Bác chỉ cần lượm con F100 là ổn rồi, tiện nhất là dàn ống kính đều xài được hết. Thêm 1 cái dây đeo Optech Reporter cho nó tiện. Cũng vì có dự định chơi film nên em rất ghét mấy ống kính DX của Nikon.
FM3a hoặc F2 đi bác, cho nó analogue... very classic style nếu bác thích tự động và AF thì chơi F5 và F6, đỉnh cao của Nikon. con F5 em thấy ở Lê Lợi có. nhìn rất hầm hố...
......................................................... điếc nên đau có sợ súng! [/quote] Bác này chắc chụp bằng G9 hay G10 đây, hình rất trong và đẹp. Tuy nhiên con chuồn đỏ dáng hơi xấu, không biết còn sống hay đã ra đi rồi, theo em biết thì chuồn chuồn đỏ rất nhát người nên khó mà lại gần để chụp.[/quote] G10 là em đang thèm chứ chưa mua nổi bác ui,2 con ấy em chụp bằng con pana ls70. Đúng là chuồn đỏ nhát cấy,nó quần em mấy h liền mí bắn được :lol: đặc điểm của chuồn đỏ là khi đậu lâu hắn cụp cánh xuống nên nhìn như chết í,khó bắn quá :mrgreen: mới đậu: không đuôi :mrgreen:
Hôm nay rảnh rỗi cho trẻ con đi Bát Tràng nặn gốm chộp được mấy bức mời các bác xem cho vui nhé . #01 . Hoa gốm . ... #02 . Lọ gốm . .... #03 . Nắp ấm tích . ... #04 . Mặt nạ . ....
2 tấm ảnh đầu bị " cháy " rùi bác ui... canh sánh ngay mặt nhân vật chính, lại bị cháy ngay vai và bình gốm... chụp ảnh khổ vậy đóa có bác nào chỉ e cách khắc phục. em cũng hay bị cái này
hôm qua mượn cái lens 50mm/ f1.4 chụp chân dung với FM3a. rửa hình, chất lượng ảnh thôi rồi.... hôm nào có scanner, em show khoe bác Xì tin nhá
thể hiện tâm trạng cô đơn, dằn xé nội tâm, quằn quại, đau đớn, khát khao, thèm muốn... để si nghĩ típ
Góc chụp theo em thì tránh để cái nền bị nghiêng sẽ dễ chịu hơn, ý tưởng và ánh sáng đẹp. Mấy hôm nay em bị Gấu giam không cho đi săn, buồn quá
Bác Giahy có duyên với quạt hay sao ấy, lại thêm một tấm ảnh về quạt rất ấn tượng ... ánh sáng đẹp lắm