tấm này bố cục phần trên hơi rối làm cho không thấy được sự hoành tráng của cái thác. nếu góc chụp thấp 1 tí, sẽ thấy dòng chảy dài hơn từ trên cao xuống. để tốc độ chậm quá nên thấy dòng chảy có vẻ giả... giống như cảnh tiên bồng... mặc dù em chưa lên cõi tiên này... màu của thác nước phần dưới trông xanh quá, trong khi màu thác nhìn xuyên qua lùm cây lại có màu trắng toát... bác xử lý PS ?
Đêm qua em đi săn với tcqanh và sau đó có thêm cựu bang chủ Lam phương! Một Canon, một analog, một nikon và một gói đam mê! Hình chụp ko có chân nên đa số bị nhòe, lọc mãi mới được vài tấm! :wink:
Múa quạt. Em cũng thích tấm này của Bác Giahy nhìn có hồn . Tối qua được tin mật báo , chạy ra Nhà thờ Đức bà thấy phe Ni lúc này âm thầm luyện công dữ quá , ba lô chân máy rất nghiêm túc , sổ sách ghi chép . Phó hội lần tới phe Ca khó lòng đương cự , còn nghe nói sắp có chương trình thả bè trối sông Sài gòn đển chụp cảnh sông nươc về đêm . Ca& Ni cũng có điểm chung nên ngồi với nhau gần 2g sáng toàn bàn chuyện chụp hình .
Cho dù đó là thiết bị gì thì analog vẫn là một thú chơi cầu kỳ, và chỉ dành cho những người thật sự đam mê... Gác lên chân máy,để chế độ B, bấm bằng dây mềm, đo tốc độ bằng đồng hồ đeo...rồi chờ ngày rửa hình...nghề chơi cũng lắm công phu....
Em thay mặt anh em trên diễn dàn nghiêm túc "kiểm điểm" Bác Giahy và CBC Lamphuong đã lôi kéo, dụ dỗ anh em vào con đường nghiện ngập Nghe và bây giờ đến Nhìn...Bấm...Bấm...Nhìn (bằng mấy con nghệ thuật mà các Bác săn được), mỏi tay, mỏi chân, mỏi lưng, mỏi mắt và hao lúa. :lol: @208: chắc Bác có khiếu chụp ảnh từ nhỏ. HÌnh Bác chụp cứng tay qué! @tranman: Bác khiêm tốn hay sao mà chưa thấy "con nghệ thuật" của Bác. @giahy: em thích tấm "tươi mát" của Bác, bố cục và khoảnh khắc tốt. Thôi, em dzọt ra đồng cày kiếm lúa mua thêm con "súng" đặng đi "Săn" với các Bác đây. Thân
tại các bác khơi dậy cái thú tốn kém này cho e nhá... ... topic này toàn đi gít tồ thôi... thấy tủi thân e quá... chỉ dám post bằng miệng ... dạo này em lang thang trên vnphoto, học được 1 số điều từ cái chụp phim. lạc vào trang chuyên chụp phim, thấy các cụ còn đam mê cái analgue này ghê lắm. làm e thấy đỡ tủi thân. đúng là chơi cái này kỳ công thật. xin quote vài câu về chụp analogue : - chụp phim : suy nghĩ trước khi chụp chụp số : cứ chụp trước, xóa sau - " Chụp máy film, nhất là chỉnh hoàn toàn bằng tay nó cho ta cái sáng tạo, tìm tòi xử lý trong mọi tình huống. Ngoài ra trong quá trình thực hiện nó còn tăng thêm sự hứng thú trong hồi hộp chờ đợi kết quả về sau nữa chứ. " ... còn bác nào chơi phim thì ló dạng đê vài tấm về chụp phim nè các bác ơi http://www.vnphoto.net/forums/showthrea ... 852&page=3
Cảm ơn bác Duccanhle, bác nói rất đúng, crop như thế này sẽ tạo cảm giác hướng thuyền đi ko thông thoáng @bác sỹ: Cái đoạn thác này thật sự bé tí ti bác sỹ ơi. Chất màu của D80(em mượn của chị Pixel) nhìn đúng thiệt là giống chốn bồng lai :lol:
@Tám: Chụp đêm nhớ vác theo cái chân máy nha 8, cái chân máy còn quan trọng hơn cả cái lens à Cứ cho nó phơi sáng cỡ 20 giây thì đèn đóm nó sẽ như sao thế này, nhìn cũng tạm tạm mà ko cần kính lọc chuyên dụng Cầu Bãi Cháy-Hạ Long
khẩu và iso bi nhiêu HZ ơi ? anh có cái lọc Albina chuyên cho chụp đêm, làm " sao hóa " ánh đèn. lắp cái này cũng tốt mà. có thể chỉnh hướng sao theo ý muốn và làm đuôi của sao dài hơn tí. để có hiệu ứng sao, theo mình ít nhất khẩu đóng 16.
Canon 30D len 24-105/4 focal leghth 24mm F13 30s Iso 100 -1 step Chụp từ tầng 4 khách sạn Hải Vân-Bãi Cháy. Nơi đây than củi hơi bị nhiều nhưng gần Móng Cái quá nên em ko dám xúc :lol: