Công nhận ảnh của bác Taiken ngày càng giàu... nữ tính. Canon mà chụp được màu đỏ như vầy là quí rồi, . em đề nghị bác taiken chuyễn hoa hồng thành màu xanh...cho hợp í chị T..:d KK
Em có chỉnh sharpen tý nào đâu. Tại Canon nó nét zậy đó bác Nem, chân thực không nịnh nọt vớ vỉn đâu :lol: Còn cụ thích mượt chớ giề? Dễ ẹc :mrgreen:
Dịu dàng tí nè các bác ơi: @ Chị Thảo: cảm ơn chị đã có lời động viên khi em đang chập chững bước trên con đường này
cụ Xìtin ko cần giãi thích ợ...nghệ thụt là ko cần fãi trình bày nhìu...tùy gu thôi... thân ái ..ân KK
hehehe Cảm ơn cụ nhắc nhở. Mà cái phần mềm Digital Photo Professional của Canon chỉnh ngon quá, buồn cho mấy người phải sài PS nặng thấy mồ
Bác cứ cầu kỳ, PS không cứ nhất thiết fải là photoshop, mà ý em làcô ý cần kem đánh răng PS.... :mrgreen: :mrgreen:
Phe Ca lại tự "nghĩa lộ" điểm yếu của mình. Ni đã chụp thì chỉ có "chuẩn không cần chỉnh" mà thôi. :mrgreen: :mrgreen:
Mấy bác Ni Lông mí Cà Lông oánh nhau nhiều bọn em càng được đâm lắm mẫu. Em vọt đây, hết 8h vàng ngọc rồi.
Phe Ni đang áp dụng triệt để Tôn Tử Binh Pháp chương thứ 23. :lol: Dĩ dật đãi lao (Lấy khỏe để đối phó với mệt) Kế "Dĩ dật đãi lao" là lấy sự thanh thản để đối phó với hấp tấp, nhọc nhằn; dưỡng sức mà đợi kẻ phí sức. Trong thiên "Quân Tranh" của bộ "Tôn Tử Binh Pháp" đã viết: "Lấy gần đợi xa, lấy nhàn đợi mệt". Nghĩa là trên chiến thuật phải tìm nắm trước địa vị chủ động để ứng phó với mọi tấn công của địch. Nên chuẩn bị chu đáo, dễ dàng lấy cái thế bình tĩnh xem xét tình hình biến hóa mà quyết định chiến lược, chiến thuật. Đợi địch mỏi mệt, tỏa chiết bớt nhuệ khí rồi mới thừa cơ xuất kích. Tôn Tử gọi thế là: "Ẩn sâu dưới chín từng đất, hành động trên chín từng trời". Sử dụng sách lược này đòi hỏi thái độ tuyệt đối trầm tĩnh ứng biến, đo được ý kẻ thù, hoàn cảnh kẻ thù, thực lực kẻ thù. Nếu thời cơ chưa chín thì đứng yên như trái núi. Khi cơ hội vừa tới thì lập tức lấp sông, chuyển bể. Còn nhớ, Tư Mã Ý ngăn Gia Cát Lượng ở Kỳ Sơn, Chu Du phóng hỏa tại Xích Bích, Tào Tháo đại phá Viên Thiệu nơi Quan Độ, Tạ Huyền đuổi Bồ Kiên ở Phi Thủy. Tất cả đều lấy ít đánh nhiều, thế kém vượt thế khỏe. Tất cả đều là kết quả sử dụng tài tình sách lược "Dĩ dật đãi lao". :lol:
Binh pháp hay quá, hay quá .... Cơ mà ...ở topic này em thích được ... nhìn ... hơn là .... đọc :lol: :lol:
Hãy đợi đấy!!! Ni không mắc bẫy khích tướng của Ca đâu. Ni luôn "bình tĩnh tự tin không cay cú". :lol: