Trao giải cũng chưa được chuyên nghiệp lắm, vì có ông trà trộn định nhận giải. Các bác nhìn thấy trong hàng ngũ này có ai gian :lol:
Giải nhất: TDA7294 của thí sinh miền loa Loacaset, tầng đệm bằng 6SN7, có "hơi" đèn nên đoạt giải nhất :lol: Đoạt luôn cả giải thiết kế chuyên nghiệp nhất. Congratulation!
Tất cả các tác giả đều đem sản phẩm của mình tham dự với tinh thần chia sẻ cộng đồng và cầu thị rất cao. Ngay trong thời gian nghỉ ngơi giữa các phần trình diễn, những DIYer này luôn tranh thủ giao lưu, trao đổi cách MOD sao cho amply của mình hay hơn nữa. Chính điều này đã góp phần làm nên thành công của cuộc Contest. Sau đây là một số gương mặt Tác giả/tác phẩm ấn tượng nhất dưới góc nhìn của Blue_wave.
Máy tính cho ra các kết quả như sau: 1. Giải nhất: TDA 7294 của Loacaset - 301 điểm 2. Giải nhì: TDA 7294 của Dale - 293 điểm 3. Giải ba: TDA 7294 của Simpleboy - 289 điểm Một lần nữa, xin chúc mừng các bạn đạt giải!
Tranh thủ lúc ban thư ký đang chưa online, em bổ sung thêm một số thông tin về cuộc thi: Ngoài 3 giải nhất, nhì, ba, có 3 giải khuyến khích được trao: 1. Giải "thi công chuyên nghiệp nhất" được trao cho sản phẩm được giải nhất - TDA 7294 buffer đèn của Loacaset 2. Giải "ý tưởng độc đáo nhất" được trao sản phẩm "Tháp nước" của Tyro, thí sinh kiêm luôn trưởng ban tổ chức 3. Giải "thiết kế đẹp nhất" được trao cho sản phẩm Bin Audio Các thí sinh khác cũng đều có giải, đều được nhận tặng phẩm của BTC, những tràng pháo tay, nụ cười và những ánh mắt ghen tị của khán giả MC dẫn chương trình xuất sắc, được nhận nhiều tràng pháo tay Khán giả cũng là những người dũng cảm và xứng đáng được nhận tràng pháo tay, vì đã vượt qua mưa bão để đến với cuộc thi và kiên trì chịu đựng từ đầu đến cuối . Ban giám khảo không nhận được tràng pháo tay nào, nhưng cũng rất may mắn là ra về hoàn toàn lành lặn! Ban kỹ thuật làm việc sau tấm rèm che là những người xứng đáng nhận hai tràng pháo tay, vì họ cực kỳ vất vả, vừa chịu đựng cái nóng, vừa bưng lên đặt xuống, vừa liên tục bị tra tấn bởi những khẩu lệnh của BGK, kiểu như: to quá, bé đi một chút, lại bé quá, to lên một chút.... Ban tổ chức tất nhiên là những người vất vả nhất vì phải lo từ A - Z để cuộc thi thành công tốt đẹp, họ xứng đáng được nhận những nụ hôn (mà ai dám hôn nhỉ???) Tạm biệt, hẹn gặp lại ở các buổi VNAV Contest sắp tới!
Và đây là gương mặt cuối cùng mà tôi muốn dành vài dòng cho anh. Anh không có sản phẩm dự thi trong lần Contest này, và cũng không nằm trong thành phần ban giám khảo nhưng mọi khâu tổ chức Contest đều liên quan tới anh. Lòng nhiệt tình của anh đã giúp chúng tôi rất nhiều trong cuộc thi lần này. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười hồn nhiên và những chiếc răng "khểnh" duyên dáng của anh tất cả chúng tôi đều cảm thấy yêu đời thêm một chút. Vâng, anh chính là khổ chủ của lần thi này: Nguyen_Style Mỗi khi tôi đưa máy ảnh lên anh lại tìm cách lách mình khỏi ống kính, mặc dù vậy, với bản lĩnh nghiệp vụ dầy dạn của mình tôi đã bắt dính được anh trong khi đang nạp năng lượng giữa cuộc thi. :lol: :lol: :lol:
1. Hotel California - Eagles 2. I'd be surprisingly good for you - Madona & Jonathan Pryce (Evita's sound track) 3. Hungarian Dance No. 6 - Brahm - Dàn nhạc giao hưởng Budapest, Istvan Bogar
Các bác ui. Vậy là bác Xì tin nhà mình vì là khổ chủ nên vất vả nhất các bác nhỉ??? Vì vậy theo góc máy của bác Sóng xanh thì vì vất vả quá nên nhu cầu nạp năng lượng cao đến độ k chịu nổi nên đành phải chơi luôn cả cái bánh mì trong khi mọi người vẫn đang uống nước. :roll: :wink: :lol: :lol: Hoan hô phóng viên Blue way tác nghiệp hoàn hảo.
đây là đang tưởng tượng xem các người đẹp trong màn có số đo bao nhiêu? Da trắng hay đen? Mặt xinh hay xấu? Nhìn chung em thấy các amp đều hay trong tầm đầu tư.
Hôm contest mãi đến lúc nhập và tính điểm em mới có mặt, em bị kẹt nên không đến được từ đâu nên không viết được bài tổng kết. Xin các bạn và quý vị thứ lỗi cho, việc tổng kết nhờ anh Bluewave và chị BD làm giúp cho ạ.
Thật sự hết sức bất ngờ, ngất ngây ngây ngất, loacaset em được sự động viên của anh em mà gửi em TDA ra kinh bắc ứng thí, em nó chắc run lắm các bác à vì là sản phẩm đầu tay mà. Vinh quang của TDA Contest này thuộc về VNAV chúng ta, chứng tỏ sức lan tỏa của phong trào DIY, sự giúp đỡ tương trợ của cộng đồng VNAV trong việc phát triển phong trào. Nhân đây loacaset xin chân thành cảm ơn VNAV, cảm ơn các bác đã giúp đỡ, tư vấn, góp ý em hoàn thành sản phẩm đầu tay mỹ mãn. Cảm ơn anh em hội Đà nẵng đã động viên, khuyến khích em dự thi và đã gói ghém em nó để chuyển ra bắc. Cảm ơn nhà tổ chức VNAV TDA Contest, một sân chơi lý thú, cảm ơn bác Nguyenstyle đã tiếp quản, cưu mang và điều trị chấn thương kịp thời cho em TDA của em để kịp ra sân. Giải thưởng lần này là một khích lệ lớn trên con đường tập tò DIY đau khổ của em. Một lần nữa, xin cảm ơn VNAV.
Chúc mừng bác Loacaset lần nữa. Phen này bác rửa máy với AE Đà Nẵng tới bến luôn nhỉ, nhờ các bác miền Trung mỗi người chúc bác Loacaset hộ e 1 ly nhé. Không say không về nhể
Hic, máy tính của em bị hỏng hôm qua nên chưa kịp post ảnh lên. Nhưng ban thư ký và "chị" BachDuong đã post bài bình luận hay quá, ảnh của BGK có phải của anh taiuong ko ạ ?