phải TẬP viết văn. Ai bẩu cứ viết lung tung, định sáng tác hả, định qua mặt cô giáo, qua mặt bộ GD àh? Em nghĩ sau này giấy làm bài sẽ in sẵn theo form: Mở bài > để trống 5-10 dòng, Thân Bài > Ý 1, Ý 2.....Kết luận > để trống 5-10 dòng Kết luận: em nghĩ mãi ko ra, các bác tiếp đi ạh
Re: Lại một bài tập làm văn gây choáng... Góc thư giãn hả? Thầy TuanCD lạc đề rồi, nhưng lại làm em bất chợt nhớ ra câu chuyện này: Khúc xúc xích và con bò !!! Thầy (thao thao bất tuyệt): Với đà tiến bộ của Khoa Học như hiện nay, thì chỉ 20 năm nữa thôi chúng ta có thể tạo ra cái máy mà khi đút con bò vào một đầu, thì sẽ cho ra những đoạn xúc xích ở đầu kia. Trò: Vậy cho em hỏi, chừng nào chúng ta mới tạo ra được một cái máy mà đút những đoạn xúc xích vào thì được một con bò. Thầy (nói trong bực bội): Việc đó thì tôi không chắc lắm, Có điều tôi biết chắc chắn là, 20 năm trước, bố em đã từng đút một đoạn xúc xích vào một cái máy. Và giờ đây chúng ta có một con bò ngồi trong lớp học. :lol: Còn cái máy 20 năm trước ấy, bây giờ đã chuyển đổi công năng. Hiện thời dùng để chấm điểm tập làm văn.
Re: Lại một bài tập làm văn gây choáng... Ấy chết... mở bài và kết luận cũng có ý 1, ỳ 2 chứ bác. Cứ để trống vậy bọn trẻ nó lại viết nghịch thì chết . Em nghĩ ra ý này, mai góp ý bộ trưởng bộ GD: In sẵn bài văn ra giấy kiểm tra, nhưng chỉ để nét in mờ, đứt để các em nó... tô lại bài văn. Đảm bảo ko bao gìơ... lạc cả.
Re: Lại một bài tập làm văn gây choáng... Đang thư giãn đấy nhà Chùa ạ. Theo giáo lý nhà Chùa ( phải công nhận là rất hay, tôi tâm phục khẩu phục) thì tất cả chúng ta đều là "bò". Vậy xin hỏi nhà Chùa: con bò đi tu có phải là bò đội nón không? Bò đi tu rời ghế nhà trường (không tính bậc đại học trở lên) được bao nhiêu năm rồi? Câu này để biết tuổi tác ngộ nhỡ gặp nhau dễ bề xưng hô thôi. Xin nhà Chùa suy nghĩ kỹ trước khi trả lời, kẻo lại kéo nhau vào sọt rác ngồi, mang tiếng các mod không tôn trọng người tu hành. :lol: :lol: :lol:
Re: Lại một bài tập làm văn gây choáng... Hi các cụ. Sau khi đọc xong bài văn em thấy rằng : 1- Bài văn chỉ xứng đáng điểm 3, cô giáo cho 4 là hơi "hạt rẻ", làm bài thì phải theo đúng những gì cô giáo dạy thêm ở nhà trước đó (ngày xưa em toàn làm thế :mrgreen: ), cứ việc chép ra, sáng tác vớ vỉn chỉ có là "tèo". Bây giờ như các bác làm ở các cơ quan, giám làm khác ý sếp không? 2- Cái Ông Phạm Xuân Nguyên hình như cũng chỉ là nhà phê bình tranh hay thơ gì gì thôi, chứ có phải đáp án đâu mà mang ra so sánh. Mà ông này có tác phẩm văn học nào ra hồn đâu ! Bài chấm là phải theo đáp án. 3- Chắc chắn 100% cô giáo này là giáo viên dạy cực giỏi cấp TP. Đó là suy nghĩ của êm lúc nhậu xỉn, Chúc các cụ vuuuuuuuuuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiii !
Re: Lại một bài tập làm văn gây choáng... Xin trả lời: Con bò đội nón không phải là bò đi tu, nó chỉ là sản phẩm từ xúc-xích bò (chay). Nó không phải là con duy nhất, mà là phiên bản sau có nâng cấp (mk2/mark two). Hình ảnh sau đây trả lời về việc thời gian bò bỏ ghế tú tài rồi thành xúc-xích bò: http://www.youtube.com/watch?v=ooPrfkPTtdw http://www.youtube.com/watch?v=k4MhIR5QWq0 http://www.youtube.com/watch?v=8CdX9UBrxkk http://www.youtube.com/watch?v=9pNxsLa-Nj8
Re: Lại một bài tập làm văn gây choáng... Bác nói rất đúng. Cái thực trạng này thằng con em đã thấm thía suốt cả mấy năm học.
Re: Lại một bài tập làm văn gây choáng... Không những chung trại, mà còn chung chuồng. Thời xa xưa được liệt là "những con bò cá biệt". Trong đám bò, bang chủ chính là bò lạc đó. :lol:
Re: Lại một bài tập làm văn gây choáng... Kính nhờ các Mod xem xét giúp, tôi thấy topic này có cả ở box :"nhìn từ VNAV". Tôi tưởng thư giãn mới vào chơi chứ nghiêm túc thì thì lại phạm quy rồi, rõ khổ cái thân tôi.
Re: Lại một bài tập làm văn gây choáng... Bạch Thày (TuanCD): - Thày nói đúng, những con bò trên con lớn nhất là tứ tuần lẻ, xúc xích bò còn ngon. Thế con bò già ngẩn ngơ thì sao? - Biết hết sự đời thì xúc xích bò chay không dám, vì làm sao mà biết hết được? Nhưng có lẽ cũng ngang với tỷ lệ 9/10. - Phạm giới luật, ngang nhiên thách thức nhà chức trách thì thế gian chuyện thường. Quan trọng là đúng không/thời gian. - Đang người bạn -> con mèo -> con bò -> con chó kể cũng lạc đề nếu nói đúng ra mức độ là đặc biệt nghiêm trọng, nhưng vì đang nói về bò đi lạc đề, còn gọi vắn tắt là bò lạc, nên để cho con bò được tung tăng thời gian, trước khi mần. - Trong tình cha con nên có cả tình bạn: bò nên quen với việc mình sẽ trở thành xúc xích bò, but tuyệt đối không được ăn. - Trong tương lai con mèo sẽ là người bạn của con người: khi thế giới văn minh. Mê thịt chó là văn minh nếu bò không là chó. - Con bò vàng nom thực sự đáng iu, không bị buộc vào xúc xích của con bò đi tu. Sẽ nhắn hộ giúp con bò già ngẩn ngơ. - Nếu có cọc thì vẫn nhổ cọc được, nếu con bò đáng yêu và biết yêu. Tụng xong mấy dòng này, chợt giật mình ngẫm lại chẳng biết ra răng?
Re: Lại một bài tập làm văn gây choáng... Em bận từ sáng nên chẳng ngó ngàng gì, giờ vào thấy nó nằm bên Góc Thư giãn!!! Em đọc lại thì thấy: - Mục đích em lập topic và quote lại bài văn này là hoàn toàn nghiêm túc. Em không có ý đùa cợt, bôi nhọ, hay bất cứ ác ý gì. - Một số bác đã làm cho nó đi chệch hướng ban đầu. Lẽ ra điều này không đáng có. Nên em trân trọng đề nghị các MOD: - Nếu được thì dọn dẹp giúp em (có chọn lọc) và đưa nó về đúng chỗ ban đầu, để tấm lòng của em cũng như nhiều người khác được an ủi phần nào. - Nếu không được thì LOCK lại giúp em để cá nhân em cảm thấy đỡ tủi... Bài văn rất hay, điểm số thì buồn, nhưng cái làm em buồn hơn vẫn là ý thức của một vài cá nhân khi tham gia diễn đàn, nhất là tại topic rất nghiêm túc này! Em xin hết ý kiến ở đây! Cảm ơn các bác đã nhiệt tình tham gia! Cảm ơn các MOD đã bớt chút thời gian dành cho topic! Trân trọng p/s: Em không có ý quậy diễn đàn và càng không dám dỗi với ai cả. Với em, việc đó là không tôn trọng cộng đồng VNAV nói chung, các anh sáng lập VNAV và BQT diễn đàn nói riêng!
Re: Lại một bài tập làm văn gây choáng... Quả thật bài của bác Thích ngày càng khó hiểu! :wink: Không biết các bác thì sao?Hay tại IQ của mình ngày càng giảm?Hu hu... :roll:
Re: Lại một bài tập làm văn gây choáng... @tungh: đang bàn rất nghiêm túc nhưng không căng thẳng mà trong sự hài hước. Góc thư giãn mà... chẵng nhẽ bác không biết cười? :lol: @truongchi69: hiểu làm chi? chỉ có kẻ dám nhận mình đôi khi không bằng bò (vì bò chỉ húc nhau khi bị mad) mới hiểu. Mà cũng rất riêng... :mrgreen:
Re: Lại một bài tập làm văn gây choáng... Chào bác, Thật sự thì topic bác đặt ra là có ý nghiêm túc. Tất nhiên nếu phân tích sâu xa vấn đề thì cực kỳ ... nhạy cảm. Bác và các bác có đồng ý với em không? Chứ nếu nói cho ra ngô, ra khoai thì phải có ít nhất là "một nửa ... không ra gì" (quên, em xin sửa lại là "một nửa ... đàng hoàng" ). Thôi thì anh em mình thư giãn cho nó lành. Mod nào chuyển sang đây cũng vì ý đó thôi. Còn nếu bác có ý quậy phá thì em nghĩ topic này nằm ở chỗ khác cơ. Chúc bác vui.
Re: Lại một bài tập làm văn gây choáng... Dạ chưa đúng ạ. Vì hồi xưa ba của bé gái tên "mèo" có lần đạp trúng mìn. :lol: :mrgreen: