Lấy đâu ra bác ạ, khg phải chỉ vì hiếm đâu bác. Sau 1975, người có tiền ở miền Bắc chủ yếu mua máy R2R hiệu AKAI từ Nam ra, rât phổ biến bác ạ. Đến 1980s, hàng VOSCO từ Hải Phòng Sài Gòn toàn Radiocassette Recorder Nhật về do trào lưu, băng cối sống đc ở miền Bắc cũng chỉ đc khoảng 8 năm quay sang radiocassette Recorder hết bác ạ. Bác chắc có điều kiện nên mau đc nó mà chắc mua từ nc ngoài về, khg thể ở Việt Nam đc. Bác Cuongdv có nó.
Hồi đấy dân Việt cũng nhiều tiền, nhưng họ buôn những thứ khác lợi hơn, và đồ audio cao cấp cũng không sẵn trong cửa hàng, phải biết mới mua được.
Anh em lưu học sinh, thực tập sinh, nghiên cứu sinh bên Liên xô có tiêu chuẩn để vào Intershop phải khg bác ? cũng lợi hơn do học hành nhận thức và hiểu biết. Bác thế nào cũng góp phần hoàn thành kế hoạch bán hàng của intershop nào đó ngày ấy . Dân Nga thèm đến chết các Tivi màu, Radiocassette recorder Sharp, VCR Funai .... anh em Việt mua đc và đươc mua mà họ chỉ đc mua tivi Iunoz đen trắng, amply Brize nội địa.
Vâng, đồ Nhật trong cửa hàng lung linh, nhưng chỉ có đồ cỏ. Bây giờ các thứ về giá trị thật, đồ Lx cao cấp cũ giờ đắt hơn đồ Nhật cũ tầm trung. Có cậu Nga kể ông bố đem đổi cái quay đĩa Epos Lx lấy Pioneer, và các thêm tiền. Giờ cái Epos đó phải 1500 - 2000 đô, còn cái Pioneers đó giờ 100 đô không ai mua [emoji3]
Cỏ là do thời gian cho ta so sánh và nhu cầu. Những năm ấy Radiocassette recorder Sharp, Toshiba làm đẹp, chau chuốt và là ước mơ rộn ràng của bao người. Bác có dòng cỏ này, khg dùng để lại tôi lấy hết: Cái này là sự thật, người ta quá ác cảm với hàng Liên Xô cũ nên mù quáng đánh đồng tất cả vào thời điểm nào đó, thời gian cho ta nhận ra giá trị thực. Năm 1989-1990, lao động xuât khẩu từ Đông Âu về mang theo các giàn Audio CD về, một trao lưu xé bỏ văn hóa như LP bắt đầu, tôi thì ngược lại thu dọn nhiều nhất có thể các LP do Liên Xô sản xuát nay còn giữ và do đi học Hà nội, ở nhà để toàn bộ các đĩa sưu tập đc lên gác lứng phòng riêng của tôi ( nhà tập thể lợp tôn ) nắng nóng nên bị cong đĩa rất nhiều. Các đĩa M.Boney của Liên Xô trc đây dày dặn hơn tất cả các Version LP hiện nay đang trên thị trg. Sau này các bản hòa tấu LP của Tư bản rát nhiều bài hay đến lúc một anh ngừoi Nga tặng tôi 1 loạt CD các bài thiếu nhi Liên Xô cũ và các CD tổng hợp chương trình Pechia mơi vỡ lẽ rất nhiều bài mà gốc do nhạc sỹ, ca sỹ Nga diễn. Năm 1999, dân buôn Audio chợ Sắt Hải Phòng nhìn tôi như người âm phủ khi đi thu mua xin tất cả những gì thuộc về đầu LP sót lại từ các dàn Combo của Nhật ( chủ yếu AKAI SANYO ).
Thực ra do nhận thức của từng người mà thôi các cụ có câu:" Tiền trách kỷ... Hậu trách nhân..." Ngày những năm 90 chỉ bằng mấy chữ viết nguệch ngoặc khi viết tờ đơn mình xin được 5 chục mét đất khi đó còn cỏ dại mọc đầy không có lối vào giờ là nơi mình đang ở .... Sau khi xin được đất có người xui sao không bán đi mà mua cái Dream II cho nó bằng người.... Nghe rất bùi tai.... Giờ người đó bán cả trăm mét nhà phố cổ để đi ở nhà thuê... Còn mình xxx xxx tý có thêm được ít chỗ ở ở một vài nơi loanh quanh gần nhà...cả năm hàng xóm không biết chủ nhà này mặt mũi thế nào... Nên sự đời cố gắng nghĩ thấu đáo mọi vấn đề sau khỏi ân hận...
Em đang có con cối 650 II, tiếng rất hay, mà loa với ampli bán hết rồi. Em tính để lại năm sau chơi mà với thời tiết ngoài HN thì ko biết có sợ bệnh gì không. Các cụ có cao kiến gì cho cách bảo quản em nó không chỉ em với (em ít ở nhà nên việc thường xuyên bật ko tải là hơi khó ạ)
Thỉnh thoảng bạn cho máy chạy khoảng 30' mỗi tháng khoảng 1 lần chắc là OK thôi bạn... Nhiều người cũng có nhiều đồ một năm chỉ bật vài lần cho máy chạy mà vẫn Ok đó bạn... Có trường hợp có người có con máy để lâu không dùng họ cho mình khi mình vệ sinh máy có bẩn thật nhưng các vết sơn định vị của nhà sản xuất vẫn còn nguyên.... Mình không động chạm gì vào đó. Đầu từ máy thì chưa hề mòn tý gì cả... Sau đó cho máy chạy nó vẫn ca hát rất ngọt ngào và qua đó mới hiểu tai sao người chơi đầu cối coi đầu này trên tầm Teac, AKai nhiều bậc...
Bác nhờ bác gái phơi nắng to như hôm nay vài buổi, lúc mang vào nhà để nguội máy rồi quấn nilon kín lại, tránh hơi ẩm hấp thụ vào chắc sẽ hạn chế đc rất nhiều vấn đề đó, đầu băng cối có nhiều lỗ để tản nhiệt dễ hút ẩm hơn. Có nhưng máy cassette ngon tôi làm xong nhưng chưa dùng ngay, tôi toàn làm vậy để cất đi hạn chế rất nhiều hiện tượng ải dây courroid. Nhưng chú ý nếu cất vào chô nc mưa có hắt vào thì lại dở hơi vì hơi nc bị ủ trong đó, đây 1 con SONY 777 cassette tôi hôm trc phát hiện ra bị nc mưa ủ bên trong, điên ruột cho tắm luôn nc máy và phơi nắng, đánh rửa sơn chống gỉ lại vỏ, tân trang luôn: Các bác thấy lại phải khg, sau đó đền hồng ngoại 200W chiếu vào, chạy hết, hỏng thì hỏng ngay lúc bị nc ủ rồi. Tivi CRT tôi cũng làm vậy với con SONY 34inc, bọc kỹ cao áp, sạch sẽ đẹp đẽ .
Hay như hôm trước sang nhà hàng xóm chơi. Có nói:" Bác có đôi loa sao vứt ở hành lang thế kia..." Chủ nhà nói họ không có thời gian nghe.... Bảo mình bê về mà nghe cho khỏi hỏng tôi cho chú đấy...... Xem ra hóa ra là loa AR một số.... Thỉnh thoảng có sang giao lưu rượu với chủ nhà thì họ lấy chai rượu 25 năm ra mời chứ 12năm chú đừng uống... Chắc vì tình hàng xóm nên được vậy... Có tâm sự cùng một bạn nói được cho loa AR... Ngại quá. Bạn ấy bảo họ cho mình mình cứ lấy mà dùng có gì mà ngại hả bác... Âu cũng là một cách bảo quản...
Hôm qua mang con cối tự hành AKai M8 ra sửa máy bị mất một kênh, băng chạy chưa chuẩn tiếng bị nhão tiếng.... Mạch điện chạy đèn... Sau khi sử lý xong vụ mất 1 kênh làm tiếp đến phần cơ, sử lý vụ tiếng bị nhão.... Đầu cối 1 motor công nhận chán thật. Cơ khí thì lằng nhằng. Tìm ra nguyên nhân bệnh tật của cơ rất mất công....Phụ thuộc quá nhiều vào cơ cấu chuyền lực của mấy cái bánh xe cao su... Thảo nào mấy cái máy 3 motor có giá hơn hẳn
Các bác cho em hỏi Revox A77, khi quay động cơ bên trái có vẻ như bị chạm gì đó bên trong, kêu lẹt xẹt to. Giải quyết thế nào ạ ?
Bạn tháo ra .... Quan sát xem nó va chạm vào cái gì nó cơ bản giống thế đây là của B77. Xem thấy chỗ va chạm thì khắc phục đi cho hết kêu. Có thể va chạm giữa trục quay của motor với phanh bạn điều chỉnh cho hợp lý cho hết kêu bạn nhé. Chúc thành công...
Các bác cho em hỏi đầu băng cối nhà em mới bị hiện tượng là tiếng phát ra giật cục , được mấy câu rồi ngắt không thể nào nghe được . Em nhờ các bác tư vấn giúp ạ , tư vấn giúp em chỗ sửa nữa thì tót quá , em mới chơi nên không có kinh nghiệm món này lắm . Em cảm ơn !
Như vậy về cơ của bạn chạy không ổn định....dẫn tới bị vậy. Nếu biết về cơ cấu máy đủ trình độ khéo tay thì tự sửa được... Còn không mang thợ họ sửa cho nó đỡ mệt bạn ạ. Vì nhiều khi phải mổ sẻ máy nhiều đó...
Em cảm ơn bác đã chỉ bảo , em không rành món sửa chữa này ạ , em cũng không biết ở Hà Nội có bác nào sửa không nữa . Em nhờ các bác trên này biết địa chỉ sửa chữa thì giúp em với ạ . Em cảm ơn nhờ các bác ạ .
Nếu bạn ở Hà nội bạn có thể mang qua mình mình giúp bạn việc đó hoặc bạn có thể mang qua bác Trần Hội bác ấy giúp bạn việc đó...
Sửa máy này có anh Tú ngõ 124 Thụy Khuê làm từ mấy chục năm rồi đó bác. Sự lựa chọn là tùy bác thôi, tuy nhiên làm là phải có công, ấy cũng là lẽ thường công bằng. Tôi có thời gian chắc cũng nhận làm khi bác mang đến . Đằng nào chả mất kinh phí, bác gọi a Tú nhé: 0915139835 , ngõ 124 Thụy Khuê bác ấy cũng hay có nguồn băng cối tiếng khá tốt, bác qua đó chắc 1 công đôi việc. Hơn nữa người đủ kinh nghiệm hiểu biết sửa chữa sẽ khg làm chuyện tự đánh bóng, gặp các quảng cáo rao vặt, bác nên thận trọng. Bác khg nên dùng từ chỉ bảo, nó hạ mình quá, cuộc sống cần thực tế, cái đáng mất tiền là chuyện có qua có lại, còn chia sẻ hướng dẫn nó là tự cách sống toát lên bác ạ. Nếu bác muốn tự sửa, bác nên nói máy gì Seris bao nhiêu, chắc chắn nhiều AE sẽ giúp đc bác vì môn này một số máy đời sâu, nguyên lý nó khg quá phức tạp so với hiểu chung hiện nay. Trg hợp của bác motor Capstant có vấn đề thôi, chắc sau cân chỉnh cần máy đếm tần để bảo đảm tốc độ chính xác ( nếu là motor cơ chế DC).
Sửa mấy cái đầu cối nhiều lúc phải tháo tung nó ra để sờ vào chỗ bị bệnh cũng mệt thật... Hoặc nhiều khi tháo ra ngồi nghĩ mấy cái mạch như thế này sao không chạy....