Trong đội hình tiếp tân hôm trước, em chỉ chấm được cây rau này, bác XX và các bác CT nhớ tưới nước cho kỹ để lần sau em về CT thì rau vẫn xanh nhé.
Bác @macao yên tâm, XX biết rằng có trách nhiệm với các bác, nên ngày đêm chăm lo tưới tắm, bắt sâu, vun gốc... đầy đủ, rau lá xanh tươi, chờ ngày các bác về...trộn Salad ạ
Bác Giahy ơi, XX nghe bác chia sẻ mà toát mồ hôi, tạm đổi tấm khác lên. Bác pháo tiếp, để XX còn học với
@Giahy Bác cứ chụp thế này không khéo một shot được mấy tác phẩm, chứ chẳng chơi. Mang máy đi chụp landscape, về nhà cut & crop lại, khéo một shot được vài cái macro. Chẳng qua vì máy mình nhiều chấm. Một shot 12 chấm tính trung bình cũng được 4 cái 3 chấm, nếu cut & crop khéo. Em lại nhớ ngày xưa thầy dạy vật lý, bài "Đòn bẩy". "Lợi hai lần về lực thì thiệt hai lần về đường đi". Bác đừng ghét em, có gì PM rồi lên diễn đàn nói tiếp.
Bác này tài thế.... em toàn làm vậy, nhưng 10 shoot crop được 1 tấm tạm được để post lên là may rồi.....
Xe máy đẹp quá nhưng vỏ xe hơi mòn, đi nguy hiểm lắm. Bác XX nên thay vỏ mới đi cho an toàn bác ạ :lol: :lol: Phó nhòm.