Theo mắt "cận" của em thì Bác đã bắt được "con nghệ thuật" trong bức #1 rồi đấy ạ. Em tưởng bác chỉ chụp máy bay là đẹp. Không ngờ... Một bức ảnh đẹp. Cảm ơn bác. Brgds. Lonelywolf
Bác vòng ra sau màn hình là thấy được phía trước rồi! Cần chi ngửa cổ! Tấm 1 ánh sáng đẹp quá bác kane ơi!
Cám ơn tất cả các bác đã xem hình và đã có lời nhưng em mới đang thử săn bắt "con nghệ thuật" thôi :roll: Có bác nào muốn làm cái bình không nè ...........
" em về đi, đường trần đâu có gì... " bước chân giang hồ ... hiểm ác lắm. chỉ sợ 8 không bước ra cửa nổi thôi :mrgreen:
Bẩm các cụ! Chỉ nên "bình ảnh" chứ không "bình mẫu" hay "bình bông" "bình chip" ạ! :wink: Còn muốn biết "Họ đã làm điều đó như thế nào" thì PM cho em! :wink:
Hôm nay vào tao đàn chơi! Thì thấy đang có cuộc thi vẽ! Xin gửi các bác một vài hình ảnh sáng nay! 2 cô bé này không có tham gia thi, như thấy anh chị vẽ nên cũng tham gia tô màu!
Tác phẩm và Tác giả "Mùa vàng bội thu". Em khá ấn tượng với bức này, màu sắc đẹp, xử lý khéo, bố cục đẹp!
Không biết sao em ghét cái từ lóng bokehn lắm, đọc lên nghe pro không ra pro, amateur không ra amateur. Sao không dùng từ phông nền cho nó văn hóa hoặc chí ít cũng bách-gờ-rao cho nó dễ hiểu và chiên nghiệp vậy ta Em té đây :mrgreen:
Bhoke là cái hình ánh sáng tròn tròn đó cụ! Bách-Gờ-rau là nó khác à nha! :lol: Bhoke càng tròn chứng tỏ lens đó rất tốt và xịn! Mấy cái lén dỏm nó toàn ra Bhoke hình lục giác! Nhìn không mềm mại mượt mà! Tấm ảnh trên out nét thì làm gì có khái niệm Bách-Gờ-Rau mà "quánh" giá! Có chính có phụ thì mới có chủ thể và phông nền chứ! :lol: Bây giờ đâm nè! "Tay nghề MF tệ quá!" :mrgreen:
Cám ơn cụ đã giải thích. Mà tay nghề MF em chưa có, thì lấy đâu ra mà tệ. Em cẳt từ cái phông nền ra đóa. :mrgreen: