Chào các bác, Hôm nay ngẩn ngơ không biết viết cái này ra có giá trị gì không. Số là em đang sơ hữu một hệ thống xem phim tại gia cũng loại tạm được gồm 5 loa Paradigm LCR 350, receiver Denon AVC3310, sub Velodyne DEQ 12 và đầu Dune HD max. Hiện tại với việc xem phim em đang khá hài lòng với sự diễn tả khá ấm áp, chi tiết và không kén công suất của Paradigm cho đến hôm qua... Em set up thêm một cái đầu Dune nữa chạy từ Nas Buffalo ra phòng khách, nơi để hệ thống nghe nhạc của em gồm loa Alon V MK2, Pow Nakamichi PA7, Pre Forte và 1 cái DA của California audio Labs. Vẫn bộ phim e hay thử là Avatar bluray DTS HD master. Em down mix âm thanh xuống PCM decode và xuất coaxial qua cái DA và xem phim. Thì thôi, chán luôn. Chỉ có 2 loa mà nói thật là nó chấp luôn cái hệ thống kia, âm thanh phía trước mà nghe như sau không gian vô cùng. Âm thanh hết sức chi tiết và tiếng nào nghe ra tiếng ấy, đạp thẳng vào mặt mà ko cần center, bass gầm rú ko cần sub. Tự nhiên thấy hụt hẫng vì cái hệ thống xem phim đích thực của mình quá, hết giải mã DTS HD master rồi HDMI rồi sub rồi center rồi linh tinh đi kèm...tạm gọi là thua theo một nghĩa nào đấy với một hệ thống đơn giản hơn. Đây có lẽ là nguyên nhân hiện tại một số receiver gấu thời trước vẫn một số bác tin dùng hơn là những receiver mới cùng tầm tiền Vài lời tự sự, các bác đừng chém em
Em lại ngược lại với bác. Hôm trước lười lười nghe nhạc bằng bộ xem phim còi DVD Marantz, Receiver Denon 1611, loa front Onkyo Liverpool mà lại thấy hay không kém mấy cặp loa nghe nhạc đắt gấp nhiều lần. Biết mình tai trâu thế này trước có phải tiết kiệm được 1 mớ không!
Kiểu này em phải mở 1 lớp truyền đạt kinh nghiệm luyện tập để có được đôi tai trâu thôi. Chắc sẽ đắt show :lol:
"Gấu đời cũ hay vũ nữ thời nay" - HD mỗi năm mỗi công nghệ. Công nghệ cũng chỉ một phần ảnh hưởng đến chất âm. Ta nghe âm thanh còn phụ thuộc vào cảm giác(liên qua đến tinh thần, cái thoải mãn bản thân.....). Sẵn đây chia sẽ một câu chuyện của em, số là em đang nghe con CD Lector, một hôm bưng về con Tascam 601 tầm có 10 củ, bỗng dưng bị cuốn hút liền, em quá phấn kích, ôi sao chất âm của nó không khác gì nhiều con Lector đầu gấu kia.... Rồi em cũng buồn buồn giống bác lúc này. Hazzziiiii. Rồi vài hôm sau em cắm lại đầu gấu Lector thì ....... thế nên bác cứ bình tĩnh đi ah, đừng buồn nữa :lol: :lol: :lol: .
Em đánh đu với mấy anh lớn đi nghe ngóng dàn trăm triệu nhưng về nghe loa vi tính cùi bắp nhà mình vẫn thấy phê lòi tói :lol:
còn em thì có cái bệnh, nghe dàn lớn tiền thì.....về nhà ko dám nghe dàn mình chừng cả tuần lễ, ấy mà mỗi khi nâng cấp thì lại nhớ dàn cũ vô cùng!