Em có mấy tấm chụp nhanh: ...nào... ta cùng ...nhảy: ... bay qua sào: ... xuống thôi: ...tiếp đất, kết thúc một cú nhảy hoàn hảo:
Vâng. Đúng là Côn Đảo cảnh rất đẹp. Em chụp cũng khá nhiều (khoảng 15G ) nhưng do mới tập chụp nên chỉ có thể gọi là hình lưu niệm thôi. Mong các bác góp ý giúp cho ạ. Một góc đường ven rừng từ sân bay về trung tâm huyện đảo. Một góc đường ven biển từ sân bay về trung tâm huyện đảo.
Với Iphone 3g và 2MPixel, mấy bác tây chụp được thế này: http://www.vnexpress.net/GL/Vi-tinh/Gia ... /3BA0E71A/ Em thấy thực sự ngưỡng mộ.
thì mới nói nghệ thuật không nằm ở thiết bị bác Tai ạ. em thích tấm cậu bé hôn lên bãi cát và tấm bình minh mưa. xứ tây cảnh to, người ít... chụp hình thấy đã quá. mình thì đi đâu cũng toàn thấy người. sách súng ống, chân kệ ra... bị dòm tưởng như nước nào mới tới... có khi còn bị hăm dọa " chụp cái gì mạy "... hết hứng chụp
Em tập kỹ thuật lia máy Sáng nay em và một số anh em BTA được bạn Music_addicted mời một chầu cà phê "free" tại Java Coner. Trên đường về gặp đúng lúc đoàn đua xe đạp Cúp truyền hình ngang qua, thế là em tấp vào tranh thủ thực tập vài tấm panning...
Chúng em biết rồi! Bác Giahy này, tụi em đặc cách cho bác là nếu ảnh của bác là sưu tầm thì bác không phải chú thích. Tụi em tự biết cách phân biệt đâu là ảnh bác chụp, và đâu là ảnh không phải bác chụp. Dễ lắm ạ.
Em chẳng hiểu tấm này làm cách nào mà em bé sáng quắc lên thế này. Không biết có nhờ Photoshop không.