Em hổng dám nhận là pờ rồ đâu . Chỉ là a ma tơ thui cho dễ sống , mình chụp choạc theo bản năng mà , anh em xem thấy đẹp thì động viên tý cho sướng . Lang thang đóng góp mỗi chủ đề vài tấm để khích lệ phong trào toàn dân làm nhiếp ảnh .
Nhìn bức ảnh Tình yêu đẹp... Em lại nhớ hôm trưa thứ 6 uống cafe, trong lúc trà dư hậu ...cafe, anh Lam DoItMyself có kể một giai thoại về cụ Nguyễn An Ninh, giai thoại đó là " Cụ ra hồ Gươm và chụp được một shot về một cành cây rũ rất lạ và đẹp, hậu cảnh là hồ gươm và tháp bút, và để cho bức ảnh độc nhất vô nhị, cụ đã thuê người chặt nhánh cây đó đi, để hậu thế mãi mãi ko thể nào chụp được bức ảnh thứ 2 ở góc chụp đó!" :lol: Hình như đây là hình ảnh của cái cây ấy! :wink:
Em xin gửi 1 tấm night shoot từ nóc Đền Hùng - khu Bảo tồn văn hóa Q.9, dự kiến sẽ khai trương vào ngày 4/4/2009 (mùng 10 tháng 3 AL). (các bác muốn xem full size thì click vào đây: http://farm4.static.flickr.com/3434/337 ... 3c9c_b.jpg )
Thằng cầm dao chặt cây là nó chặt vào nghệ thuật... Thực ra hồn vía hồ gươm đâu có phụ thuộc vào 1 cành cây.
Em nhặt nhạnh được trên net một "con nghệ thuật" được giải Tác giả là Kevin Carter. Ông này về sau tự sát thành công. Con nghệ thuật quả là nguy hiểm.
Hình của XXX chụp đẹp quá. Đúng là Ca có khác Xin phép cho em đặt tên hình cho "rễ" nhớ. Tấm thứ nhất: Lá còn xanh. Tấm thứ hai: Đồng khô cỏ cháy. Tấm thứ ba: Đất lành . . . . cây mọc. :lol: :lol: :lol: