Hít hà, trời lạnh rồi, CD Xuân 73 này nghe là vừa! Tuyệt quá bác Tai ơi. Cám ơn bác Tai đã chia sẻ sự sung sướng cho anh em mà còn nhớ và đăng ký giúp em nữa. Cụ nào ở gần qua em cốp về nghe.
Ém đâu mà ém, thì cụ Tai nhớ cái pm của em mà "chừa chỗ" nghĩa là em đã đặt chỗ với cụ ấy trước khi cụ Tai phọt cái topic này lên mà, hehe.
Anh King cũng không nên móc máy đến thế, kể cả là PM hay ém hàng thì cũng không được tính vì là phải đăng ký công khai. Tuy nhiên anh Tai Trâu đã thêm 02 người nữa để bù đắp lại rồi nên mọi thứ đều vui vẻ cả làng. Anh bới bèo ra bọ thế này không khác gì lão Comeon hay sang chọc ngoáy bên Fan Vienna bị anh em đập cho tả tơi hoa lá. Em thì em cho rằng anh hậm hực vì không được tặng đĩa nên đam ra bức xúc thế này
Ai trên người chẳng có Tai, Tai với mình như răng với môi. Chỉ có điều có biết phát huy tác dụng của đôi Tai ấy hay không mà thôi. Phải không đức vua anh minh :lol:
Ai mà chắng có tai, có chăng là tai có trâu hay không thôi. Khi khoan lúc nhặt, trung bình tuần 3 lần... :wink:
Các bộ phận trên cơ thể E..E yêu quí cái Tai..như cái ..ấy.. Ứ có cái Tai..E ...ếch có cái gì để móc cái gọng kính vô.. :lol: . Bác Tai có vẻ nhiều cái món này nhỉ.. Mấy cái CD ngày xưa bác tặng E..cùng thể loại trên..E vẫn nghe.
Ôi bác Teo Quàng vẫn còn mấy CD đó à, cũng lâu rồi bác nhỉ. @các bác Hà Nội: Mai nhận đĩa giùm em nhé, cuối tuần em đi NN mất rồi nên khó mà tóm em được.