hix hix "Trăm dâu đổ vào đầu Tằm" Em chót dại khoe cái xe đạp để AE kỳ vọng vào hội , giờ trách em để hội "cua-rơ" tan tành :cry: @Hôm nào nhờ em phải nhờ bác mua hộ ít 120 slide được không ạ? @ttanh: Reala vưỡn hơn Kodak out date nhể :cry: "Bỗng dưng lại tiếc" mình chụp thử = Reala
Oki, có gì Bác cứ alo em 0903 646 959, trừ những lúc em đang nhậu là ko mua dc thui :lol: :lol: :lol:
Mấy hình trên em out trực tiếp file Jpeg, em chưa touch gì cả, chỉ resize để post thôi, fuji chụp chậm lắm nhưng với e cũng đủ rồi, muốn chụp nhanh thì tốn tiền lắm hihi
Em thấy để vậy đẹp rồi. Tút lại nhiều khi mất đi chất mầu xanh da trời truyền thống của Film Fuji mà máy DSLR fuji S3 và S5 cố mô phỏng theo
Tiếp tục :lol: Khai thác Atimon. Núi đôi - Quản Bạ. Đèo Mã Pí Lèng Phong cảnh nhìn từ cột cờ Lũng Cú, đỉnh đầu Tổ Quốc. Và 3 người bạn đi cùng, yêu lắm Loayhoay&Maika Chị nhà. n Me. Thôi em xin hết, các Bác xem hoài cũng chán, qua Lễ em đi chơi về post hình mới :lol: :lol: :lol: ./.
Cái máy đó chụp ra ảnh vuông 6x6 a ui, hình em chụp = Máy Fuji S3, máy 6x6 chụp ảnh ra nhìn phê lắm, em thích lém, đi đâu cũng mang theo, cầm thôi cũng sướng hihi Thân.
mai mốt chụp chân dung không đeo cái máy phim vuông đó nhá... làm nhiều người ... ướt... kìa :mrgreen: . hừm ...
Hình đầu làm Suối vàng Suối bạc phải không anh ? Em đoán anh đi chụp trước 8h sáng ?! Hôm em đi khoãng 8h mặt nước như gương, định đi xe vào trong chút ra chộp hình; khoãng 1h sau trở ra mặt nước lăng tăng, tiếc ơi là tiếc !
Mấy cái hình đầu ko phải chụp ở suối vàng Bác ui, mà em chụp ở Hồ Tuyền Lâm, từ Dalat đi hướng trở về SG, xuống hồ Tuyền Lâm, thay vì rẽ tay phải xuống hồ chổ có cái bờ kè đá dài thật dài á, thì em rẽ trái có con đường vòng, con đường này dài khoảng 20km, mấy cảnh này là em chụp khi đi trên con đường đó.
Anh có ảnh vào suối vàng suối bạc chưa ? Nếu có post lên cho bà con xem, nếu chưa nhất định phải đi, đi lúc càng sớm càng tốt !
Cái hình kế cuối là chụp ở cái hồ trong suối vàng đó Bác, e nghe nói nơi đây sẽ xây dựng TP Dalat 2 mà mấy năm rồi thấy cũng hoang sơ, cũng ko có gì thay đổi, thích nhất là xuống hồ nằm võng ăn thịt nướng :lol: :lol: :lol:
Nàng của người ta Bác ui, còn nàng Hassy của em đáng yêu hơn nhìu ... nhưng nàng kiêu sa và đỏng đảnh quá, vào một ngày đẹp trời nàng đã ra đi, bỏ lại em một mình cô độc :lol: :lol: :lol:
Nhìn loạt ảnh của bác Crazyhunter, tự nhiên cảm thấy bồi hồi, kỷ niệm xưa chợt ập về... (sến quá!) Lục lại đóng hình cũ, tặng 3 bạn tấm này, chụp tại nhà Vua Mèo họ Vương...