Em hỏi bác Tea là Ni Ca ở đây là tân ngữ hay chủ ngữ. Cụ thể ý bác là Nhìn lại, Ni Ca thấy tủi thân quá. hay Nhìn lại Ni Ca, (Olympus) thấy tủi thân quá.
Bà ơi, sao mắt bà to thế? Mắt bà to, để bà trông cháu được dễ hơn. Bà ơi, sao tai bà to thế? Tai bà to, để bà nghe cháu được rõ hơn. Bà ơi, sao mồm bà to thế? Mồm bà to, để bà ăn cháu được ngon hơn. Công nhận D700 thật là sói tính (mượn khái niệm của Totem Sói)
Đi Huế..... chỉ cầm cái point n shoot Nikon P80 bèo bèo không chân cẳng, gọn nhẹ chọp hình gia đình nhiều, bỏ lâu cùn thấy cảnh đẹp cũng bấm vài tấm góp với mấy bác cho vui ...
Dạo này loa với đài nó vật, em bỏ bê việc chụp choạt, bị anh em phê bình dữ quá. Cuối tuần xách máy ra hâm nóng, cho đỡ nhớ. Nhờ cô bạn làm mẫu cho 1 sơ-ri, sẵn để dành cho các dự án bìa CD sau này. Em xin post 1 tấm gọi là gây phong trào ạ... (đố các bác em chụp bằng lens gì ạ?)
Em thử chụp thôi chứ thể loại này tốn lúa lắm nếu muốn có ảnh xuất sắc . Ảnh cò nầy chụp ở vườn cò Hà Tây nay là Hà Nội gần làng cổ Đường Lâm . Ước gì có con fix 400mm thì chít với em .)
Tấm Vũ điệu hoang dã này bác 6C cho em xin bản gốc chưa crop được không? Dạo này bác chụp lên tay quá đi.
Dạo này bác chủ chắc là bận rộn quá, bỏ bê cái topic mốc meo hết. Em có mấy tấm hình mới chụp, post vào để up nó lên...