Ta nghe cái gì trong Âm nhạc?

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by Secky, 12/4/09.

  1. lsh

    lsh Advanced Member

    Joined:
    7/5/06
    Messages:
    1.500
    Likes Received:
    185
    Location:
    BIÊN HÒA - ĐN
    Em hoàn toàn nhất trí với bác :p .
     

    Attached Files:

  2. Vannam

    Vannam Advanced Member

    Joined:
    19/8/09
    Messages:
    498
    Likes Received:
    1
    Như vậy là nghe âm thanh và cảm cái nhạc ở trỏng :roll: :mrgreen:
    Có vẻ sơ sài nhỉ :roll:
     
  3. ductung

    ductung Advanced Member

    Joined:
    4/8/07
    Messages:
    77
    Likes Received:
    0
    quá đúng, vì mắt nhìn được phong cách biểu diễn của ca sĩ thì bảnn nhạc nghe sẽ có hồn hơn. Nếu bác xem biểu diễn giao hưởng thì càng thấy thú vị vì từng lớp âm thanh cất lên khi mà ta thấy được các dàn kèn, violin. trống... thật tuyệt vời
     
  4. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Sao lại sơ sài bác ơi, phải là thiên tài mới có khả năng cảm nhận những nét nhạc ẩn chứa trong ồn ào cuộc sống đóa ạ. :) . Chúng ta là những người "địa tài" nên phải có người viết, sắp xếp các âm thanh đó thành giai điệu, tiết tấu mới có thể thưởng thức đc :lol:

    Có chú chim non nho nhỏ

    Cất tiếng líu lo như muốn ngỏ

    Cuộc sống hôm nay tuy vất vả

    Nhưng cuộc đời ơi ta mến thương

    ................. :lol:
     
  5. ruahoguom_1997

    ruahoguom_1997 Advanced Member

    Joined:
    20/7/09
    Messages:
    58
    Likes Received:
    0
    Quan điểm của em cũng giống Bác ,nhưng đôi khi có một số bài khi nghe em lại nhớ về một cái gì đó rất mông lung rất xa xa ,đôi khi thì lại thấy hồi hộp như hồi đang yêu nói chung là khó tả lắm :wink: :wink: :wink:
     
  6. taiquanhoa

    taiquanhoa Advanced Member

    Joined:
    25/3/09
    Messages:
    636
    Likes Received:
    1
    Location:
    Cầu Giấy Hà Nội
    Khi Em nghe nhạc, Em chỉ nghe tiếng lòng mình thôi.Nếu ko thể hiện điều này Em tắt máy-làm việc khác.
     
  7. minasu

    minasu Advanced Member

    Joined:
    3/2/07
    Messages:
    149
    Likes Received:
    4
    Có những bản nhạc quá hay đã trở thành huyền thoại thì mình nghe bằng dàn máy nào cũng thất hay thậm chí sử dụng MP3 player. Nhưng có những bản nhạc nếu dàn nghe nhạc không thể được chi tiết hoặc không thể hiện đúng giai điệu nghe chán lắm. Ví dụ như khi nghe giao hưởng mà sử dụng MP3 player thì chán lắm!

    Thân,
    Minasu
     
  8. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    Rất rất nhiều member bên classic.info nghe cổ điển bằng MP3 đấy bác ạ, nghe hàng ngày và vẫn thấy hay
     
  9. Secky

    Secky Advanced Member

    Joined:
    22/2/06
    Messages:
    1.008
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội
    Họ chọn nghe = mp3 là vì tính tiện lợi chứ chưa chắc vì hay đâu bác Caithang ơi. MP3 nghe nghe orchestra chán lắm.

    Diễn đàn mình bàn nhiều về trung trầm bát tép. Nó rất cần cho việc nghe nhạc nhưng như vậy là ta nghe cái gì và việc bộ giàn có trung trầm bát tép tốt nó sẽ giúp cho việc nghe cái gì trong âm nhạc.
    Ý iem hỏi thía mà bác.
     
  10. socnau

    socnau Advanced Member

    Joined:
    31/10/07
    Messages:
    702
    Likes Received:
    6
    Location:
    Nghĩa Đô-Hà Nội
    Trung, trầm, bass, treble tốt càng tốt thì sẽ càng thể hiện được cái hồn của bản nhạc ạ.
     
  11. sontri19962

    sontri19962 Advanced Member

    Joined:
    22/9/07
    Messages:
    358
    Likes Received:
    11
    Nhưng nếu quá quan tâm đến trung, trầm, bass, treble thì sẽ bỏ quên mất cái hồn của bản nhạc. Tôi coi trọng sự hài hòa theo tiêu chí : "xấu đều hơn tốt lỏi". Thân
     
  12. SE

    SE Advanced Member

    Joined:
    1/10/07
    Messages:
    462
    Likes Received:
    16
    :D em thì thấy nghe nhạc cũng để đạt được khoái cảm. Để đạt được đến cái đó thì tùy tâm trạng, sức khỏe, không gian... có người cần công cụ hỗ trợ, phải bass, treble phừng phừng, rầm rầm nhưng cũng có người thì thích dịu dàng ỉ ôi, hoặc có người phê ngay khi nghe head phone... :mrgreen:
     
  13. ngtatliem

    ngtatliem Advanced Member

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    6.769
    Likes Received:
    60
    Location:
    C.S.J
    e nghe chủ yếu là giai điệu, xong thứ nhì là tới bass :arrow: chắc tại hồi đó em oánh bass nên trót dại mê dải âm này! :mrgreen:
    nhìu khi nghe D590 bass thế mà em làm mấy bài nothing else matter hay dont cry em còn ước gì lúc này mình có thêm hai quả SUB phụ trợ thì mới phê giật giật đựoc :)
     
  14. hellosoundworld

    hellosoundworld Approved Member

    Joined:
    20/2/10
    Messages:
    31
    Likes Received:
    0
    còn đối với em thì để có thu hút (khiêu gợi) được em thì sẽ sắp theo hàng dài lắm các bác ơi hihihi, mỗi người 1 gu mà nên mong các bác đừng chê cười em nhé... em liệt kê sơ sơ nha, theo thứ tự ưu tiên theo nhóm giãm dần ạ
    1. Giai điệu, Nội dung ca từ (nội dung ca từ hay thì người có thể hình dung bài nhạc đó như là một câu chuyện cũng như ý nghĩa của bài đó), Giọng hát hay còn gọi chất giọng (ngọt nào hay trầm lắng v.v...).
    2. Nhạc nền và phối âm tốt (Treble, mid, bass). Treble rõ không chói tai, bass sâu không ù,.... nói chung nhiều lắm hihih
    3. Thiết bị nhạc cụ thể hiện được đầy đủ các âm sắc.
    4. Tâm trạng(vui, buồn hay thất tình gì đó....), không gian (phòng ốc thiết kế theo chuẩn gì gì ... đó, hok bik), thời gian (buổi sáng, trưa, chiều, tối.... tùy theo bài nhạc).:)
    Tô bíc nì là nơi chia sẽ hấp dẫn đấy... có thể trao đổi với nhau về cái gu nhạc của mỗi người, phong cách nghe của mỗi người....
    Chúc các bác vui vẻ, chia sẽ thật nhiều ý kiến hơn nữa nha!
     
  15. BeHe

    BeHe Advanced Member

    Joined:
    10/11/08
    Messages:
    3.983
    Likes Received:
    1.607
    He he!E thuộc loại bờm!Chủ đề này bao la và tùy vào hoàn cảnh,tâm trạng
    Có khi muốn nghe TNgoc vì nó chất chứa gì đó giống tâm trạng ta!Xuân về ta thường nghe nhạc xuân vì ta thấy không khí vui tươi..e đơn giản hỉu vậy đó!Hỏng bít đúng sai,các bác chọi đá e!he he!
     
  16. Secky

    Secky Advanced Member

    Joined:
    22/2/06
    Messages:
    1.008
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội
    Các bác nghe nhạc có nghĩ đến chủ đề không?
     
  17. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Thường là ko, chả biết các kụ đc đào tạo qua trường lớp có phải nhăn trán suy tưởng giải mã chủ đề của tác giả mới thấy cái con cảm xúc nó động đậy hay ko ? chứ đối với thảo dân như iem mà phải làm thía thì đau đầu lém. :)
    Mà hình như các chủ đề này đc các hậu sinh suy diễn lên đa dạng và phức tạp hơn ý tưởng ban đầu của tác giả nhiều lắm thì phải :wink:
    Em té......... :lol:
     
  18. zamenhof

    zamenhof Advanced Member

    Joined:
    30/12/08
    Messages:
    172
    Likes Received:
    1
    Với em nghe nhạc mà còn phải nghĩ nữa thì em không nghe ạ.
     
  19. clio206

    clio206 Advanced Member

    Joined:
    24/7/09
    Messages:
    634
    Likes Received:
    8
    Chắc cụ muốn nói đến nhạc theo chủ đề. Nếu thế theo em có thể nói đến nhạc trong các bộ phim,có các bài hát chủ đề (theme songs). Ngoài ra nói đến nhạc theo chủ đề còn có nhạc về Hà Nội, nhạc về mùa mưa, mùa hè, mùa đông, mùa thu, nhạc đoàn, nhạc đội, nhạc thanh niên xung phong, nhạc nông nghiệp, nhạc về các anh công nhân, nhạc về giới trí thức, nhạc ca ngợi nhiều đối tượng .v.v... :lol: .
    Em cũng nhờ câu hỏi của cụ mà tự nhiên nhớ lại một cụm từ em hay gặp khi đọc các tác phẩm "văn chương" vào những năm 70, 80. (Tự nhiên liên tưởng thôi chứ cũng không có liên hệ gì với nhau mấy)Chẳng hạn trong 1 tiểu thuyết tình báo (xem lâu quá không nhớ tác phẩm lẫn tác giả) có phần miêu tả : tiếng nhạc "dâm dật" phát ra trong quán bar (đại khái như thế, từ trong ngoặc kép là chính xác). Lúc đó "còn bé" em rất thắc mắc không dám hỏi ai mà cũng không biết hỏi ai: Nhạc mà "dâm dật" là nhạc thế nào??? :? Nếu là đang nói về phim thì hiểu ngay nhưng mà đây lại đang nói về nhạc. Nhạc du dương, nhạc dìu dặt v.v...thì còn dễ hiểu chứ cái nhạc kia thì chịu. Về sau này qua bao nhiêu năm, nghe nhiều loại nhạc và nhiều bài hát vẫn chưa biết tác giả hồi đó mô tả cái loại nhạc đó chính xác nghĩa là sao?? Chỉ có lần tình cờ nghe 1 bài duy nhất là thấy có vẻ "giống giống", đó là bài French Kisses (Lil Louis) gần đây thấy có trong album hỗn hợp Lover Dose của Claude Challe (DJ nổi tiếng với quán Buddha Bar). Các cụ có ai nghe bài này không biết có thấy zậy không? :lol:
     
  20. tamtam

    tamtam Advanced Member

    Joined:
    23/5/06
    Messages:
    843
    Likes Received:
    64
    Location:
    SAIGON
    Bác ơi, văn chương người ta dùng từ "dậm dật" mà Bác! Trong tự điển có từ này!
     
  21. clio206

    clio206 Advanced Member

    Joined:
    24/7/09
    Messages:
    634
    Likes Received:
    8
    Thì em có bảo là tên cái loại nhạc đó trong tự điển có đâu. Chuyện một số "tác giả' tiểu thuyết hạng xoàng thời điểm đó dùng những từ ngữ mà chỉ có trong thời điểm đó mới hiểu được là bình thường. Còn em cũng biết là họ cũng dùng từ "nhạc dậm dật" nữa. Thêm 1 ví dụ về ngôn ngữ thời bao cấp: Ông X "hủ hóa" với chị Y. Nghe ngộ ra phết :roll:
     
  22. Vannam

    Vannam Advanced Member

    Joined:
    19/8/09
    Messages:
    498
    Likes Received:
    1
    Câu này cũng ngồ ngộ này :
    No cơm ,ấm cật mới dậm dật cái ...phao câu :mrgreen:
    Có từ dậm dật nha :wink:
     
  23. phonoaudio

    phonoaudio Advanced Member

    Joined:
    5/4/06
    Messages:
    542
    Likes Received:
    7
    Ta nghe cái gì trong âm nhạc ư?
    Em cũng đã từng tự hỏi mình câu này một số lần.
    Và đã đã tìm ra câu trả lời vào một lần nghe Emil Gilels chơi Con No1 của Chopin.
    Câu trả lời xin giữ cho riêng em vì nó quá đơn giản nhưng thật .... :D .
    Mời các bác.
     
  24. tantan

    tantan Advanced Member

    Joined:
    2/7/08
    Messages:
    553
    Likes Received:
    2
    Em thì thấy nghe nhạc thì dễ còn nghe nhửng cái Hay ,Đẹp trong âm nhạc thì thật sự là khó. :lol:
     
  25. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Cái "Hay", "Đẹp" trong âm nhạc em thấy nó giống như trong hội họa vậy. Chuyện rằng có ông họa sĩ chuyên vẽ tranh trìu tượng và cũng rất nổi tiếng, nổi tiếng bởi cái gì thì chưa ai tìm hiểu :wink: . Nhà ông nhiều tranh lắm, tất nhiên chỉ toàn tranh của ông. Ai đến cũng đc ông đón tiếp rất nhiệt tình, dắt đi xem từng bức tranh và giảng giải cho người xem ý nghĩa của từng bức tranh theo tâm trạng của ông lúc đó. Có ông khách quay lại lần sau cũng đc ông đưa đi xem tranh đã thắc mắc hỏi : " sao bức này lần trước bác giải thích là x y z..., lần này lại z y x...là sao ?". Ông họa sĩ mỉm cười :" thế nó mới là tranh trìu tượng bác ạ ".
     

Share This Page

Loading...