em thấy các bác đem toàn là diều hâu 6B4G với đại bàng 50 chim ưng 75TH ...... đi đá mà chưa thấy chim đá nghe toàn là ........ tiếng của chủ chim không à! không như em đem con chim ruồi 6AD7 đi đá với ....... diều hâu và đại bàng, chim ưng em còn không lo....ho , cùng lắm thì ....lót đường cho các bác hạ cánh he he he!
Sáo là loài chim biểu tượng cho sự "Ra đi tìm...chồng cứu...ế" mà bác! Bác cứ dự thi đi, em chắc là bác sẽ có giải thôi!Không ế giải đâu mà lo! Không biết BTC đã định được ngày giờ chính thức chưa nhỉ? Chứ đấu võ mồm tới lúc rụng mỏ mà chưa thấy thi, thì tội nghiệp mấy ông chăn chim lắm!
Để giữ gìn sự trong sáng của vnav, tất cả các bài viết cố ý châm chọc, sai chủ đề của nhac xưa và xformer sẽ được chuyển tới nơi thích hợp trong vài giờ nữa. Nhân tiện kính đề nghị các thành viên vnav sử dụng chức năng nút xanh dương khi thấy có những bài viết không phù hợp với nội qui diễn đàn. Xin cảm ơn.
:lol: :lol: 1 bên cánh sáo lai...đại bàng cũa em đã hoàn thành . các đấu thủ có thấy 4 cái móng nhọn bên dưới chưa ... he he he . thua?! em cho nó bỏ xác tại miền tây luôn . lấy 200k về xe mai linh thôi .... thiết kế mạch!? ... còn lâu! ... ai mà phơi bụng cho địch xem bao giờ :lol: :lol:
Quả Đại Bàng của bác Yes Sir nhìn trông như cái nhà máy điện ý, khiếp thật. Không khéo mổ hết đàn sáo, sory các bác cho em Sì Pam ở đây một tí
Thôi để em qua đưa 200k tiền xe với 8k tiền mua nước mía giải khát! Em bưng con này về! Bưng xuống dưới chi cho nhọc công, nhọc sức! Thắng thì thiên hạ nói "Đại bàn ăn hiếp chim sâu" còn thua thì bị dư luận chê "Đồ hãng là nhất thời, DIY là mãi mãi"! Nghe thấy "tức cành hông" không? ối! em lại xì pam rồi!
Hehe, các bác chỉ post liên quan đến cuộc thi "Đàn Sáo Hậu Giang" thôi nhé, vì hiện nay thì có vẻ chuyện bên lề đã xa quá rồi. Các post không liên quan đã được dọn dẹp, để các bác cùng vui vẻ mà "chăn chim" Theo dự định ban đầu, cuộc thi Đàn Sáo Hậu Giang sẽ diễn ra tại Cần Thơ, ngày 1/6/2008 (Chủ Nhật) Hehe :-D :-D :-D
1. Tuấn Anh - Chim Sâu 6B4G SE 2. Aficio - chim ruồi 6AD7 (3.2W) 3. Khicon - 6B4G SE 4. DungAudio - Chim Sáo Sàigòn / Mỏ Đại Bàng 5. Viagraless " Ngũ thập " 50SE 6. Will. Chim của em: OLD FRIEND 717A + 45 SE 7. Macao - 50 SE 8. SixL6: 45-SE hoặc 6C4C / 6B4G- SE 9. HST - 1626SE - 0.5W XIn mời các bác tiếp tục ạ
Em đang tính xem đường chim bay từ HN vào Cần Thơ là bao nhiêu ký lô mét để cử con quạ già E130L của em tham dự, tất nhiên là nếu các bác đàng trong không sợ cúm gà miền Bắc :lol:
Tửong gì ! Cái này dùng IT nhé, địch thì không biết nhưng gian hồ ai lại không biết. Thường thôi, thường thôi
Dạ không có chi, cặp Altec Model 19 này em mới lấy của Ông Dũng Đại Bàng đấy bác 8200$, xin phục vụ đại hội
hoan nghênh bác Will ... em chờ để có dịp phục vụ các bác !!! lúc đó biết đâu em được "bo" một em se sẻ hay đại bàng để làm kỷ niệm . . .
Hehehe. Bác đừng cám ơn hay hoan nghênh em quá... em ngại chết đi được. Chẳng là Cặp loa này là do BÀ NGOẠI của em cho tiền đi mua nhân dịp ngày CÁ THÁNG TƯ ..... Từ hồi trưa tới giờ em mới câu được có 02 con ah Em xin phép spam chút xíu, ngày này các bác ko được giận em nha
@bác will làm em mừng húm, em đang lo cho em 1626SE của em nếu mà phải "đấu" với Tanoy là coi như đứt gân máu.
Chính xác luôn. Bộ mono bolck đó ngày này năm sau cũng còn y nguyên cho xem, chưa đi được sợi dây mass.
:lol: hề hề .phãi biết cái loa kia là cái chi đã chứ ... chỉ cần 3 tối pặc pặc, là em nó ...gào thét liền chứ gì
Re: túm cái con...sáo lại là kỳ này mình đi thi với cặp loa gì vậy các bác ?? Nếu là Tanoy thì em xin rút con 1626SE về để lên 1 dự án khác, em ngứa ngáy tay chân quá các bác ơi ! HST