Có cụm từ này em thấy mấy hôm nay các au đi ô phin lê nhà ta hay nhắc đến này: "tiếng thở của con bọ chét" :lol: :lol: :lol:
Để ý thì thấy là ngôn từ của các bác ngoài Bắc thì phong phú sinh động, mang tính tượng thanh và tượng hình , nhiều lúc dân dã hơn nhưng rất là lý thú. Một số từ và câu có lẽ không phải dân chơi audio thì không thể nào hiểu được, đúng là thứ nghệ thuật thanh tao có khác!!!! :lol: Em cố gắng sưu tầm để có thể đọc và hiểu rõ Tạp chí Nghe Nhìn đấy ạ , cám ơn các bác nhé.
- Nghe sao nó rối giải dưới,bộ dàn của e nghe nó cứ thế lào í. - Bass căng tròn - Tiếng ca sĩ như đang ngồi trước mặt mình...
- đặt gạch - 1 đồng gà 3 đồng thóc - Sáng mai e chuyển lúa cho bác(chữ lúa gần giống chữ lúi trong tiếng Hoa :lol: )
Khi tả tiếng trung trầm tốt, có bác còn nói:...tiếng kèn phả vào mặt... Lời lẽ miêu tả có "Độ động" còn hay hơn cả khi được nghe âm thanh thật!!!
Thấy các bác vui quá, em bèn vác phím qua đây hầu chuyện chút hòng ngủ cho ngon ---------------10h sáng, A nhấc máy gọi cho B: A: Sao rồi? Cặp dây đó nghe thế nào? "Laoy hoay" mãi... he he.. B: Cũng tàm tạm bác "ợ"... A: Bác nói thế nào ấy chứ! Cặp dây đó "sân khấu rộng lắm" đấy, âm hình "lồi" hẳn ra còn gì? B: "Tai em trâu" lắm bác ơi! Em cảm giác "âm hình" hơi "nhọn", nghe "chói", không "mềm" mặc dù bát có phần "vững" hơn... A: Thế là "anh phê lòi" rồi còn gì nữa! Thế còn dây nguồn "Mông-tơi" thì sao? Đã "dóm lửa thổi cơm" chửa? "Dóm" xong thì "gõ kẻnh" cho bác ấy đi. B: Vâng, em "thổi khói" rồi! bác rảnh ghé em "thẩm âm" giúp em nhé!? A: Mấy giờ nào? B: Độ 5h chiều nay được không bác! A: Không được rồi, chiều phải đưa "amply vô địch" về ngoại, tối được không? B: Vâng, vậy hẹn bác tối nhé! 8h được không bác? A: OK B: Cảm ơn bác, chào bác! ----------------8h tối, pính poong.... B: Vâng, chào anh! Anh hỏi ai? A: Dạ, cho cháu gặp B! B: Vâng, tôi là B, anh là ai? A: Úi giời, bác, hihi, em là A nè! B: Oạch, bác A, mời bác...! Bác trẻ quá, em không nhận ra A: Hihi... -------------------... 30 phút sau... B: Chú nghe thấy thế nào? A: Được đấy bác, em có cảm giác cái saxo nó đầy "nước bọt" rồi... chắc thằng cha đang chơi thèm thuốc lào... B: Anh thấy nó cứ thế nào ấy! Tiếng bát nó cứ "bò lổm ngổm" trên sàn... A: Bác "tậu" tấm thảm đi, rồi thêm mấy cái "chân voi", bác sẽ thấy Norah Jones nó ""ngồi xổm" trước mặt và "thở" vào mặt bác ngay! Bác cứ lên VNAV mà nghiên cứu, mấy "sếp" trên đó bán đồ "ngon" và "hạt dẻ" lắm. B: Chú chỉ cho anh nhé... Quan điểm là "Ngon, bổ, rẻ"... A: Vâng, nhưng vấn đề là bác phải đi nghe nhiều vào, càng nhiều càng có kinh nghiệm, tai mình càng ngày càng đỡ "trâu" hơn... nhưng tuyệt đối đừng "bóng bàn" nhiều, dễ "tẩu hỏa" lắm. B: Nhưng nghe nhiều lại "loanh quanh" nhiều thôi... cứ dần dần rồi "nâng cấp", từng bước một. A: Bác cứ "lom rom" mãi làm gì!? Con "rề" này được rồi, bác cứ "làm" 1 "em" DA "zin, nguyên bản", "đẳng cấp pờ-rồ" là bác thấy "ngon" ngay. B: OK, thế bữa nào chú rảnh chú tìm giúp anh! A: Vâng, thôi em "sở lượn" đây. À, mà bác có dùng Yahoo không? Chat cho tiện! B: Món đó anh chịu! Cứ "gõ kẻnh" bằng phone đi cho nhanh! A: Vâng, thôi em "té" B: Chào chú! .... (Mời các bác tiếp nào...) :lol:
Thế này thì tổ sư tiếng Việt cũng ngả nón, há cái mồm... lại tưởng ngoại ngữ thì chít! Em newbie mà hình dung mãi mới ra! Các bác làm từ điển au đi ô phi lê đê
Dân audio đi mua đồ chơi có mấy từ dành cho mấy shop: "....bị Bùa,luộc,thuốc,chặt,chém,cắt cổ...lượm xác, phơi thây..."
Các chủ shop trước đây hay khen hàng " Bass tròn như quả bóng, căng như mặt trống nhưng lại mềm như bún. Treble mỏng như tờ giấy sắc như dao lam...."
Nghe loa thật to,để trong cái phòng thật bé,vô lum mở 11h30,ngồi cách loa 1m,bác thử coi,tiếng kèn chẳng phả vào mặt là gì :lol: :lol: