t.A.T.u là một ban nhạc pop của Nga gồm 2 thành viên nữ: Elena (Lena) Katina và Yulia (Julia) Volkova. Ban nhạc này là đứa con tinh thần của Ivan Shapovalov - người vừa là nhà quản lí vừa là người hoạch định các chính sách marketing. Elena Sergeevna Katina: Sinh ngày 4 tháng 10 năm 1984 tại Moscow, Nga. Cô là con út trong một gia đình hoạt động nghệ thuật. Bố cô, S.V.Katin là một nhạc sĩ pop nổi tiếng của Nga. Yulia Olegovna Volkova: Sinh ngày 20 tháng 2 năm 1985 cũng tại Moscow, Nga. Cô là con một. Cái tên t.A.T.u có gốc từ “ta” và “tu” có nghĩa là “hai cô gái”. Trước khi lấy tên t.A.T.u thì nhóm có tên là Taty vì trong một lần ban nhạc xuất bản album ra nước ngoài họ mới biết đã có một ban nhạc Úc cũng dùng cái tên Taty. Nhưng tại Nga, các fan hâm mộ vẫn quen thuộc với cái tên cũ. Thành tựu nghệ thuật Tháng 11 năm 2000: t.A.T.u đem tới MTV của Nga video đầu tiên của họ. Mặc dù họ cá tính và đầy tính khiêu khích, MTV vẫn công bố video này. Video clip cho đĩa đơn đầu tiên của họ “Ya Soshla S Uma/ I’ve lost my mind” - bản gốc tiếng Anh là “All the things she said” - mặc dù bị MTV Nga, BBC và một số kênh giải trí khác cấm nhưng họ vẫn gây ra một cơn bão lớn tại Nga và giành được giải thưởng People’s Choice. Trong video đó họ mặc đồng phục học sinh đằng sau hàng rào gào thét lên những tiếng kêu ai oán, van xin sự thứ tha của cha mẹ, phá vỡ hàng rào và trao nhau những nụ hôn đầy đam mê. Vào ngày 16 tháng 5 năm 2001, Universal Music Russia kí kết một hợp đồng với ban nhạc - hợp đồng này bị người trong giới chỉ trích, các công ty ghi âm và báo chí cho là một việc gây shock nhất chưa bao giờ xảy ra trong nền âm nhạc Nga. “Ya Soshla S Uma” là đĩa đơn đầu tiên do nhóm tự phát hành - ca khúc miêu tả tâm hồn bị rối loạn của một cô gái. Cô yêu một cô gái khác và quá bối rối với những gì đang xảy ra, vừa sợ vừa cảm thấy hạnh phúc. Tất cả mọi người xung quanh cô đều không muốn hiểu nỗi lòng của cô. Video thứ 2 của họ - phát hành đồng thời với album thứ nhất – mang tên “They’re not gonna get us”/ “They won’t catch us up”. Đây là album chứng tỏ họ xứng đáng đứng vị trí thứ nhất sau một tuần trình chiếu trên MTV của Nga và đứng vị trí thứ 7 trong top 20 MTV thế giới (sau Jennifer Lopez, Eminem và Backstreet Boys). Đĩa đơn này cũng đạt được thành công tương tự trên sóng radio, đứng đầu kênh ca nhạc của đài phát thanh Nga và đứng thứ 7 trên sóng radio tại các nước khác. Sau thành công tại Nga, năm 2002 t.A.t.u cho ra đời album “200 km/h in the wrong lane” - một phiên bản tiếng Anh của album đầu tiên bằng tiếng Nga. Album này bán được 5 triệu bản trên toàn thế giới. Trên thực tế thì đĩa đơn "All the things she said" là bước đột phá tiến vào thế giới của những người nổi tiếng WWE Diva từ cuối năm 2002 đến tháng 5 năm 2004. t.A.T.u là đại diện của nước Nga tại Eurovision Song Contest 2003 – là một cuộc thi tiếng hát tổ chức tại Latvia – rất được khán giả yêu thích. Volkova không có mặt tại những buổi luyện tập và màn trình diễn của họ không mấy suôn sẻ nhưng cũng kết thúc tốt đẹp. t.A.T.u khẳng định rằng nếu hệ thống bình chọn qua điện thoại không bị lỗi thì họ đã giành được chiến thắng trong cuộc thi đó. Nhưng họ cũng khá tự kiêu khi nói rằng: “Eurovision dành cho những người mới tập sự còn chúng tôi đã là những nghệ sĩ thực thụ rồi. Chúng tôi tham dự chỉ vì đất nước của chúng tôi muốn như vậy”. Tuy nhiên, t.A.T.u cũng nhận được giải thưởng Barbara Dex Award cùng trong năm đó. Để bù lại mất mát trong Eurovision Song Contest 2003, t.A.T.u đã hát bài hát “Everyway that I can” của Sertab Erener - người giành giải nhất trong cuộc thi Eurovision năm đó, coi đây là một hành động trả đũa đối với ngôi sao ca nhạc người Thổ Nhĩ Kì này. Ngày 3 tháng 6 năm 2005, t.A.T.u trình diễn ca khúc mới có tên Обезъянка-Ноль/Monkey Zero tại lễ trao giải Muz-TV của Nga. Bài hát này có trong album tiếng Nga thứ 2 của họ mang tên Люди-Инвалиды (Lyudi-Invalidy/Disabled People). Ngày 11 tháng 10 năm 2005, t.A.T.u cho ra đời album tiếng Anh thứ 2 “dangerous and moving” tại Bắc Mĩ và trước đó một ngày trên toàn thế giới. Và cuộc đời của hai cô gái đồng tính Hai cô gái này là một cặp đồng tính nữ. Báo chí đã chú ý đến mối quan hệ của họ từ trước cho đến khi họ khẳng định trên đài truyền hình Nga tháng 12 năm 2003 rằng họ không hề có quan hệ đồng tính với nhau. Đấy chỉ là đòn marketing của người quản lí cũ - ông Ivan Shapovalov. Thậm chí còn tồn tại bằng chứng rõ ràng rằng Yulia có bạn trai tên là Pasha – anh chàng này bám theo cô khắp mọi nơi. Tháng 5 năm 2004, Volkova thông báo cô có thai với bạn trai Pavlo (Pasha) Sidorov và vào ngày 23 tháng 11 năm 2004, cô sinh hạ đứa con đầu lòng tên đầy đủ là Viktoria Pavlovna Volkova. Sau đó vào năm 2005 cô chia tay với Sidorov. Nhưng cô độc thân trong một thời gian không lâu. Khi ghi âm album mới cho t.A.T.u, cô bắt đầu hẹn hò với một doanh nhân sống tại Los Angeles có tên Tigran. Tuy nhiên đến tháng 4 năm nay, cô lại thừa nhận rằng cô đang yêu Viad Topalov - cựu ca sĩ của ban nhạc Smash, một ban nhạc cũng khá nổi tiếng tại Nga. Cô còn cho biết thêm rằng họ đã biết nhau được 11 năm. Để đóng được những cảnh quay đồng tính, họ phải có ít nhất một lần trao nhau những nụ hôn đầy đam mê. Những cảnh này thường xuyên được kiểm duyệt bất kì khi nào bộ đôi này xuất hiện trên những chương trình truyền hình của Mĩ. Tuy nhiên vì những suy đoán và những mối nghi ngờ của công chúng cho rằng những cảnh quay đó là phải có sự diễn xuất thật của họ bao gồm những cái vuốt ve mơn trớn, những nụ hôn cháy bỏng, những cái nhìn đắm đuối. Nhưng cũng có thể đó chỉ là sự bắt buộc để họ trở nên nổi tiếng. Bất chấp mối nghi ngờ của mọi người, t.A.T.u không hề lên tiếng phản đối hay thanh minh. Vụ scandal khủng khiếp nhất của t.A.T.u là khi họ lên tiếng nói những điều mà ngay bản thân họ chưa đủ tuổi để nói hay làm những việc mà họ chưa đủ tuổi để làm. Ví dụ như cả hai cô bé đều tham gia chụp ảnh bìa cho tờ tạp chí “Maxim” của Nga số xuất bản tháng 1 năm 2003. Trong đó Volkova mặc áo hở ngực và một chiếc quần bikini mỏng tang. Còn Lena thì mặc một bộ đồ lót thể thao không kém phần hở hang. Khi đó cả hai cô mới chỉ 17 tuổi. Những bức ảnh khác bao gồm cả hình trang nhất của tờ FHM Nga xuất bản tháng 9 năm 2003, cả hai cô đều ăn mặc sexy, Lena thì choàng tay qua ngực Yulia. Không còn gì để nói đấy là một sự khêu gợi rõ ràng. Các ca khúc trữ tình cùng với những đoạn băng video đều nói lên mối quan hệ đồng tính ái giữa họ mặc dù họ không bao giờ thừa nhận có quan hệ tình dục với nhau, thậm chí họ còn cho rằng quan hệ nam nữ thì thú vị hơn rất nhiều. Họ đưa ra lí lẽ những bức hình của họ không thể chứng minh họ có quan hệ tình dục với nhau mà chỉ là trò giải trí thông thường nhằm mua vui cho nam giới. “Tại sao chúng tôi lại phải sợ khi là chính mình? Tại sao chúng tôi phải sợ khi chúng tôi yêu nhau?” Đấy là những câu hỏi họ thường xuyên đặt ra trong các cuộc phỏng vấn. Chính vì thế mà t.A.T.u không mấy gây được thiện cảm vì những gì họ nói và làm cùng những bức ảnh đồng tính của họ. Họ khiến cho công chúng tin rằng họ đang giấu giếm một điều gì đó. Cả hai cô đều theo đạo Thiên Chúa Giáo. Lena đi nhà thờ và thú tội thường xuyên. Cô tin rằng rất nhiều việc cô phải làm đều là tội lỗi và cô phải thú tội vì những điều đó. Ngược lại Yulia sẵn sàng làm bất kì điều gì để nổi tiếng. Cô không hề sợ bất kì chuyện gì ngoại trừ sự cô đơn. Lena thì hay xấu hổ hơn. Cô nói cô không bao giờ quan hệ tình dục với bất kì ai trước máy quay. Volkova nói trước khi là t.A.T.u cô không bao giờ nhìn các cô gái khác dưới góc độ tình yêu nhưng khi vào t.A.T.u rồi cô đã đem lòng yêu một cô gái nhưng về mặt thể xác thì họ không hề đi quá xa những nụ hôn. Volkova cho biết cô đã phá thai một lần - điều này đã được báo chí nhắc đến hồi tháng 2 năm 2003. Cô đã dùng heroin để chứng minh rằng cô không cần một đứa trẻ xuất hiện trong đời mình. Thuốc phiện là thứ không thể thiếu trong cuộc sống của hai cô gái này. Yulia nói về việc cô sử dụng thuốc phiện bình thản như không có gì cùng với cảnh điếu thuốc phiện của Ivan Shapovalov và Beata Ardeeva. Yulia và Lena không bao giờ từ chối thuốc lá cho dù nó ảnh hưởng đến giọng hát của họ. Những ầm ĩ trên truyền hình t.A.T.u nổi tiếng là có thái độ xấc xược với báo giới. Với những lời bình luận sắc bén, những câu trả lời lảng tránh và thái độ khiếm nhã, tư cách thiếu đứng đắn, t.A.T.u khiến nhiều người thất vọng. Katina nói: “Mọi người vừa ghét lại vừa yêu chúng tôi nhưng không có ai phớt lờ chúng tôi cả”. Có khá nhiều video của họ bị cấm ví dụ như “Prostiye Dvizheniya” (có nghĩa là Simple Motions - Những cảm xúc giản đơn). Theo nhóm nhạc này cho biết: “có rất nhiều việc đơn giản trong cuộc sống như uống một cốc nước, đọc một quyển sách hay thủ dâm”. Vào ngày 12 tháng 12 năm 2003, bộ phim “Anatomy of t.A.T.u” (Анатомия Тату) được dựng bởi đạo diễn phim tài liệu Vitaly Mansky phát sóng trên kênh truyền hình STS của Nga. Bộ phim miêu tả cuộc sống hàng ngày của hai cô gái này. Trong đó khẳng định hai cô gái này không hề đồng tính và cũng chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Điều này tại thời điểm đó là hoàn toàn bí mật. Bộ phim còn đề cập đến khoảng thời gian Yulia bị mất giọng - việc này suýt chút nữa làm tan tành nhóm nhạc. Bên cạnh đó Yulia thừa nhận cô đã một lần mang thai ngoài ý muốn và buộc phải hủy cái thai. Cũng trong tháng 12 năm 2003, một bộ phim hoạt hình dựa trên cuộc đời và sự nghiệp ca hát của t.A.T.u được công bố với tựa đề “t.A.T.u paragate” do 2 đạo diễn người Nhật là Norio Kashima và Susume Kudoh đồng thực hiện. Kịch bản của bộ phim này được viết bởi Ivan Shapovalov. Phim sản xuất với chi phí khá cao 4.7 triệu đôla kéo dài 100 phút, được phát hành tại Nhật, Nga và Châu Âu vào tháng 12 năm 2004. Bộ phim bị hoãn phát hành vì một số lí do đặc biệt trong đó có mối bất đồng giữa hai cô gái và Shapovalov. Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2004, kênh truyền hình STS của Nga phát sóng show thứ 13 mang tên “t.A.T.u podnebesnaya” đánh dấu sự ra đời album thứ 2 của họ, đạo diễn vẫn là Ivan Shapovalov. Tuy nhiên hai cô gái này từ chối lộ diện hay nói chuyện với Ivan chính vì thế mà cái tên “t.A.T.u podnebesnaya” không hề phù hợp. Hầu hêt các show diễn đều thấy Ivan làm việc với các nghệ sĩ khác còn hai cô gái này không tham gia bất cứ một hoạt động nào theo như đã định. Show diễn đó được Vitaly Mansky ghi lại trong một phòng thu tại khách sạn Peking Hotel. Đầu năm 2004, Katina và Volkova từ bỏ ông quản lí Ivan Shapovalov vì chất lượng của các album quá thấp. Họ kí một hợp đồng với hãng Universal Music của Nga nhưng nhà quản lí mới của họ, ông Boris Rensky - người trước đó là đối tác làm ăn với Shapovalov - lại đàm phán kí một hợp đồng với Universal Music International (UMI), trong đó UMI chịu trách nhiệm sản xuất 4 album (bao gồm Dangerous and Moving). http://www12.24h.com.vn/news.php/103/115403 Nghe thử (nên nghe bài 30 minutes !!!) http://music.barnesandnoble.com/search/ ... 131404&z=y