Chào các bác ,nói thật là em chưa nghe nhạc được nhiều, nhưng máu thì chắc chắn là có rồi ,như mọi người vẫn nói ý tưởng thì hay nhưng trình đồ thì có hạn . Nhiều khi nghe 1 bản nhạc rồi nhớ đến các bác ở forum mình mà phì cười, cười ở đây là cười vui thôi ạ, sao cái sự thẩm âm có kinh khủng quá . Âm thanh là ' vật liệu' gì mà kinh khủng vậy ? nghe bát có vẻ hơi nóng, nghe mát, bát cứng, chắc, mềm,sâu, tơi , xốp, lại còn hiền nữa chứ . Còn chị Tép thì sao ? ôi giời cũng đủ cả, sáng , tối, chói, mỏng, đanh, lạnh, .... tạm thời chưa thấy ai nói chị tép đỏng đảnh bao giờ . Anh trung có vẻ được nhắc đến ít hơn hai nhân vật kia , nhưng thật sự là đôi khi vẫn cứ sốc khi có bác 'phát hiện ' ra một từ mới . Tạm thời em nghĩ ra vài từ là vậy, mong các bác vào 'chém gió' cho em xin ít từ ngữ mới về thẩm ẩm . Chúc các bác vui vẻ sau 1 ngày làm việc căng thẳng .