Lens 50 f1.8 vừa cướp được của bác Macao của em làm được nhưng lúc đó sợ ngứa quá nên em không chú ý. Thân @ Macao: Máy bác dùng cảm biến CMOS nên noise quá ha. Chắc Nikon vài bửa nữa trở lại CCD dấu yêu quá . Em té đây, nếu không thì Ca oánh em
Khi nào thì em rình được bức hình đẹp như vậy được các bác ơi, vác máy đi cũng tốn khá nhiều công sức mà nhìn vô bức hình em sưu tần trên net này thấy mình còn phải học hỏi nhiều.
Tấm này theo em đặt tên cho nó là Nhớ Rừng. p/s: lần sau bác thanhchi nhớ vệ sinh chân cẳng cho nó rồi hãy chụp nhe :mrgreen:
tấm này nhìn ánh sáng .... nhức mắt quá thanhchi, có mỗi con cún khoe quài... mua Nik chưa vậy ? 300D hả cụ ?
Dạ có em đây ạ . Do không mang laptop theo nên ít có thời gian online. Em qua Úc: không phải học chụp hình mà là để thăm bác thổ dân này ạ :
Bác ấy đang thổi những giai điệu rất là "thổ dân" đấy ạ Cảm giác nghe có cái gì đó vừa ma quái vừa hoang dã các bác ơi ...