Dấu hiệu nhận biết người ghiền chụp ảnh Luôn đặt chuông báo thức trước lúc bình minh của ngày nghỉ cuối tuần chính là một đặc điểm của người mê nắm bắt những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống. Họ học cách điều khiển camera bằng ngón tay lạnh buốt trong mùa đông. Họ bị muỗi đốt ít nhất chục lần khi mải mê chụp ở các bụi cây, bãi cỏ lúc chạng vạng tối. Họ đánh rơi vòng lọc phân cực nhưng đờ ra nhìn nó lăn xuống đường dốc vì đã quá mệt. Họ chụp nhiều ảnh trong trời đông đến nỗi họ biết lúc nào cần quệt nước mũi trước khi nó rơi xuống chân ba chạc. Họ biết tại sao dùng ống 600, 1.500 hay thậm chí 3.000 USD. Khi họ đang chụp, người đi đường hay dừng lại hỏi họ đang dùng máy loại nào với vẻ ngưỡng mộ. Họ luôn kiên nhẫn đợi gió lặng đi để chụp bức ảnh tiếp theo. Họ chờ đợi đến hàng giờ để có điều kiện chiếu sáng tốt nhất. Họ bỏ thức ăn ra khỏi tủ lạnh để có thể trữ ống film nhiều hơn. Họ tham gia các cuộc thi ảnh đẹp chỉ để được trưng bày, bình luận hay nhận một lá thư... từ chối. Họ lướt trên Internet và đọc ngấu nghiến các website chia sẻ niềm đam mê và kinh nghiệm chụp ảnh. Họ vẫn say sưa thử nghiệm với các bức ảnh dù kết quả thực ra rất tệ. Họ mong là dưới mỗi bức ảnh tuyệt đẹp đều có thông tin về loại ống kính, phương pháp chụp tấm ảnh đó. Việt Toàn
tấm này chụp nét và đẹp quá bác... vậy là có cuộc chiến Digital và analogue trong photo ??? cơ mà cái bác chụp cái máy pro, phim lớn của Đức đâu rùi ? lên tiếng cho phe analogue đê ...
Em đoán không ra là nữ audiophile nào. Nhưng em biết chắc hình này do tay paparazzi dưới đây chụp. Xin đố các bác paparazzi & audiophile nào đây ạ??
Bẽn lẽn, bẽn lẽn..... Em bé này đi chơi với bồ trong khu du lịch, thấy các tay súng nhà ta bắn mẫu Nhựt Minh ghê quá nên nổi máu tài tử sẵn sàng cởi áo cho các bác bắn phá. Em có vinh hạnh được cầm áo khoác ngoài cho ẻm. @ Bác kiemkhách bắn em này tới tấp đâu rồi?!