ngày xưa bạn gái em cũng nói : em và thuốc lá, anh chọn ai ? bả còn thòng thêm 1 câu : nếu không bỏ được thuốc lá, híc.... người chồng tương lai của em không phải là người bản lãnh kém như thế. em thì còn các cụ đã có vợ, con rùi thì chịu... bà xã nào dám bỏ. hình như theo thống kê, Bộ dân số VN chưa từng có trường hợp nào ly dị vì chồng không bỏ thuốc lá được. còn lý do không bỏ nhậu được thì... ly dị hoài :mrgreen: các cụ mà bỏ thuốc lá được... chỉ khi có biến cố... mà cố quá thì... ps: chỉ là hồi tưởng lời nói ngày xưa của bà xã. em không có ý chọc giận Smoking Fan :lol:
Đã là đàn ông thì chắc chắn sẽ nghiện ít nhất một thứ: Gái, rượu, thuốc lá, các thú vui khác ... nhưng so 2 cái rượu và thuốc lá thì 2 cái này đều có hại ngang nhau tuy nhiên rượu mà nghiện, hay uống thường xuyên (xỉn thường xuyên) thì hại cho sức khỏe nhìn thấy được và ảnh hưởng quá nhiều đến hạnh phúc gia đình (ngoài cái chuyện xỉn không làm được gì khi xỉn, thì cái kia nó hoạt động kém đi) nên Bác tcqanh đã nêu: "Hình như theo thống kê, Bộ dân số VN chưa từng có trường hợp nào ly dị vì chồng không bỏ thuốc lá được. còn lý do không bỏ nhậu được thì... ly dị hoài". Còn thuốc lá thì chỉ thấy khói và mùi thuốc lá, cái hại của nó khó nhận thấy nhưng nhận thấy rồi thì khủng hoảng , có lẽ nên tiết giảm cả hai thứ, lỡ nghiện cả hai thì thiện tai !!!
bác có vợ và con chưa ? bác thương yêu họ không ? nếu bác có cả hai điều thì hãy đừng nghĩ đến bản thân mình và hãy nghĩ đến họ. khi đã bỏ thuốc lá, hãy đừng nghĩ mình được lợi gì cho bản thân; hãy nghĩ 30 năm nữa vợ và con mình mỉm cười : ngày xưa bố thật giỏi, cám ơn bố vì điều đó bố của em đã bỏ thuốc lá một phần cũng vì cái suy nghĩ ấy. heroin mà người ta còn bỏ được, huống chi là thuốc lá. đời người còn nhiều cái phải vượt qua lắm bác ạ. hãy dũng cảm. thân, ps: " Kẻ thù lớn nhất chính là bản thân mình"
em thấy bỏ thuốc đơn giản thế mà các bác ko bỏ được nhỉ? em hiến 1 kế để các bác lấy đà bỏ nhé: bỏ ra một buổi vào thăm bệnh viện ung bướu...về nhà can đảm bỏ thuốc nó tăng thêm vài chục phần trăm...ko tin à? thử đi
Nói rất hay. Em có ông bạn, hút thuốc 20 năm nay rồi, hồi năm rồi bỏ thuốc (sau khoảng 5-7 lần bỏ hụt). Trước hắn gầy, mặt quắt lại, đen, da khô, chân tay khẳng khiu. Bỏ được 3 tháng thấy đẫy đà, mập ra (lên đâu 3 hay 4kg) da dẻ trắng trẻo hết khô ráp. Hôm tháng 3 vừa rồi cả đám bạn kéo vô bệnh viện thăm chả, mập quá, đứt gân máu. Giờ ngồi xe lăn, năng ngót tạ, mặt đờ đẫn, ai hỏi gì cũng "hả. hả" Tấm gương đó em không dám soi.
Chủ nhật vừa rồi cô bạn gái bắt gặp em mùi thuóc lá từ em Ngay tại nhà em.Tối hôm đó.Cô ấy khóc Từ đó tới giờ không liên lạc nữa rồi Cắt đứt luôn rồi Em hứa hai lần là bỏ mà cuối cùng vẫn lén hút Bài viết của Trang Hạ mà Bác post rất hay Hay ở chỗ người con gái hiểu và thực sự mong muốn cũng như tìm cách giúp người yêu bỏ thuốc lá mà điều này ở ngoài đời thì chỉ một số ít các bạn gái là làm được Một số còn lại là : Anh bỏ thuốc chưa ? BỎ ĐI. Thuốc và em anh chọn ai?vv Vẫn biết bỏ hay không là quyết tâm ở mình.Nhưng.... Buồn.
Đóng góp của ngành công nghiệp thuốc lá cho nền kinh tế Việt Nam ..... Ngành này cấu thành nên một bộ phận quan trọng của nền kinh tế và cơ cấu xã hội của Việt Nam, với trên 360,000 người có công ăn việc làm nhờ vào ngành này, theo con số thống kê của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam năm 2007. Đóng vai trò là nguồn thu thuế chủ yếu Thuế thuốc lá là một nguồn thu chủ yếu của ngân sách Trung ương cũng như ngân sách tỉnh. Năm 2007, ngành thuốc lá đã đóng góp 8000 tỉ đồng tiền thuế cho ngân sách nhà nước và là ngành có mức đóng thuế cao thứ ba sau dầu khí và phát điện. Chúng tôi liên tục được công nhận là tổ chức hoàn thành các nghĩa vụ nộp thuế đúng thời hạn, phối hợp tốt với các cơ quan thuế địa phương và luôn luôn tuân thủ các quy định về thuế. Là ngành canh tác phi lương thực thực phẩm có quy mô lớn.... Các Bác là người Yêu nước nên hy sinh xíu xíu sức khỏe hút thuốc lá để góp phần ủng hộ ngân sách nhà nước
em cũng thấy mấy ông lớn cứ hô hào chống tham nhũng , mà thấy có chống đuọc đâu . em nghĩ đây là 1 phần tất yếu của cuộc sống , có phải không các bác
Lúc yêu nhau, cô nàng đã biết anh nghiện thuốc lá và vẫn chấp nhận lấy anh. Khi đã lấy nhau một thời gian cô ấy lại hỏi: Giữa em và thuốc lá anh chọn ai? Và vì thế xung đột gia đình đã nổ ra. Sao không thấy cô nàng hỏi và chọn lựa khi chưa lấy nhau nhĩ? .................. Khi người phụ nữ lập gia đình, họ hy vọng người chồng của họ sẽ vì họ mà thay đổi. Và kết quả là người đàn ông ít khi nào thay đổi. Khi người đàn ông lập gia đình, họ hy vọng người vợ của họ sẽ không thay đổi. Và kết quả là người phụ nữ sẽ thay đổi không ngừng. .................
Em hút thuốc từ năm 16 tuổi, nhưng được cái là không bao giờ ghiền, vì cứ ... hơi thèm là ... em hút rồi, chẳng bao giờ để ghiền cả. Nếu em đi khám bệnh, bác sĩ bẩu em: Ông mà hút thêm 1 điếu thuốc nữa sẽ chết thì lúc đó em sẽ ... hút nửa điếu rồi vất, thèm thì hút tiếp nửa điếu khác. :mrgreen: Ai chả bệnh, chả chết. Bệnh, Chết cũng vì rất nhiều nguyên nhân, nhiều khi cực kỳ vớ vẩn. Nếu không có can đảm bỏ thì phải chấp nhận, đừng nghe ngóng làm chi cho khổ người ra. Nhỉ, các bác hút thuốc nhỉ? :|
chả phải có là nghiện không, nhưng em đã từng thường xuyên một ngày đốt hết một bao trong giai đoạn cần thức khuy làm luận văn, sau đấy em tự bỏ được, dễ ợt :lol: giờ thỉnh thoảng hút một vài điếu khi nào đi nhậu cùng hội bạn, phải chăng em tái nghiện lại
đây là cách suy nghĩ thường gặp ở những nước kinh tế khó khăn như nước ta. đa phần đàn ông và thanh niên xóm nghèo nơi em ở đều nghĩ như thế. em cơ bản lớn lên trong cái xóm lao động ấy nên em hiểu. và chính lối suy nghĩ ấy nên cái xóm em ở nó vẫn nghèo, nghèo như cái đất nước chứa đựng những cái xóm đó. hãy hình dung 1 đất nước mà nghành thuốc lá có tiền đóng thuế đứng hàng thứ 3, và bia rượu cũng đứng hàng top ten.... thì ra sao nhỉ lối suy nghĩ này gợi cho ta điều gì ? mỗi người hẳn sẽ có câu trả lời cho riêng mình. thời trẻ, người ta hút thuốc là muốn chứng tỏ mình là đàn ông. quan niệm này xưa lắm rồi... có thể nói là bad thinking. thời nay, bỏ thuốc lá mới là bản lãnh đàn ông :lol:
Đánh giá cao bài viết của bác, em cũng nói "KHÔNG" với thuốc lá, dù ông anh em cũng hút thuốc lá ngày ít nhất 1 gói...Vinataba.
em cũng nghiền thuốc lắm, giờ cai đc một ít rồi. em chỉ hút khi uống rượu thôi, Uống rượu + Hút thuốc = Rượu thuốc. mà rượu thuốc thì tốt cho sức khỏe.
E bắt đầu hút thuốc năm 16 tuổi, cũng từng hút 1 gói/ngày và 1 gói/bữa nhậu, có thể ko phải là quá sớm và quá nhiều nhưng chắc cũng đủ để coi là nghiện, e đã bỏ hẳn cách đây gần 10 năm. Bây giờ e đang hút có kiểm soát là vài điếu khi nhậu và cafe với bạn bè, còn lại thì tuyệt đối không :mrgreen: !
Bs mừ, làm sao nói khác được, vả lại bs thuộc "thái cực" khác rùi. :lol: Riêng câu cuối thì bs nói sai roài, phải dư thế lày: Thời nay, hút thuốc và "bị hút lại thuốc" mới là bản lãnh đàn ông. :lol:
Lên như bạn bác ăn thua gì, e bỏ thuốc trong vòng 1 năm lên 10kg, chẳng có vấn đề gì ghê gớm, e lại chơi thể thao nhiều hơn, ăn uống khoa học hơn để kiển soát cân nặng của mình.
em định không viết tiếp nữa. nhưng gặp bài viết của anh, nó khích lệ em. em viết nốt bài này thôi nhá. (nói nhiều đâm ra dỡ :lol: ) tiến tới bỏ hẳn luôn đi anh. trước mắt anh đi nhậu/ cà phê quán nào có không gian hở, không nên chọn quán không gian kín vì mùi thuốc lá làm anh nhớ lại. ban đầu nên chọn bạn nhậu là đối tượng không thuốc lá. sau này dù bạn nhậu hay bạn gì đó hút phèo phèo trước mắt ta mà ta vẫn vô tư... thì anh sẽ nhận ra cảm giác người bạn đối diện anh như thế nào. cảm giác này vui không kém ngày xưa em học môn Tâm Lý/ Tâm Thần học, thầy dạy có nói 1 câu thoáng qua thôi mà em nhớ mãi : mức độ trưởng thành của 1 con người chính là mức độ tự kiểm soát bản thân mình, chứ không phải càng lớn tuổi là càng trưởng thành. chúc anh bỏ hẳn thuốc. tks anh.
Trời ơi vậy là xét về độ tự kiểm soát em chỉ ngang với lớp cơm nát Tính sơ sơ trong nhà thì các amp, loa...mỗi loại đã hơn chục món, vậy mà ngày nào cũng lướt qua mấy mục rao vặt, shop .... rồi chả bao giờ cầm được lòng khi có món gì hay hay .