Nhờ bác mucangchai nhắc vụ cởi áo em mới nhớ ra mẫu :lol: . Em cứ ngỡ bác macao dẫn theo mẫu bắn một mình :lol:
Em thấy săn bắt con nghệ thuật kiểu này hay quá mấy bác ơi ! http://www.vnexpress.net/GL/Vi-tinh/Gia ... /3BA0BE49/
Nín thở, nheo mắt, méo miệng, bóp . . . . cò. Có vẻ ông áo đỏ say mê săn bắt "con nghệ thuật" nhất. :lol: :lol:
Quả là film vẫn có vẻ riêng cũng như nghe LP cụ nhể. Em cũng sắp có cái body 35mm roài. Giờ cũng xin góp 1 cái chụp khi xưa bằng Nikon F100, scan ngoài lab.
Đúng là film vẫn thấy thích thích, thấy Bác nhắc đến Nikon F100 Em mới mở kho ra kiểm tra bấm bấm vài cái xem bộ cơ có bị cứng không,đúng là bao nhiêu năm cũng chạy tốt...để dành lâu lâu có film trắng đen chơi Black & White cũng Analog phết...Em nó đây :
sáng nay cafe với cụ Hookman, nghe cụ nói về cái kỳ công chơi chụp hình phim. nào là phim nhỏ, phim vừa, phim to, phim cho từng chủ đề, iso phim, rồi nào lưu trữ, tráng, rửa ... đủ thứ lách cách... thôi digital cho nó lành các bác ạ... mà phải chơi từ 12 chấm trở lên nhá các bác nghe đâu có máy 42 chấm rồi các bác ạ. bác nào có, chụp rồi show lên so sánh với máy chụp phim xem thế nào...
Có tới 60.5 MegaPixel rồi cụ ơi. Mỗi tội giá trên trời luôn, nguyên cái P65 Camera Back for Hasselblad H Series giá đã trên 40K$ rồi cụ ơi. Đấy là chưa kể body & lens nữa chứ..........ặc ặc :shock:
Bác Giahy ơi, theo ý em, bác nên chuyển tay trái lúc nào cũng là tay chịu sức nặng của máy thì sẽ lẹ hơn rất nhiều. Trong hình này, hình như tay phải bác đang vừa chịu lực, vừa bấm cò. Như vậy rất dễ bị rung hoặc ít nhất, hình mà bác ngắm không phải là hình mà bác chụp ra.