Em khuyên thật các bác đừng chơi Ca - cũng đừng chơi Ni . Mà chuyển sang chụp ảnh bằng... mồm cho chuẩn . Theo em chẳng có cái hãng nào chụp hay bằng cái mồm .
Chết cười với bác KK, các bài viết của bác luôn toát lên nét vui vẻ, trẻ trung, hài hước và đầy sức sống của Ca. Chúc bác luôn giữ vững và phát huy hơn nữa phong độ của mình Tình hình là đội Ca rất phong phú và sung sức với nhiều thể loại ảnh... Đội Ni ơi, bạn đi đâu mất rồi ... :lol: :lol: :lol:
Bác đang ở trên MẶT ĐẤT mà sao thấy được đội Ni, Đội Ni 1 là đang ở trển 9 tầng hai là đang ở dưới 9 tầng luyện binh pháp. hehehehe. Thui em Dọt! :arrow:
Cho em hỏi... bác KK với bác taiken... trong hình trên ...bác nào ...đang ...tắm bùn ...vậy ợ... :lol:
Đề nghị đội bạn không được post những hình ảnh nhạy cảm, theo xu hướng hoang dã. PS: nếu có nhiều ảnh quá nhạy cảm xin vui lòng PM 8)
EM xin góp ý chân tình : ảnh của bác nét quá! tuy nhiên bố cục thì rất tệ. Em đọc ở đâu đó bố cục là quan trọng nhất đối với một bức ảnh. Bác chụp chân dung như thế thằng bé trông như bị đóng băng. thân!
Bố cục bức này không gian bị chật, chưa kể cái bách-gờ-rao phía sau bé bị dính cái môi, cái mắt và tí ria của ông bố (thì phải) nên bức chân run này hơi kỳ kỳ :lol: Kỹ thuật + bố cục = wuan trọng wuan trọng :wink:
Cái này gọi là "Khoảnh khắc" cụ ợ! Trong thời khắc đó không thể nào chụp được hơn các cụ ợ, vì mẫu này chỉ cho phép chụp một lần thôi! Nikon xưa nay toàn dân rút ra bắn liền, xong là xuất ảnh liền, không sửa chữa! chứ không đủng đa đủng đỉnh sửa mẫu canh bố cục, chỉnh tới chỉnh lui rồi mới chụp, sau đó chỉnh tới chỉnh lui rồi mới xuất ! :lol: Em dzọt đây! :mrgreen:
Lý do tại sao các chị em không chơi với phe Ni... :lol: :lol: :lol: Em chạy đây, bác Tám đừng dí nhé!
đẹp quá Bác Long ơi...típ đi bác...thế mà từ đầu thớt tới giờ bác cứ ẫn mình,chẵng chịu show hàng gì cã... Thân ái KK