Re: Tập săn bắt "con" nghệ thuật. Bác Kiemkhach post hình kiểu gì mà em phải nằm dài trên bàn để xem...
Re: Tập săn bắt "con" nghệ thuật. Tấm cuối rất...khẳng định. Mẫu đẹp, xe đẹp... @ A. Thảo: nằm dài ra bàn có thấy ... gì không anh? :mrgreen:
Re: Tập săn bắt "con" nghệ thuật. cho em ké 1 tấm , Đầm Sen (Hoàng Hôn ) chụp máy nikon P5100 , chế độ tự động
Re: Tập săn bắt "con" nghệ thuật. Lão này quá đáng quá, hôm tới kiểu gì em cũng vô trỏng phá xem lão có mần răng được không :evil: @kiemkhach: Bác làm em nghẹo hết cả cổ rồi :lol:
Re: Tập săn bắt "con" nghệ thuật. Vậy mới biết mìng già rùi , toàn chụp động vật hoang dã , ... dê , khỉ ỏ sở thú , lần này đu theo QA chụp y tả thử xem .. có ai xoa kem chưa ? Mấy mẩu dể thương ghê ... còn thiếu cô nàng bụng nâu nữa là đủ đi chụp rồi
Re: Tập săn bắt "con" nghệ thuật. Em cũng post . . . . giùm anh bạn mấy tấm hình mẫu và xe. :lol: 20 - Không đề. - Lens: 50mm. - Tiêu cự: 50mm. - Iso: 100 - Tốc độ: 1/200s - Khẩu độ: F/2.8 - EV: 0.0 21 - Không đề. - Lens: 50mm. - Tiêu cự: 50mm. - Iso: 100 - Tốc độ: 1/320s - Khẩu độ: F/2.8 - EV: 0.0 22 - Không đề. - Lens: 50mm. - Tiêu cự: 50mm. - Iso: 100 - Tốc độ: 1/400s - Khẩu độ: F/2.8 - EV: 0.0
Re: Tập săn bắt "con" nghệ thuật. Bác giahy chụp mẫu VN nên ngồi thấp xuống một chút thì chân mẫu dài ra là vừa. Bác đứng ngang với cao hơn mẫu chân ngắn hơn hẳn bác KK. Mấy cả cái ống kính của bác bị mần răng sao chân mẫu mụn với xẹo từa lưa, bác KK lại cho ra ảnh sao mà da mẫu phẳng đét, căng cứng! Hic hic! Sự thật bao giờ cũng trần trụi. cảm xúc: Xem ảnh bác KK, thấy thèm mẫu này kinh, ánh mắt khóe môi rất sắc xảo, gợi. Xem ảnh bác Giahy, mẫu này cũng thường.
Re: Tập săn bắt "con" nghệ thuật. He he. Bác thông cảm, em chụp bằng lens 50mm nên phải lại thật gần chụp mới được. Nếu gần quá mà lại chĩa ở dưới lên thì e bị mẫu . . . đá cho văng máy. :lol: Cảm ơn bác, lần này em tự kiểm điểm sâu sắc, lần sau em sẽ rút kinh nghiệm.
Re: Tập săn bắt "con" nghệ thuật. Nhờ cụ Comiup comment giùm em hình em vừa chụp xong cách đây 1 tiếng. Máy: Konica Minolta Z6, compact, 6 chấm. Chế độ: P, để marcro theo máy, zoom bằng chân. Mẫu: Ven đường. Em chả biết FS nên kô biết chỉnh lại ra răng. :wink: :wink:
Re: Tập săn bắt "con" nghệ thuật. Hình như bác KK chụp lúc trời nắng hơn thì phải? Nên đùi mẫu tròn, căng có độ chắc kô bị xỉn, hơi bóng. Lúc bác chụp thì có mây? có vẻ hơi xỉn hơn. Mấy cả lúc bác chụp kô kích thích mẫu hoặc bác chụp mẫu nhiều nên quen, ko cảm xúc mấy. Bác KK chắc kích thích giỏi hơn!!! Cái này thể hiện đẳng cấp của mẫu mấy cả nó là cái khác nhau giữa chụp người mới cả chụp phong cảnh. Mấy kiểu trên cánh đồng em thấy mẫu hơi cứng, tạo dáng cũ kô sáng tạo lắm. @TT: hichíc Bao giờ em mới có một phút quên đi cơm áo gạo tiền như bác mà thả hồn theo con nghệ thuật được bi chừ. PNS mà như thế là quá đỉnh rồi, mà bác chụp ở đâu mà lại có nắng thế, quê mình hôm nay xầm xì lắm. Any way, bác chỉnh macro lại xem hình như vẫn hơi mờ. Có cái chú gì bên photo thể hiện chụp côn trùng bằng G9 macro lên cả lông chân phát khiếp. Hôm nọ mod tranman bán G7 có 3T mà không có xiền tiếc quá.
Re: Tập săn bắt "con" nghệ thuật. Hị hị, em thấy các bác bàn kinh quá nên chạy ra cổng cơ quan làm phát. Em đang ở Phan Rang, nắng khiếp người. Máy ra đời năm ơi zời, chụp 1 phát đợi mấy giây mới xong, lại vào tay em nên chụp sao mà đẹp được. Em chịu chả improve thêm đc tí nào nữa. P/s: Cụ đừng nhắc đến chiếc G7 làm em thêm tủi phận, cụ nhá.
Re: Tập săn bắt "con" nghệ thuật. Bác đừng trêu em, máy này chụp chán lắm bác ạ. Em chụp lại chán hơn cả máy. Hôm nay giời đẹp, nắng rực rỡ. Em phấn chấn quá, làm cái nữa nào. Máy: Konica Minolta Z6, compact Chế độ: Em thấy có hình bãi biển trên máy, thế là gạt sang đó Lens: Built-in ISO: Biết chết liền Ý tưởng: Không có, thấy biển đẹp quá nên em chụp thôi ạ. @bác Up: Comment giúp em lên tay phát nào. @bác giahy: Em xin phép thêm lần này nữa thôi ạ.
Re: Tập săn bắt "con" nghệ thuật. Bác VIA cho em đăng ký món này nhé. Đang cần đây. Cám ơn trước nhé. Thân chào. Nhân tiện cho nhắn gửi cố gắng rinh cúp miền Tây về đặng rửa nhé, kha! kha!kha!
Re: Tập săn bắt "con" nghệ thuật. Hôm nào các bác đi săn bắt con "nghệ thụt" thì cho em đi với ạ, tháng 3 em có mặt ở SG em sẽ mang con máy ghẻ em theo. Hy vọng bắn 1000 kiểu như bác GHy thì em cũng bắt được 1-2 con "nghệ thụt" @Tai-trau: cái ảnh bác chụp ở biển nó chật chội quá bác ạ, ko thấy cái mênh mông, bao la của biển cả, sông nước.
Re: Tập săn bắt "con" nghệ thuật. Nhân mấy hôm trời nắng em cũng mò ra với thiên nhiên cho nó đỡ cớm. Nhân tiện cầm theo con Canon IXY 80 6 chấm, cũng bon chen bấm vài tấm, nay không biết ngượng úp lên đây cho các bác ném đá chơi...
Re: Tập săn bắt "con" nghệ thuật. Em chơi trên các site nhiếp ảnh thường có 1 luật bất thành văn là "Chỉ bình ảnh, không bình mẫu", có thể khen chê ảnh thoải mái, nhưng tuyệt đối không động chạm đến mẫu. Nhưng trên VNAV thì các bác vô tư quá. Buồn 5 phút!
Re: Tập săn bắt "con" nghệ thuật. Chị T nói đúng đấy " CHỈ ĐÂM ẢNH.. KHÔNG ĐÂM MẪU", mẫu mà ...dỗi thì lần sau lấy đâu ra mẫu mà chụp :!: Chê ảnh, chê tay nghề ...thoải mái.. không chê mẫu. Cứ thế các bác nhể :lol: :lol: