Sáng nay vào VNAV, nhận được những lời khen của các bác làm Zui em sung sướng quá. :lol: Cảm ơn các bác. Để em làm ly cà phê đá xong rùi post tiếp phục vụ các bác nhé
Trước đây, bên kia sông Hàn (DN) rất nghèo khó và nhiều tệ nạn như quận 4 SG. Bây giờ nó đẹp như thế này:
Bác Hamzui ơi bác sửa ảnh bắng phần mềm gì mà chẳng còn tí thông số của ảnh nào hết. Bác chụp bằng máy gì vậy cho anh em học hỏi với! Thanks bác nhé!
Đối lập với vẻ hiện đại, DN vẫn còn có rất nhiều góc cổ kính Chụp tại hòn Non Nước, quận Ngũ Hành Sơn
Những bức ảnh này zin từ đầu đến cuối bác Vintarpaulin ạ, ko cắt cúp , ko chỉnh sửa, chỉ resize bằng ACDsee . Em ko có thói quen sửa ảnh vì chỉ chơi Amatơ. Em chụp bằng Canon 400D, hầu hết là xài nòng Tamron 17-50/2.8. Thỉnh thoảng có 1 vài bức chụp từ quá xa thì xài nòng Canon 70-200/4. Bác muốn hỏi thông số bức ảnh nào, em sẽ gửi file gốc cho bác Thân/Hz
Hội An bây giờ rất chuyên môn hóa thế mạnh du lịch. Chúng em ăn trưa ở Cửa Đại, đã có người chào tour Hội An như thế này:" Xe 4 bánh ko được vào phố cổ đâu anh, đi xích lô đi, 1 xe chở 2 người 70 nghìn, 2 vé tham quan 5 điểm du lịch 70 nghìn nữa, tổng cộng 140". Sau đó, em gửi xe ở ....Ủy ban nhân dân (có vé đàng hoàng) và đi xích lô do 1 ông già tài xế kiêm hướng dẫn viên chở :lol: :lol: 1 vài điểm tham quan trong tour này Ngôi nhà này khoảng 200 tuổi và là nhà thờ từ đường của 1 dòng họ, đưa vào cho tham quan luôn Ở Hội An có rất nhiều Hội quán do người gốc Hoa lập nên, mục đích là họp mặt đồng hương, chia sẽ giúp đỡ lẫn nhau và thờ cúng tổ tiên (cái này ngó bộ hơn Việt Nam :lol: ) Hình như đây là hội quán Phúc Kiến Hàng ghế "danh dự" này là chỗ ngồi của các trưởng lão mỗi khi họp hành. Em thấy hay hay vì giống ghế mấy ...anh hùng Lương Sơn Bạc ngày xưa :lol:
Bà già bán Tò he này nhìn rất đẹp lão, em post 1 lần rồi nhưng bị...ban.Xin post lại Muốn tìm bà lão này thì các bác cứ đi qua cầu Nhật Bản, trước khi chụp nhớ ...mua ủng hộ vài con tò he :lol:
Cám ơn Bác Hamzui rất nhiều, hình của Bác chụp đẹp lắm. Công nhận Bác chịu khó chụp hình thiệt, từng tấm ảnh đều thể hiện sự say mê của người chụp trong từng góc độ chụp để có những tấm ảnh ưng ý nhất. Chắc chuyến đi của Bác dài ngày lắm vì nội Bác chọn địa điểm dừng lại rồi chọn cảnh, góc độ... là mất biết bao nhiêu thời gian rồi...
Em mời các bác qua tham quan Hoàng Thành - Huế :lol: :lol: Quảng trường Hoàng Thành Điện Thái Hòa, đã được sửa lại nhái theo bản gốc nhưng nhìn rất lôm côm Nơi này thờ cúng các vị vua nhà Nguyễn, em ko được phép chụp ảnh phía trong Trước điện thờ này có chín cái đỉnh đồng (gọi là Cửu Đỉnh) mỗi đỉnh đồng đều có khắc họa hoa văn khác nhau tượng trưng cho 1 đời vua nhà Nguyễn . Có lẽ 9 cái đỉnh đồng này do ...... vị vua thứ 10 làm :lol:
Cái lầu này hình như tên là Lầu Vọng Các, là nơi ghi công các vị Vua và Anh hùng nhà Nguyễn. Lầu này cao 13 mét. Trước khi nhà Nguyễn sụp đổ - năm 1945- tất cả các ngôi nhà, lâu đài ở Huế đều ko được xây cao quá chiều cao 13 mét này
Bây giờ, em mời các bác qua Thành cổ Quảng trị. Thành Cổ này khá nổi tiếng vì lịch sử của nó. Theo các cô chú bác của em kể lại, mùa hè năm 1972, rất rất nhiều chiến sỹ Giải phóng quân đã hy sinh nơi đây, trong đó gồm rất nhiều thế hệ trí thức trẻ vì lời kêu gọi tổng động viên đã lên đường vào Quảng Trị. Đây là đài tưởng niệm ( hay còn gọi là Nấm mộ tập thể) những người đã hy sinh vì đất nước Sau 81 ngày đêm, tất cả đã bị san phẳng, chỉ còn 1 vài vết tích như thế này Và Thành Cổ bây giờ ko còn ...cổ nữa. Em chụp tấm hình này từ trên đài tưởng niệm nhìn xuống
Cây cầu Hiền Lương này 1 thời là ranh giới phân chia 2 miền Nam-Bắc. Em nghe nói (lại nghe nói ) nó suýt bị đập bỏ vì dự án nâng cấp QL1A. Tuy nhiên, sau đó người ta lại xây cái cầu Hiền Lương mới bênh cạnh cầu cũ như thế này Cái cổng chào nguyên bản phía bắc cây cầu đã bị đâp bỏ, sau đó 1 cái mới được D.I.Y lại theo" nguyên bản" cái cũ
Bác Hamzui cóc biết chụp hình, em bô trai lém mừ, sao vô hình trông xấu òm. :lol: Bác ra HN chụp lại thường cho em tấm khác đi rồi post lên
@Anh CaiThang: Hình như em chụp dư sáng, nhìn trán anh long lanh đẹp quá :lol: :lol: :lol: Ăn Tết vui ko anh ???
Cám ơn bác Hamzui đã cho AE xem những tấm hình thật đẹp. Xin phép bác copy các tấm ảnh này vào galery sưu tập "đồ dùng dạy học" của Trường làm tài liệu cho HS xem hình ảnh đất nước, sẽ ghi rõ : "Ảnh của Hamzui - Member of VNAV.net". Được không ạ ?
Úi trời !!! Bác Phamhuynh cứ lấy vô tư đi, em chỉ xin bác đừng có chú thích làm gì cho mệt, tính em là hay ...mắc cỡ lắm . Hôm nào bác có dịp ghé SG thì nhắn em nhé, em sẽ sang cho bác thêm 1 tỷ cái ảnh gốc các kiểu phong cảnh VN dạng "cây nhà lá vườn" nữa để bác in cho đẹp nhé Thân/Hz
Quý hóa quá, vâng, rất cám ơn bác Hamzui, thế nào cũng gặp bác. Cho mình xin số phone để liên lạc trước, được không ạ ? Thanks !
Chào bác Hamzui, hôm bác ra Bắc rất tiếc là lại không gặp được bác. Thay mặt mấy ông... xin cảm ơn bác vì đã khen QL1A :lol: Nhân tiện bác email cho xin toàn bộ những ảnh gốc mà bác đã post nhé, em làm quả album cho nó thỏa lòng mong mỏi được đi du lịch. Cảm ơn bác trước. (À mà bác ơi, cái cầu Hiền Lương cũ nếu đập đi, xây lại ở chỗ cũ thì trong lúc nó đang được xây dựng mọi người phải... bơi qua đó mất :lol: )
@bác Nck-Kool:Đây là lần đầu tiên em xuyên Việt bằng đường bộ nên ko biết QL1A trước đây như thế nào . Tuy nhiên, em nhận xét 1 cách khách quan là QL1A đẹp thật, ít ra là đẹp hơn con đường em đi làm hàng ngày ở SG. Đường quá đẹp đến nỗi em phải kìm nén cái chân của em lắm mới yên ổn tới Thủ đô thân yêu vì ...... mấy bác *** bắn tốc độ đứng nhan nhản. 1 file ảnh gốc khoảng 4Mb, có lẽ em phải gửi cho bác nhiều lần, bác cho em xin cái email nhé Cái cầu Hiền Lương này thì em ko biết rõ vì tuổi của em còn bé quá. Nhưng nghe người lớn nói (lại nghe nói nữa), trước khi xây cái cầu mới, song hành với cây cầu cũ có 1 cái ....cầu phao để thông tuyến QL1 . Cái cầu cũ bé tí thôi bác, đi xe đạp còn sợ sập nữa là :lol: :lol: Hôm nào em ra HN, xin phép được hầu rượu bác nhé @bác Phamhuynh: Em rất vui được giao lưu với bác, số DT của em 0913 12 18 16.
Bác thức khuya thế File to thế bác đúc ra CD, lúc nào em mua gì ở trỏng nhờ bác gửi ra cho em nhé (Anh DũngAudio chẳng hạn, còn đang gò hàn gì đó cho em đó) Còn rượu ư, bác mau ra lại nhé, bác gặp đối thủ rồi đó 8) (Đấy, chưa kịp động thủ thì đã gặp cao thủ. @Hamzui, tất cả thông tin về em mail, YM... nó lộ ra cả mà bác, có gì bác cứ bấm vào đó để giao lưu nha :wink: )