Năm 2011 - Tân Mão, ở Việt Nam là năm con mèo, Trung Quốc và các nước châu Á khác lại là năm con thỏ, có thể thấy hình ảnh thỏ trang trí ở khắp nơi, người đi chơi tết ai cũng đội 2 cái tai hoặc mũ để biến thành thỏ.
Cảm ơn Liming chia sẻ những tấm hình đẹp Tết Tàu. Rất thích các tấm hình của LM. Mến chúc năm mới vui vẻ và nhiều may mắn.
Cảm ơn các bác động viên. Công viên, các điểm vui chơi công cộng đều có tổ chức miếu hội, bán vé vào cửa. Kỳ thực cũng chẳng có gì,chủ yếu là bán hàng hóa linh tinh, đồ chơi trẻ con, trò chơi có thưởng, ca múa nhạc; nhưng người thật đông, đứng về góc độ làm kinh tế mà nói, chắc thắng. Chạnh nghĩ các công viên ở Hà Nội mình sao không làm được điều ấy.
Thiên Đàn, nơi các triều vua thời Minh - Thanh làm lễ tế trời. Hôm nay mùng 1 tết người đông không tả xiết, vé vào cửa 30 NDT.
Bác Lầy Mình (Lê Minh) chụp đẹp quá cơ. Bác có tấm Thượng Hải nào dịp này mà chụp được post cho em và các bác xem nữa nhé.
Tết năm ngoái em đưa bà cụ nhà em và các cháu đi Thượng Hải rồi nên năm nay không định đi lại, những hình ảnh tết Thượng Hải em có post trong topic phong cảnh nước ngoài chứ không mở thành topic riêng, ngoài ra em cũng có 1 topic riêng về Thượng Hải, bác chịu khó mở lại xem.
Mấy cái trên em chụp bằng ống macro 100mm đấy ạ, lúc đấy em cũng có trong tay ống 24-70 nhưng rộng quá nên bị lẫn nhiều người xem hội khiến chủ đề vua tế Thiên Đàn không tập trung. Nói chung, em xử lý bố cục kém nên rất sợ dùng đầu góc rộng, nó cứ bị chếng choáng, hoang mang khi cầm máy; tiêu cự 24mm cũng rất ít khi dùng đến nên chưa nghĩ đến tiêu cự rộng hơn.
Rời Bắc Kinh em đi Hợp Phì, thủ phủ tỉnh An Huy - miền Giang Hoài của Trung Quốc. Tới nơi chiều cũng muộn, chỉ kịp loanh quanh tìm đường ra phố đi bộ, trung tâm thành phố lượn 1 vòng. Cũng may phố đi bộ ở đây có khá nhiều di tích, chứ không đơn thuần chỉ là phố bán quần áo. - Minh Giáo tự - Chùa Minh Giáo nổi tiếng, được xây dựng từ thời Nam Bắc triều.
Ở đây có vẻ nổi tiếng với món đậu phụ thối, đâu cũng thấy bán với quảng cáo: "Đậu phụ thối - Thiên hạ đệ nhất thối".
Thời tiết ở đây ấm áp hơn, giữa phố em thấy mấy cây hoa đào, rất nhiều hoa, nhưng nhìn hoa bé và khô khô chứ không to và mượt như hoa đào nhà mình.
Tranh thủ thời gian, hôm nay em đi từ 合肥 Hợp Phì xuống huyện 凤阳 Phượng Dương - quê của Chu Nguyên Chương Minh Thái Tổ, mất gần 3 tiếng xe bus. Xuống bến xe huyện, có thể thấy ngay không còn vẻ chỉnh tề, sạch sẽ của thành phố lớn nữa.
Đối diện ngay bến xe Phượng Dương là chùa Long Hưng, một ngôi chùa khá nổi tiếng, bởi khi còn trẻ vì nhà nghèo Chu Nguyên Chương xuất gia tu hành tại đây, sau này khi lên ngôi hoàng đế, ông cho tu sửa chùa rất nguy nga tráng lệ, coi là quốc tự.
Bố mẹ Chu Nguyên Chương mất tương đối sớm, khi chết cũng chỉ được những người hàng xóm tốt bụng chôn cất qua loa tại quê nhà. Sau khi lấy được thiên hạ, Chu Nguyên Chương cho xây dựng phần mộ cha mẹ to lớn, đẹp đẽ, lầu gác nguy nga, đặt tên là Hoàng Lăng. Những kiến trúc cung điện hiện không còn mà chỉ còn hàng tượng thú, quan văn võ to lớn 2 bên đường thần đạo.