Đã nhận được quà. Mải nghe quá giờ mới vào cảm ơn bác tai_trau được. Băng nhạc thật là hay, đầy hoài niệm
Chẹp, chẹp, thấy bác loadeu khen hay làm em thèm quá. Ơ, chả biết khi nào hàng vào nam cho em sờ tí nhỉ :roll: Híc, nẫu cả ruột :shock:
Thì bác cứ nói thẳng móng heo là xin 1 bộ đi, còn kêu tiếc tiếc để anh Tai Trâu động lòng chứ gì A Tai Trâu: em alo ko được. Anh ở đâu em qua
Trong danh sách nhận quà tặng mà không có tên em nó cứ thế nào ấy nhỉ, bác Tai có thấy máy mắt không?
Thế thì bác cứ ở đó mà uốn éo nhé. Anh Tai Trâu là rất thẳng đấy, anh ấy chắc ko thể động lòng đâu. Chiều nay em mới chỉ gặp anh ấy có 1 phút là em đã nhận ra điều đó
Thế đã có chưa giờ em qua 53 úp sọt anh luôn nhỉ? :lol:[/quote] Tý nữa em cũng qua 53[/quote] Hắn ngồi ở 50 Hàng Chuối cơ, đến tầm 4h chiều quay lại quệt thẻ rồi về với u[/quote] Thảm nào mà dân tình trên VNAV toàn ca thán ông thôi ông King ạ, chỗ nào cũng la liếm rồi toàn tung tin đồn nhảm. Anh Tai Trâu rất chi là chuẩn mực, chỉ ở chỗ làm, chính chiều nay tôi qua chỗ ông ấy lấy đĩa mà. Trước khi đi alo trước cho chuẩn, nghe giọng nói của anh Tai Trâu qua điện thoại ngọt như Maranzt + Accuphase, tò mò chỉ muốn xong việc còn đi xem mặt, rồi xem cái Tai Trâu thế nào. Lúc đến nơi gặp .....ngỡ ngàng......
Biết thế hồi chiều em thơm chục phát luôn. Chẳng qua lúc đó đường phố đông đúc, với lại trước cơ quan.....
Thì bác cứ nói thẳng móng heo là xin 1 bộ đi, còn kêu tiếc tiếc để anh Tai Trâu động lòng chứ gì A Tai Trâu: em alo ko được. Anh ở đâu em qua[/quote] :mrgreen: nói thẳng xấu hổ lắm, nói cong cong cho nó điệu.[/quote] Thế thì bác cứ ở đó mà uốn éo nhé. Anh Tai Trâu là rất thẳng đấy, anh ấy chắc ko thể động lòng đâu. Chiều nay em mới chỉ gặp anh ấy có 1 phút là em đã nhận ra điều đó[/quote] Cơ mà e có uốn với bác đâu nhỉ, bác có vẻ có năng khiếu trông giữ đồ cho người khác tốt quá nhờ.
:mrgreen: nói thẳng xấu hổ lắm, nói cong cong cho nó điệu.[/quote] Thế thì bác cứ ở đó mà uốn éo nhé. Anh Tai Trâu là rất thẳng đấy, anh ấy chắc ko thể động lòng đâu. Chiều nay em mới chỉ gặp anh ấy có 1 phút là em đã nhận ra điều đó[/quote] Cơ mà e có uốn với bác đâu nhỉ, bác có vẻ có năng khiếu trông giữ đồ cho người khác tốt quá nhờ. [/quote] Vâng, Trung Quốc toàn nhân danh nọ kia mà bác