Ký ức tuổi thơ.... ngày xưa còn bé Em hay đi nhặt Trái Dầu này về chơi ... cứ mổi cơn gió đến nó rụng xuống quay tròn bay đi rất xa theo làn gió ......
hình đẹp quá bác Giahy ơi..típ đi Bác cho em hõi..tấm này bác chụp hôm du lịch ỡ Bãi Cháy?????phõng ạ??? thân ái ..ân KK
Hasselblad mà ngắm bằng cái viewfinder này thì phí quá. Dựng chân lên rồi mà vẫn ngắm bằng cái viewfinder này thì càng phí. Bác cho em hỏi bác dùng cái gì ở bên tay phải máy đó ạ?
Ảnh của bác em thấy có tính sáng tạo ở chỗ cái người kéo xe thì bác làm mờ đi, trong khi người kéo xe lại ở điểm mạnh trong bố cục. Việc này gợi tò mò cho người xem Có điều cách làm mờ đối với ảnh thì theo em biết hiện giờ chưa có cái ống kính nào có DOF nhứ thế cả... trừ kính bị mờ hơi nước bên trong.
Cảm ơn các bác đã advise. Em thử nghịch thấy hay hay thì post lên thôi ạ. Các bác cho em hỏi có chỗ nào bán cuốn về nhiếp ảnh cho newbie không ạ? (Em ở HN)
Lâu ngày không chụp phim, thấy thèm thèm. Cuối tuần rồi em làm 1 cuộn Fuji, thấy vui vui... Chỉ toàn hình lưu niệm, không có con "ạc" nào ở đây. Chủ yếu để lấy lại cảm giác analog. Mong các mod thông cảm...
Tìm cả ngày không thấy có nút chỉnh white balance trên máy phim. Nghe đồn chụp phim hông cần chỉnh white balance Tuấn ui Thử hỏi bác CDshop xem sao.
Các bác zui tính thật :lol: , máy phim đâu có nút chỉnh WB. Mỗi loại phim đều có một chỉ số WB xác định để người chụp biết nó phù hợp cho điều kiện chụp nào, chỉ số này in ngay ngoài hộp phim đó các bác. Hoặc là nó ghi rõ số độ Kelvin là 3200 (để chụp trong nhà dưới ánh đèn tungsten, nến...) hay 5400 (để chụp với ánh sáng trời hoặc flash), hoặc nó chỉ ghi là for daylight và cái kia là chữ gì e quên mất tiêu rùi. lâu quá k sờ tới phim :lol: . Với dân nhà nghề cần độ chính xác màu sắc cao thì người ta phải trang bị thêm một cái máy đo nhiệt độ màu của nguồn sáng (tương tự như máy đo sáng cầm tay) và 1 bộ kính lọc bù màu _ khi lắp vào trước ok nó sẽ giúp tăng giảm nhiệt độ màu theo các mức nhất định _ để điều chỉnh cho phù hợp với loại phim đang dùng. Nghề chơi cũng lắm công phu các bác nhỉ :lol:
A, bây giờ thì em đã hiểu. Thế mà bữa giờ, em nào biết... em nào có hay... Trò Macao đâu, thấu hiểu chưa?
[quote="PixelsGard A, bây giờ thì em đã hiểu. Thế mà bữa giờ, em nào biết... em nào có hay... Trò Macao đâu, thấu hiểu chưa?[/quote] So rì, em mới nhậu dìa, đọc loáng thoáng cũng hiểu rồi. Máy film kém máy số chỗ chỉnh WB. Nếu chụp buổi sáng hay buổi chiều phải đổi film cho đúng. À mà chị Thảo dùng film buổi sáng hay buổi chiều mà đẹp dậy ?
em bon chen 2 con "nghệ thực" của em với! Chụp xong,cái máy còi nó tèo lun :lol: :lol: :mrgreen: điếc nên đau có sợ súng! :mrgreen:
Bác này chắc chụp bằng G9 hay G10 đây, hình rất trong và đẹp. Tuy nhiên con chuồn đỏ dáng hơi xấu, không biết còn sống hay đã ra đi rồi, theo em biết thì chuồn chuồn đỏ rất nhát người nên khó mà lại gần để chụp.