Cám ơn bác động viên, cái này em chộp bằng cái 50mm/1.4 của bác Giahy. Đang tầm nã cái lens 24-85 micro, hẹn tuần sau tại cv Tao Đàn sẽ có ảnh tốt hơn. Mà đội Nikon thích thật, em đi chộp chỉ đem body mà vẫn có hình.... kekekek.
Chuyên nghiệp - Nikon. Và chuyện thường ngày. Nỗi buồn - Canon. Vẫn nguyên tắc cũ. Chỉ bình mẫu, không bình ảnh. :lol: :lol:
Rất may, trên cuộc đời vẫn còn có "Thiên Thanh"... Cuối cùng, cao thủ Ca 5D MKII đã xuất hiện, hừm, Hãy đợi đấy!!!
Canon mà đã giương súng thì các e có khó mấy cũng phải đầu hàng, hàng chuẩn mà phải ko ạ. E này hơi yếu nên đầu hàng tất :lol: ------------- ban nãy có nói chuyện với các bác về chụp ngược nắng. tiện thể e pót luôn 2 kiểu chup ngược nắng để các bác tham khảo. Xin đừng đâm e hay mẫu hehe cát bay mịt mù chứ sensor ko bẩn đâu ạ :wink: và .... 2 tấm duy nhất chụp sao lượn, máy hơi bị muỗi và điều khiển không co che độ chụp tu động theo khoảng thoi gian nen e phải phơi sáng lâu nên thành ra ko đẹp, mũi né muỗi quá nên e cũng lặn đi ngủ luôn, chỉ là demo để các bác thêm ý tưởng cho những lần đi resort ạ hehe. ------------- E xem hết mười mấy trang thấy các bác lên tay nhanh quá, chỉ cần mỗi tuần 1 2 cơ hội đi chụp đú là chẳng mấy chốc các bác nhà mình mở tạp chí nhiếp ảnh vnav hết hihi. rất mong hầu chuyện và xem ảnh các bác. các bác nhớ hú e đi theo thay lens dạo nhé ạ, súng các bác to quá, e cầm thoi đã thấy sướng rồi hihi.
Hôm CN được đi chụp Đời Thường chung với các Bác thật vui, dù thời gian ngắn ngủi nhưng em cũng kịp ghi nhận vài "vấn đề" đời thường: Đầu tiên là
sáng nay cafe với tác giả bức ảnh này. làm bộ mượn cái Can lông mới tinh chụp ly cafe... trời cái ly cũng xanh giống cái bầu trời hôm ấy.... :mrgreen: to 208, chơi D50 đi bác em cho bác mượn lens... hẹn tuần sau nhé... khà khà... chuyến này bác giahy có đồng minh rùi
Nhân chuyến đi sở thú vừa rồi, em có nghe giang hồ đồn thổi rằng thật là một sự thiếu sót lớn khi thiếu sự hiện diện của cựu bang chủ BTA - một người có trình độ uyên thâm về chộp ảnh thú hoang dã, một chứng nhân cho sự đào tẩu từ Ni-lông sang Cà-lông. Cũng theo giang hồ truyền miệng rằng sở dĩ anh đạt được đẳng cấp thượng thừa như vậy là do sự tâm huyết rèn luyện và anh đã luôn tìm được sự đồng cảm trong khi chộp ảnh thú hoang dã.
Ủa chủ nhật này có zdụ gì zdậy ? cho em tham gia với, hội mình ít máy analốc quá, vậy nên em cũng lấy máy cơ ra xài cho nó... nổi :lol: