Re: Lại một bài tập làm văn gây choáng... Đả nói văn chương là phải lảng mạn thậm chí là có chút chút khác người nửa , nhưng em này xui gặp cô giáo có học môn cơ khí chính xác nên điểm thấp là đúng rồi , cứ đè từng chử của đề cô cho mà tả thì điểm sẽ cao cho mà xem. Thời này cảm xúc văn chương không còn nửa rồi .
Lời văn giản dị , tình cảm chân thật , tư duy và cái nhìn về cuộc sống xung quanh dường như lớn hơn cái tuổi 13 của cậu bé. Em nghĩ nếu 3/4 lớp học tả về loài vật chắc cô giáo sẽ chấm cho cậu ít nhất 9 điểm nhưng dường như cái khuân phép chủ đề đã khiến cô giáo đánh giá đây là 1 bài văn lạc đề và 4 điểm có lẽ chỉ dành cho điểm trình bày của bài văn này chứ hoàn toàn không có điểm nội dung. Đọc bài văn của bác em nhớ đến con cún ( chó phốc ) của đứa cháu gái , mùng 1 tết năm 2006 bị bắt , con bé ở ngoài Bắc hay tin khóc như mưa đòi đi tìm về cho kì được làm mùng 2 tết em lang thang cả ngày tìm cuối cùng cũng chuộc được về nhưng với giá cao gấp 2 lần của nó. Tình cảm của trẻ luôn rất thật....suy nghĩ của trẻ cũng luôn rất thật...Thế còn người lớn chúng ta thì sao nhỉ ??? Có ít nhiều giống như cô giáo này không các bác... Buồn....
Thiếu đủ thứ mà bảo trực quan sinh động à? Mới có bán thân sao diễn tả hết chứ? Còn mông má của người ta được. Mông phòng thủ nhũ tấn công mà bác chỉ show mỗi phần tấn công sao???
Em xin phép bác chủ topic Spam 1 xíu ạ @fortheking : Thế bác không thấy cây gậy phòng thủ đấy à :lol: Bác cứ thử lao vào tấn công cô ấy xem nào...