Mẫu phải yên lặng trong 2 giây để em chụp hình đới! Vì em để chế độ B để chụp! Phải nói là Mẫu rất nghiêm túc với con nghệ thuật!
Không lên được khói thuốc bác nhề? Em chụp mãi mà không lên được khói, không ra được cái lảng bảng gợn gợn. Bác nào chụp rồi cho em xin tí kinh nghiệm mấy. CHụp chậm thì nhòe, chụp nhanh thì không lên hết, chịu.
[/quote] chánh xác. chụp thấy được khói thuốc không liên quan đến tốc độ. chỉ khi muốn chụp dòng chảy phiêu bồng 1 tí, tốc độ set-up dưới 1/15s.
Sáng nay đi thăm Trại nuôi người già cô đơn Thạnh Lộc quận 12, em chụp được vài tấm hình. Mời các bác cùng coi. Những gói quà chuẩn bị để phát cho các cụ. Chờ và nhận quà.
Bác Giahy cho em nói thật, em không thấy đẹp và không có truyền đạt được gì. Chưa kể tả chân kiểu này nhìn các cụ cứ thấy tồi tội, lại thêm cái phong bao lỳ xì trước mặt cụ bà nữa trông càng buồn... cười. Bác thứ lỗi cho em.
Bác Giahy chuyễn qua reportage khi nào nhỉ?! ảnh nhìn chất chứa nét rất buồn, và thật tế bên ngoài còn hơn thế, mấy khi các cụ được biết đến thế này đâu.. Thông điệp ảnh nhiều tính xã hội & rất cảm xúc
Là "trại" bác ạ. Có lẽ nên gọi là trung tâm thì hay hơn nhưng em đã ghi lại đúng những gì đã được đề trên tấm bảng treo ở cổng ra vào. http://www.baobinhduong.org.vn/detail.aspx?Item=76068 Cảm ơn các bác Secky, bác Devon và bác 208 đã góp ý.
to giahy, loạt hình mang ý nghĩa chụp chân dung hơn là repotage bác nhỉ. em nghĩ nếu bác chụp những góc đời thường khi các cụ sống, các cụ sinh hoạt hàng ngày thì hay hơn nhỉ. cơ mà em nghĩ bác có chụp các ảnh đấy tấm chụp những món quà... hình bị mờ do khẩu lớn hả bác ? post tiếp đi bác
Bác ecd này nhanh nhĩ, tối qua em mới xem con này trên dpreview xong, sáng nay thấy Bác post hình Em thích thiết kế con này lắm, nhất là nó có bán mount adapter cho OM luôn :lol: