Em cứ búc cái thớt này cái đã, nội dung cụ tỉ sẽ cập nhật dần. Cụ nào lỡ bị chém ráng chịu, e vô can. Cụ Hà Nhì chuẩn bị cáng giúp e nhé.
Re: Tổ Chim Ưng - Hoạt động ngầm bị phanh phui Ông trưởng ban hậu cần nghề cá chủ động alo cho bang BTA xem họ có đi Cát Bà ko?
Các bác gần xa mến thân, Nhằm tổ chức tốt hơn, hoàn thiện hơn Chim Ưng Contest 2013, năm nay nhà đài 1080 vừa mới khai trương dịch vụ mới, chuyên gỡ rối cho các bác phương xa, đặc biệt các bác lần đầu hoặc ít lần đến Hải Phòng, thành phố 3 Hoa. Mọi thắc mắc, hỏi đáp các bác vui lòng pót vào đây cho gọn và dễ theo dõi. Lưu ý: - Đường xá đi làm sao, rẻ chỗ nào... gọi Mr. Nghĩa sdt 0913.398.928. Các bác trưởng đoàn nhớ sdt này nhé. - Các ngả đổ về Hp, chỗ nào bắn, chỗ nào đè vạch, chỗ nào bị dừng...rồi gỡ rối ra sao... vui lòng liên hệ Mr. Thiết sdt 0904.82.82.98 - Các điểm vui chơi giải trí, thông tin các khu vực bán loa đài, thông tin kiểm tra nguồn gốc và độ nguyên bản của hàng hóa...liên hệ Mr. Long sdt 0982.599.141 - Chim bác nào hắt hơi sổ mũi cần thuốc đặc trị hoặc y cụ ... trước giờ thi thì gặp ngay cụ An, tuổi tóc tin sdt 0904.833.015 - Bác nào cần búc phòng nghỉ ngay tại khu vực thi chim, vui lòng liên hệ Mr. Hùng (giám đốc nhà khách Thành Ủy) 0903.282.269. Vui lòng nói rõ "búc phòng nghỉ thi chim" để được giá ưu đãi 250k/phòng. - Bác nào có nhu cầu thưởng thức món ngon Hp như bánh đa cua, lẩu cua đồng, bánh mỳ cay, ăn nhậu vỉa hè chỗ nào hay...ới Tệ sdt 094.888.6805 - ... còn dài lắm e cập nhật dần
Các bác gần xa mến thân, Nhằm tổ chức tốt hơn, hoàn thiện hơn Chim Ưng Contest 2013, năm nay nhà đài 1080 vừa mới khai trương dịch vụ mới, chuyên gỡ rối cho các bác phương xa, đặc biệt các bác lần đầu hoặc ít lần đến Hải Phòng, thành phố 3 Hoa. Mọi thắc mắc, hỏi đáp các bác vui lòng pót vào đây cho gọn và dễ theo dõi. Lưu ý: - Đường xá đi làm sao, rẻ chỗ nào... gọi Mr. Nghĩa sdt 0913.398.928. Các bác trưởng đoàn nhớ sdt này nhé. - Các ngả đổ về Hp, chỗ nào bắn, chỗ nào đè vạch, chỗ nào bị dừng...rồi gỡ rối ra sao... vui lòng liên hệ Mr. Thiết sdt 0904.82.82.98 - Các điểm vui chơi giải trí, thông tin các khu vực bán loa đài, thông tin kiểm tra nguồn gốc và độ nguyên bản của hàng hóa...liên hệ Mr. Long sdt 0982.599.141 - Chim bác nào hắt hơi sổ mũi cần thuốc đặc trị hoặc y cụ ... trước giờ thi thì gặp ngay cụ An, tuổi tóc tin sdt 0904.833.015 - Bác nào cần búc phòng nghỉ ngay tại khu vực thi chim, vui lòng liên hệ Mr. Hùng (giám đốc nhà khách Thành Ủy) 0903.282.269. Vui lòng nói rõ "búc phòng nghỉ thi chim" để được giá ưu đãi 250k/phòng. - Bác nào có nhu cầu thưởng thức món ngon Hp như bánh đa cua, lẩu cua đồng, bánh mỳ cay, ăn nhậu vỉa hè chỗ nào hay...ới Tệ sdt 094.888.6805 - ... còn dài lắm e cập nhật dần - Bác nào đêm trước hôm thi chim muốn nhậu mực nướng với vài xị rượu ngồi vỉa hè (ngay đối diện địa điểm thi) bên hông đài Liệt Sỹ, vui lòng gọi King 0983 247 247, em bao tiêu hết :mrgreen: . Quả này ít nhất bắt được cả bang HLG & BTA roài @chả phọt cái tổ lái xe công thức F1 lên sớm, BTC vừa làm chuột bạch 5 loét cách đây 3 hôm roài :twisted:
Re: Tổ Chim Ưng - Hoạt động ngầm bị phanh phui Chắc có mình em ra em bay chuyến 6g30 sáng 18. bay về chuyến 8g30 sáng 20.
Re: Tổ Chim Ưng - Hoạt động ngầm bị phanh phui Chiều nay sau khi nhận được điện của bác Lộc e đã búc phòng cho các bác rồi ah. Bác nào có ý định đi Cát Bà thì cố gắng báo sớm nhé, ngày lễ ngoài đó giá tăng chóng mặt, thậm chí ko có phòng tử tế để hạ cánh đâu ah. Lưu ý các bác tài phương xa: Đường Lạch Tray bắt lỗi dẫm vạch, làn, vượt, đèn tí hiệu rất thường xuyên, tốc độ thì lâu lâu lại bắn cái cho vui. Các bác mạn Thanh Hóa, Nam Định, Hải Dương, Thái Bình nếu đi qua đường 5 cũ đoạn Sở Dầu nhớ lỗi vượt, đèn tín hiệu, đường cong, vựot đường tàu nhé, toàn lỗi vớ vẩn dưng mà bị lột mất mấy lít đới ah. Nói vậy chứ các bác cũng đừng run, đường xá đâu cũng vậy thôi, mình cứ đi đúng luật thì chả sao. Nếu có lỡ vượt tố độc thì cũng chỉ đi tầm 120/60km thôi nhé, làm quá khó gỡ lắm Nói đến Hp thì đọc đoạn sau khối bác nuốt nước bọt này Một bát canh bánh đa đỏ hội tụ cả ngũ hành âm dương: màu nâu sậm bánh đa; đỏ rực ớt tươi, phớt đỏ cà chua; màu xanh ngát các loại rau muống, rau rút; loáng thoáng mấy sợi răng cưa; lây rây hành hoa thái nhỏ; nổi bật màu vàng rộm, béo ngầy ngậy của gạch cua trưng hành,…
Re: Tổ Chim Ưng - Hoạt động ngầm bị phanh phui Chắc có mình em ra em bay chuyến 6g30 sáng 18. bay về chuyến 8g30 sáng 20.[/quote] Chiều nay sau khi nhận được điện của bác Lộc e đã búc phòng cho các bác rồi ah. Bác nào có ý định đi Cát Bà thì cố gắng báo sớm nhé, ngày lễ ngoài đó giá tăng chóng mặt, thậm chí ko có phòng tử tế để hạ cánh đâu ah. Lưu ý các bác tài phương xa: Đường Lạch Tray bắt lỗi dẫm vạch, làn, vượt, đèn tí hiệu rất thường xuyên, tốc độ thì lâu lâu lại bắn cái cho vui. Các bác mạn Thanh Hóa, Nam Định, Hải Dương, Thái Bình nếu đi qua đường 5 cũ đoạn Sở Dầu nhớ lỗi vượt, đèn tín hiệu, đường cong, vựot đường tàu nhé, toàn lỗi vớ vẩn dưng mà bị lột mất mấy lít đới ah.[/quote] Đi Cát Bà chắc là không có cơ hội rồi bác. Nhậu mực nướng rượu đế là ok rồi. Lần đầu tiên em và bác Lộc ra Hải Phòng,có gì nhờ các bác giúp đỡ. Từ sân bay Cát Bi vào thành phố di chuyển bằng phương tiện nào là tiện nhất ah. Việc vận chuyển chim em vẫn chưa thấy hướng dẫn. Hẹn gặp các bác tại Hải Phòng .
Re: Tổ Chim Ưng - Hoạt động ngầm bị phanh phui ["NhanDanTe"] Chiều nay sau khi nhận được điện của bác Lộc e đã búc phòng cho các bác rồi ah. Bác nào có ý định đi Cát Bà thì cố gắng báo sớm nhé, ngày lễ ngoài đó giá tăng chóng mặt, thậm chí ko có phòng tử tế để hạ cánh đâu ah. Lưu ý các bác tài phương xa: Đường Lạch Tray bắt lỗi dẫm vạch, làn, vượt, đèn tí hiệu rất thường xuyên, tốc độ thì lâu lâu lại bắn cái cho vui. Các bác mạn Thanh Hóa, Nam Định, Hải Dương, Thái Bình nếu đi qua đường 5 cũ đoạn Sở Dầu nhớ lỗi vượt, đèn tín hiệu, đường cong, vựot đường tàu nhé, toàn lỗi vớ vẩn dưng mà bị lột mất mấy lít đới ah. Nói vậy chứ các bác cũng đừng run, đường xá đâu cũng vậy thôi, mình cứ đi đúng luật thì chả sao. Nếu có lỡ vượt tố độc thì cũng chỉ đi tầm 120/60km thôi nhé, làm quá khó gỡ lắm Nói đến Hp thì đọc đoạn sau khối bác nuốt nước bọt này Một bát canh bánh đa đỏ hội tụ cả ngũ hành âm dương: màu nâu sậm bánh đa; đỏ rực ớt tươi, phớt đỏ cà chua; màu xanh ngát các loại rau muống, rau rút; loáng thoáng mấy sợi răng cưa; lây rây hành hoa thái nhỏ; nổi bật màu vàng rộm, béo ngầy ngậy của gạch cua trưng hành,…[/quote] Có cái món đặc biệt hơn của Hải Phòng thì chả thấy ông Tệ giới thiệu gì cả , giới thiệu nốt đi để anh em nuốt nước bọt luôn thể Tệ ạ
Re: Tổ Chim Ưng - Hoạt động ngầm bị phanh phui Từ SB Cát Bi về sân thi chim hết khoảng 70k tiền Taxi bác ah. Dọc trục đường Lê Hồng Phong (nối từ Ngã năm đến sân bay) chính là thủ phủ của rượu đế mực nướng (về đêm). Đã có hướng dẫn gửi chim rồi đó bác. Em xin nói thêm: các bác trong Tp có thể gửi chm về nhà rieng của e theo đ/c dưới chữ ký hoặc gửi theo đường chuyển phát cực nhanh tại số 160 đường Tôn Thất Tùng Q1 Tp HCM sdt 08.3835.9241 (nhớ gửi trước 11h30 sẽ bay nhanh hơn), tụi e sẽ đón tại 156A Lạch Tray. Thắc mắc gì các bác cứ bốc máy ới em.
Re: Tổ Chim Ưng - Hoạt động ngầm bị phanh phui Em hỏi trong lề tí: 3 Hoa, là gồm những hoa gì bác Tệ ?
Re: Tổ Chim Ưng - Hoạt động ngầm bị phanh phui Hoa Phượng Hoa Cải Hoa Mào Gà (nơi bác Tệ đang làm mõ TTK)
Re: Tổ Chim Ưng - Hoạt động ngầm bị phanh phui Từ SB Cát Bi về sân thi chim hết khoảng 70k tiền Taxi bác ah. Dọc trục đường Lê Hồng Phong (nối từ Ngã năm đến sân bay) chính là thủ phủ của rượu đế mực nướng (về đêm). Đã có hướng dẫn gửi chim rồi đó bác. Em xin nói thêm: các bác trong Tp có thể gửi chm về nhà rieng của e theo đ/c dưới chữ ký hoặc gửi theo đường chuyển phát cực nhanh tại số 160 đường Tôn Thất Tùng Q1 Tp HCM sdt 08.3835.9241 (nhớ gửi trước 11h30 sẽ bay nhanh hơn), tụi e sẽ đón tại 156A Lạch Tray. Thắc mắc gì các bác cứ bốc máy ới em.[/quote] Đã rõ. em sẽ ới bác mãi
Re: Tổ Chim Ưng - Hoạt động ngầm bị phanh phui Dạ,Tại vụ đó không có em tham gia. Lần này chắc ăn là có rồi
Re: Tổ Chim Ưng - Hoạt động ngầm bị phanh phui Dạ,Tại vụ đó không có em tham gia. Lần này chắc ăn là có rồi
Nhớ da diết món ngon Hải Phòng 11.04.2012 08:57 Hải Phòng của tôi, có rất nhiều thay đổi cũng như tôi vậy, nhưng mỗi lần về, tôi vẫn thấy đâu đó là những điều không nơi nào có thể thay thế trong tâm hồn tôi... Vẫn là Hải Phòng bé nhỏ, yên bình... và luôn ngập tràn cảm xúc. Sinh ra ở thành phố cảng, năm tháng tuổi thơ sống ở đó, giờ tôi đang sống và làm việc tại Hà Nội, tôi yêu Hà Nội bằng tất cả cảm xúc, nhưng Hải Phòng mãi vẫn là thành phố tình yêu và nỗi nhớ trong tôi. Đã lâu lắm mới có dịp về Hải Phòng một cách tự do như vậy, tuy chỉ là một ngày, nhưng cũng đủ thời gian để lượn lờ khắp các con phố, ăn các món đặc sản ngon tới chảy nước miếng. Bánh bèo Hải Phòng ngon đặc biệt, không giống bánh bèo Huế, không giống bánh bèo Quảng Nam, nhưng không hiểu sao bánh bèo Hải Phòng lại không được nhớ bằng bánh đa cua hay bánh mỳ. Cái bánh thật mềm, nhưng lại giòn giòn vừa đủ, bánh làm bằng bột gạo với nhân thịt băm, mộc nhĩ, nước chấm đặc biệt phải được làm từ nước ninh xương, lúc ăn đun nóng nước chấm, một chút ớt bột, hạt tiêu, vài miếng thịt viên, ngon không thể tả. Ăn một lúc phải được 4, 5 cặp bánh bèo, lại còn húp hết nước chấm nữa, nhắc tới lại thèm. Trước đây ăn ở Lê Đại Hành ngon nhất, nhưng giờ hình như ở Lê Lợi cũng có quán bánh bèo rất ngon, tiếc là về muộn, chưa kịp ăn thử ở Lê Lợi. Tiếp tục là ốc luộc mắm - món ăn độc đáo ở Hải Phòng, mọi người từng biết tới ốc xào Hải Phòng, nhưng ốc luộc mắm thì còn ngon hơn gấp vạn đấy. Ốc mút, ốc giáo luộc mắm hợp hơn tất thảy, cái cảm giác mắm ngấm tận trong con ốc, mút một cái, được cả vị ngọt, hơi đắng đắng, mằn mặn, cay cay thơm tận cuống họng, không thể dừng ăn. Ăn ốc uống với nước đắng Hải Phòng thì không còn gì bằng. Ốc mút không phải cứ mút mà được đâu nhé, cứ tưởng tượng đang hôn người yêu, chắc có lẽ sẽ mút không sót con ốc nào. Ốc đỏ môi, một loại ốc thuộc cùng họ với ốc đĩa, thơm, giòn, hình dáng xinh xắn, lại có cái miệng ốc màu đỏ đun rất đẹp, nhưng rất khó có thể khều được, phải lách thật khéo ở phía cạnh nhỏ của miệng ốc, chứ không thì nó cứ ngậm tăm nhất định không cho mình thưởng thức, thế mới thấy Ăn ốc ở Hải Phòng là một nghệ thuật. Mỗi lần ăn ốc, thường ăn ở Huyền Ốc đường chợ Hàng Kênh. Bánh mỳ cay, tôi thích ăn ở Lê Lợi, thói quen ăn bánh mỳ cay Hải Phòng thường ăn kèm với chè Thái và sữa đậu nành. Ăn một lúc hết 10 chiếc, cảm thấy vẫn thèm đến mức ăn được hết 20 chiếc nữa. Lần này về ít thời gian, nên không được ăn bánh đa cua, cháo cay và giá bể, thôi để dành lần khác vậy. Món giá bể Bánh đa cua nổi tiếng Hải Phòng Hải Phòng vẫn thế, những con đường bé nhỏ, hàng quán vẫn như xưa, dọc phố Cầu Đất, bánh trung Thu Như ý, Đông Phương bày đầy đường, những cửa hàng bán ghitar nằm cạnh nhau cũ kỹ… Hải Phòng của tôi, có rất nhiều thay đổi cũng như tôi vậy, nhưng mỗi lần về, tôi vẫn thấy đâu đó là những điều không nơi nào có thể thay thế trong tâm hồn tôi... Vẫn là Hải Phòng bé nhỏ, yên bình... và luôn ngập tràn cảm xúc ăn uống. Sưu tầm: http://xzone.vn/Web/77/482/75643/Nho-da ... Phong.html Đọc xong pót này chị BV đổi vé ra sớm mấy bữa nhé
Re: Tổ Chim Ưng - Hoạt động ngầm bị phanh phui 1- Hoa Phượng Vỹ, biểu tượng thành phố 2- Hoa hậu, hoa khôi, ớ hậu...cuộc thi nào hình như quê em cũng có giải cao 3- Hoa cải tứ thời, mùa nào nở cũng vàng ruộm. Ấy vậy mà người nhà anh V đặt mua mãi mà có dc đâu, toàn tin đồn dìm hàng quê em thôi
Các bác đi xe con lưu ý - Đường 5 : Bắn thường xuyên , đoạn qua Phú Thái chuyển sang bắn cả đoạn tốc độ 80km/h sau soátt vé - Đường vành đai HP trục Tôn Đức Thắng - Nguyễn Văn Linh hạn chế tốc độ 40km trên toàn tuyến ... Hôm trước có mấy ông HN chạy 46/40 ủng hộ XXX 20 lít xăng..
Các anh làm ở đâu đấy Bọn em là cháu cô XXX ở Quảng Bá Cô XXX á, nhà ở Âu Cơ cơ mà :shock: Àh cháu quên, đầu Âu cơ Thôi cho anh 5 loét :lol:
Mình là mình cứ thích cái tên Tốp-bíck lúc đầu mà nhà anh tên Tệ đặt ra, đâu như: cái gì ngầm ngầm ý! :mrgreen: Cơ mà, cái nhà anh cu tên Hoằng trên kia, lại làm tớ đâm ra thích món Bánh bèo. Húp nốt cả nước chấm thì cái gì chả ngon! :lol:
Các bác ra Hải Phòng nếu có người quen cho mượn xe gắn máy để lượn phố cũng lưu ý : Trục đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn văn Linh ( Đường Bao Tp ) thường xuyên bắt xe máy đi sai làn - Đặt bẫy bằng một chiếc xe to đỗ chiếm hết phần đường dành cho xe máy , nếu không chú ý tránh ra phần đường dành cho Ô Tô là các bác nộp liền Trục đường ra Đồ Sơn đoạn dốc Cầu Rào 2 ( Bùng Binh ) lưu ý tốc độ 30 Km/1 giờ cho tất cả các loại xe và bắn tốc độ thường xuyên trong ngày 18/24 các bác nhé