Nhân dịp Xuân về, nhà nhà hân hoan chuẩn bị đón Tết nhưng nếu thiếu âm nhạc thì mất đi không khí ngày Tết. Những bài nhạc chủ đề về Xuân thì mênh mông, mong được mọi người chia sẽ với các thành viên trên diễn đàn những ca khúc Xuân mà mình tâm đắc nhất.
kỉ niệm xuân về,tôi nhâm nhi bên tách cà fê nóng,đĩa hạt dưa và vài miếng ô mai,mở cdp nhét cd bảo yến và nghe -bài ca tết cho em-do Quốc dũng sáng tác,giai điệu nhẹ nhàng lời ca mộc mạc,và đến khi ca khúc kết thúc cũng là lúc cốc cà fé cạn! Tết này anh không thèm kẹo mứt vì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng! Tết nay anh không thèm đi chơi, xi nê hay nhạc hội, Đà Lạt hay Vũng Tàu... Vì đã có em đem lại mộng đời, tô thêm vào lòng người chan chứa mọi nguồn vui. Tết nay anh không thèm đốt pháo, vì tiếng cười em rộn rã lòng anh rồi! Tết này anh không thèm chơi đánh bài vì trong vòng tay anh đã có em ngọc ngà. Tết này cũng chẳng chơi hoa vì môi em cười chan chứa cả vườn xuân ...!!!
e thì từ ngày 30 tết mở disk dvd THÚY NGA PARI 85 ở phòng khách cho mọi người xem và nghe,qua lời Nguỹên ngọc Ngạn làm MC thì không khí tết đang ùa vào nhà làm mọi người cứ dộn ràng..hồi hộp..ui khó tả wa các bác ạ
Bài hát xuân mà em thích nhất có lẽ là bài "Câu chuyện đầu năm" do chính Giao Linh trình bày. Qua một năm vật lộn với cơm áo gạo tiền đến ruột rối tơ tằm, mà ngay thời khắc giao thừa nghe Giao Linh cất lên Trên đường đi lễ xuân đầu năm...thì thật không còn gì để nói. Bài hát này rất nhiều ca sỹ hát, nhưng có lẽ Giao Linh hát có cái buồn vì những chuyện không như ý trong năm cũ, và lại có vui với niềm tin sẽ có nhiều may mắn trong năm mới để lại trong em nhiều cảm xúc nhất. http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=0YHFU1xt1S
Em cũng giống như bác, nhưng thường thì sáng Mùng 1, còn ngày 30 bận rộn quá! Chỉ nghe CD thôi. Em thấy DVD đó quá hay cho ngày Tết, không chỉ dành cho người Việt ở nước ngoài mà cả những người trẻ ở trong nước, có khi còn không biết những phong tục tập quán... trong những ngày đầu năm! Trong đó có tất cả, từ những bài nhạc Xuân bất hủ đến vui chơi, ẩm thực, kiêng kỵ....3 ngày Tết. Chúc các bác 1 mùa Xuân như ý!
Tết dương lịch nghe " Happy new year" của ban nhạc ABBA Tết Âm lịch nằm nghe " mùa xuân nho nhỏ" của ns Trần Hoàn Mình vẫn cảm nhận đây là những bài hát bất hủ , khó có thể thay thế trong suốt bao năm qua
Bài "Mùa xuân nho nhỏ" nghe hay quá, hình ảnh mùa xuân thật đẹp và nhẹ nhàng, rất gần gũi, nghe mà xao xuyến trong lòng, đúng là bài bất hủ.
bác nói wa đúng luôn,đây là 1 dvd thật là ấn tượng đối với e,sau tết lại cất đi để rành cho năm sau,e giữ mấy năm rồi vẫn nghe rất good bác a,
chủ đề xuân THúy Nga đã ra 03 DVD rồi, em nhin ăn nhin xài nên cũng mua đủ 03 Cặp gin để xem đầu Xuân và cho con cháu xem cho ông Ngạn giáo dục tụi nó một chút về thủ tục đầu Xuân quê mình, năm nào em chả xem 8)
Riêng mình rất thích nghe bài "Xuân này con không về" do Chế Linh hoặc Duy Khánh trình bày. Mỗi lần nghe bài này là mình muốn ùa về Mẹ mình. bỏ hết những lo toan thường ngày. !!
Năm nào ăn Tết ở quê em cũng làm liên khúc rộn ràng Mùa Xuân Nho Nhỏ Mùa Chim Én Bay Mùa Xuân Đầu Tiên Mùa Xuân Làng Lúa Làng Hoa
Bác cũng giống em, Thúy Nga có 4 số về chủ đề Tết, cứ đến dịp tết mở 4 số này ở Phòng khách, đầy không khí tết. Có những ca khúc rất ý nghĩa như: Bài ca tết cho em (Q Lê hát), Câu chuyện đầu năm ( N Quỳnh hát), Hơi thở mùa Xuân ( N Liên) ... và nhiều ca khúc rất hay.
Tết này em nghe jazz là chủ yếu, ngoài ra nghe thêm 2 đĩa Khúc Xuân và mùa Xuân Hạnh Phúc do các bác XCR làm. Rất hay.
Nghe được mới 1 cái CD mới ra lò JAZZ AUDIOPHILE VOICES II, cũng tạm ổn :wink: đĩa cũ vẫn nghe abba thôi vì có happy niu dia
Em lại có thói quen nghe băng nhạc chủ đề Xuân xuất bản trước 1975 tại Sài gòn. Nghe Xuân Cỏ May, rồi Song Ngọc Xuân 1974.. thì những kỷ niệm xưa lại kéo về, có lúc người như bị mất hồn ấy, phải nói là ngày xưa nghe băng cối tuyệt hay, giờ nghe cát sét thu lại chất lượng kém hơn nhưng thế đã là tốt rồi
Tết này hả?em toàn bật LP UB40-Kingston town,BoneyM-.....,ABBA-.....đại hội New Wave của trung tâm Người đẹp bình Dương nghe hoài từ ngày 24 thấy vui đáo để........gợi nhớ đến những ngày xuân bé thơ :lol: :lol:
Tết Tây hay Ta mà nghe "happy new year" abba thì tuyệt rồi, nhưng bài này tìm lossless hơi khó ấy các bác, em tìm mãi Năm nay tìm bài "em đã thấy mùa xuân chưa" Tuấn Ngọc hát mà nghe quá đã, nhưng tìm lossless HDvietnam cũng không có luôn, may mà gần Tết có ông anh ở vnav mình post lên kịp thời nên down về nghe mãi. Bài mùa xuân nho nhỏ (một) hình như của Thanh Hải bác nxhung à (Trần Hoàn chỉ phổ thơ thì phải)
Tết này trời lạnh, bụng đói do túi lép em toàn mở nhạc sàn cho khí thế. Mà trời lạnh nghe nhạc sàn một hồi nóng hết cả người các bác ạ, em nói thật đấy :lol: