Các bác lưu ý thêm đoạn đường 5 cũ đoạn từ ngã tư Quán Toán đến Sở Dầu thường xuyên bắn, bắt vượt đường cong, vượt đường tàu, riêng lỗi vượt đường tàu phạt 2.5M
Các bác cứ bình tĩnh, đây là các cụ ấy đang cảnh báo trước để các bác lường trước đc sự việc để ...ứng phó :mrgreen: Chỉ cần chú ý cẩn thận chút là sẽ đến nơi cần đến Đoạn đường sân bãi chim ưng cần để ý từ phía nhà hát lớn (ngã tư rẽ vào Cầu Đất) đến chân cầu Rào đi Đồ Sơn bao gồm trục đường 1 chiều Cầu Đất và trục đường Lạch Tray. Nhất là Ngã tư Trại lính (hay Thành đội) và đoạn gần vòng xuyến chân cầu Rào hay bị bắt lỗi
Ôi Trời các bác ở xa cứ đi cẩn thận là được. Mà không thì Nước Chủ nhà xem có bác nào Quen CSGT(Dạng VIP) thì để máy túc trực 24/24 để............Giải Mã! :lol: CHÚC HỘI THI CHIM ƯNG THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP!
Đây là vấn đề mang tính NHẮC NHỞ anh em lái xe đi đường chú ý, tránh mọi phiền nhiễu và tổn thất không đáng có thôi. Các bác yên tâm, ở đâu cũng vậy mình làm theo luật, đi theo biển thì ếch sợ ma nào cả. Tuy nhiên cũng có ngoại lê, mấy chàng tóc xanh tóc đỏ, mấy anh mặt mũi gồ ghề hầm hố coi đường phố như đường làng Nhô nhà mình vậy mà mấy anh CSGT ưu ái ra phết đấy ah, chẳng bao h hỏi thăm cả.
Đoạn Lạch Tray tới chân cầu rào các cụ cố gắng gữ bình tĩnh đừng lấn làn, dính phát là gặp các anh xxx trạm 2 ở cuối đường Trần Quốc Toản ngay :mrgreen: đoạn gần trường đhhh thi thoảng vẫn bắn tốc độ các bác nhé.
Các cụ cứ dọa bắn này nọ sợ chết được, chuyển chủ đề khác đi ạ http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2013/04/ ... -o-do-son/
cụ bỏ hộ em cái chủ đề này đi,không gấu vào đọc được là ở nhà hết đấy..................ngầm hiểu với nhau là ok rồi,cụ nào lần này mà mang theo gấu thì gặp em bầy cách cho :lol:
Nói cho anh em biết trước để anh em đỡ bị Bỡ Ngỡ ạ :lol: Được cái mấy chú CA Hải Phòng làm tình à quên làm tiền tốt lắm ạ :mrgreen:
Từ sân thi chim tập thể di chuyển về gala hết khoảng 200k phương tiện 4 bánh dành cho cụ nào ấm ức không phục mà mang chim đi đá hiệp phụ trên sân cá nhân trong thời gian chờ gala nhé. Cụ nào phục rồi thì cứ xe buýt 17k tà tà rồi tới cổng hòn dáu luôn.
ĐS trong tương lai sẽ là nơi thí điểm để mở rộng cả nước :mrgreen: nghành công nghiệp vót chông này đấy kụ ah
hôm xuống gala tăng 2 cụ nào có con xe to to tí để em cầm tài giúp, em bắt "xâu" lấy tiền đãi các cụ bia HP :lol: Bia HP tiền thân là Xí nghiệp nước đá những năm tám mươi của thế kỷ trước chuyên kinh doanh nước đá, đá cây cho các thành phố và một vài cơ sở thủy hải sản. Sau khi có sự hỗ trợ hợp tác của bia HN thì chuyển sang làm bia theo công nghệ bia HN cũ ngày xưa. Sau bao lần thăng trầm cải tiến thì chất lượng như ngày nay. Phố cảng truyền thống quen gọi là bia Lạch Tray hơn. Hiện cty bia HP bán cổ phần cho bia HN và có hẳn một nhà máy mới xây dựng năm 1995 bên Kiến An, An Lão sản xuất theo công nghệ bia Đức nhưng sao bia hơi vẫn không so được với bia Lạch tray truyền thống. Bớt % hạt mạch để giảm độ gắt, độ nồng mà vẫn giữ vị hương thơm đặc trưng, chút ngái đắng ngăm ngăm ngọt ngọt đầu lưỡi, tăng % gạo để có độ dịu và ngọt êm hơn cho dù sẽ khó khăn hơn trong việc bảo ôn trữ lạnh. Ấy vậy mà bia Lạch tray có bao giờ đủ ngày ủ men theo đúng quy trình, ra lò liên tục, full công suất mà vẫn thiếu. Uống bia Lạch tray mà uống bằng cốc có quai, cốc thủy tinh trong là mất đi phần nào cái ngon (mắt) truyền thống, phải là cốc thủy tinh sần nhìn còn thấy bọt khí của mấy cơ sở gia công, rót cốc bia mà không rõ là bọt thủy tinh hay bọt bia bám thành cốc...bọt mịn, dầy và sánh, mùi hương mạch đặc trưng.. bác công nhân đưa tay áo quệt chút bọt còn bám trên ria, đặt cốc xuống chiếc nghế nhựa nhỏ, bốc hạt lạc rang dưới gốc phượng già sù sì vỉa hè, đâu đó vọng từ cảng 4 hay cảng 7 hồi còi tàu chào bến, một ngày làm việc đã qua, cuộc sống ồn ào rồi cũng có lúc thanh bình, thảnh thơi, chỉ còn mấy chú hươu cao cổ bên cầu tàu ghé tai gió mùa về đến đâu... Tệ ơi hoàn thành rồi nhé đấy là buổi chiều, đêm đây này, xin góp một góc "..Ở phố Minh Khai có quán càphê TX. Chủ quán là người đàn ông xương xẩu như một con gà đói ăn. Khi bầu trời đêm ấm áp chụp xuống thành phố, chủ quán kê những chiếc bàn ra đường chờ bạn bè ông đến… hát. Đó là những người tâm hồn được nuôi dưỡng bằng bầu sữa của thời văn hóa bao cấp, nên họ thích hát nhạc đỏ và những bài dân ca Nga có con gà gáy bên ngoài cửa sổ làm những vì sao rơi xuống sau hàng bạch dương ẩm ướt sương mai. Trên con phố vắng bóng người, họ say sưa hát chẳng cần giới thiệu. Có giọng hát đẹp mê hồn của người phụ nữ, ngực căng phồng như bột làm bánh gặp men nở, chị nâng nó cao dần lên khiến bài hát càng bay xa, lay động giấc ngủ của hàng cây me bên đường. Thú thật, có giọng hát khiến chó nhà hàng xóm phản đối inh ỏi. Một lá phổi khỏe cộng với nhiệt tình không ra tài năng. Thỉnh thoảng có vài gã tây balô đi qua thấy vui, cũng sà vào hát, làm ông tổ trưởng dân phố tò mò phải hé cửa sổ ngó xuống! .." (ST)
Re: Tổ Chim Ưng - Hoạt động ngầm bị phanh phui Ông trưởng ban hậu cần nghề cá chủ động alo cho bang BTA xem họ có đi Cát Bà ko?[/quote] Chắc có mình em ra em bay chuyến 6g30 sáng 18. bay về chuyến 8g30 sáng 20.[/quote] Em nhờ các bác book cho em 2 chỗ nữa cho bác chaudao và bác Tuan Anh. sẽ đi cùng em ra Hải Phòng. Cảm ơn các bác nhiều.
Re: Tổ Chim Ưng - Hoạt động ngầm bị phanh phui Chắc có mình em ra em bay chuyến 6g30 sáng 18. bay về chuyến 8g30 sáng 20.[/quote] Em nhờ các bác book cho em 2 chỗ nữa cho bác chaudao và bác Tuan Anh. sẽ đi cùng em ra Hải Phòng. Cảm ơn các bác nhiều.[/quote] Các bác Miền Nam cứ yên tâm, đã book phòng cho các Bác tại nhà khách thành ủy rồi, ở đây các Bác yên tâm tuyệt đối về mọi mặt.
Ối trời, thế em phải đi từ nhà từ mấy giờ đây? Em định xuất phát từ 6h sáng, đi làm sao đến 9h để làm MC chương trình Chim Ưng, còn chiều thì em xin phép về, không tham gia chương trình tối được. Vậy em phải xuất phát từ 5h sáng ạ? Em đi 1 mình sáng thứ 6 ạ
không vội thế được cụ ơi,cụ cứ làm MC chương trình Chim Ưng đến hết tối...............sáng mai về sớm nhé cụ thiếu cụ trương trình buổi tối mất vui đi
Đoàn Hà Nội chủ yếu xuất phát từ sáng thứ 6, cụ liên hệ với king 24/7. Cụ mà bỏ về từ chiều thì ko ổn rồi!
Nếu cụ không muốn đi sáng sớm thì đi từ...trưa hôm trước với bọn em, em xin đưa rước cụ tận tình chu đáo ạ